Hạng D
10/10/08
1.140
12
48
Vừa rồi em có chuyến về Kontum, tiện thể ghé ngang dòng sông PoKo xem cuộc sống của dân làng nơi đây sau hàng loạt báo chí đăng tải vụ việc họ phải di chuyển bằng ròng rọc hằng ngày để đi làm, sinh sống cũng như học hành cuả các em...Em sẽ không post hình ảnh đu dây vì báo chí đăng quá nhiều, chỉ ghi lại những cuộc sống của họ cũng như các trẻ em khi họ sống 1 nơi như tách biệt khỏi thế giới văn minh...KHông điện, ko nước, ko thức ăn ngon, nhà cửa chỉ làm tạm. Có những lúc trời mưa bão, họ sống gần như tách biệt vì không thể đu ròng rọc do nước lớn và dây trơn cùng đất sạt lở....

1.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


2.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


3.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


4.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


5.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


6.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


7.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


8.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


9.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


10.
Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


Bonus tấm em đu dây qua sông...:))

Những đứa trẻ trên dòng sông PôKô..


còn tiếp.....
 
Hạng F
9/3/06
6.475
4.378
113
Sì Gòn
sao hình có vẻ tối tối vậy bác? :cool:
đúng là có rất nhiều nơi vẫn còn cách rất xa thế giới văn minh
 
Hạng B2
26/8/04
465
2.988
93
Em đu dây trong trò chơi Tazan ở Đầm Sen cũng thấy ớn ớn rồi, nhìn cái này thật tội cho các em nhỏ,