Tùy trạm đăng kiểm, có trạm giữ lại bảo hiểm đến khi xong mới trả lại.Bẩm báo các bác em vừa về đến nhà. Đăng kiểm tại Hồng Hà.
Những giấy tờ mang theo:
Quy trình:
- Đăng ký xe (cà vẹt)
- Bảo hiểm DS bắt buộc.
- Đăng kiểm cũ
Vào chuyền 7h30, 15' sau ra khỏi chuyền, chờ thêm 3 cái (15'-20') như trên nữa là xong.
- Vào đậu xe xếp hàng theo hướng dẫn bảo vệ
- Cầm những giấy tờ trên vào phòng nộp hồ sơ
- Đóng phí đăng kiểm: 340K
- Nhân viên kiểm tra bảo hiểm xong trả lại ngay và yêu cầu ra xe để nhích lên theo thứ tự hàng vào chuyền
- Kiểm xong, nhận lại xe, đánh xe quay ra sân chờ (15'-20')
- Nhân viên gọi vào đóng phí đường bộ: 1,5 năm là 2.148.000. (Có thể chọn đóng 1 năm nếu không mang đủ tiền. Phần nợ khi nào hết hạn đóng tiếp. Tại em thấy có bác thiếu 100k mà phải ngồi chờ người nhà mang tiền lên do không biết. Lúc đó em cũng không biết vụ này, sau vào đóng tiền mới thấy có người làm vậy nên biết
.)
- Lại ra chờ tiếp (15-20')
- Nhân viên gọi vào lấy lại hồ sơ gồm: Cà vẹt, hóa đơn, đăng kiểm mới
- Ra xe ngồi chờ, nên đứng ngoài chứ ngồi trong xe ông dán tem tưởng không tìm được chủ, lại bỏ qua. (15'-20')
- Có ông nhân viên mang tem ra dán tem.
- Vọt
Tâm lý chuẩn bị không vội vàng thì thấy mọi việc nhẹ nhàng
Kinh nghiệm:
Túm quần lại là vậy đó. Chúc các bác vui vẻ!
- Chẳng cần đăng ký 1080, chả khác gì. Đến trước vào trước. Thậm chí em thấy lane không đăng ký còn vắng hơn.
- Nếu không có việc khác thì cũng chẳng cần đến sớm. Em tranh thủ đến lúc 7h30', xếp hàng sau khoảng 3 chiếc. Nhưng đến 8h thì chả còn xe nào xếp hàng cả. Từ đó cứ lác đác có xe đến, khi đến thì vào thẳng luôn, chả phải chờ.
- Phí cầu đường thì có thể chọn khoản thời gian đóng như em kể trên.
- Bánh mỳ thì trước khi nhân viên nhận xe đều nhắc "Tiền bạc, đồ quý lấy xuống". Em vẫn cứ để quên 2 ổ, khi xong thì tìm không thấy nữa
Còn bồi dưỡng chú dán tem thì tùy tâm, em thì không, do hỏi ông chú đi xe bên cạnh được bảo là nếu để bánh mỳ rồi thì khỏi.
- Baga mui thì em thấy có thể không cần tháo, nhưng nắp thùng thì chắc cú tháo. Cản sau thì em gặp chiếc biển xanh không thấy tháo
nói chung là cũng tùy hứng các ảnh.
- Xe đứng tên cá nhân và doanh nghiệp tính phí cầu đường hai mức khác nhau. Nếu đứng tên doanh nghiệp mức phí sẽ cao hơn.
- Trạm đăng kiểm ngay gần đầu đường, đi hết Mitsubishi (trước kia bán Nissan) là đến. Thậm chí chuyền của trạm cũng là cơ sở vật chất của Nissan trước, giờ dùng chung làm xưởng với Mitsu. Đi nhìn bên trái thấy cái Viet Wash là ngay cửa, quẹo vào luôn. Chứ như em cứ ngờ ngợ đi qua rồi mới biết
Đường cấm xe chiều ngược lại, nên phải đi đủ 1 vòng ra đến Hoàng Minh Giám quay lại từ đầu.
Khi vào phải khai thông tin ra phiếu theo mẫu có sẵn của trạm đk
Xét xe du lich tốt nhất là 15g đi là vừa vắng hoe
Khi vào xếp hàng nói nhỏ a bv e muốn gởi xe a cho e số là an tâm bm sẽ đến đúng chỗ. Không thì gọi cho a nào trên OS có cỡ 10 cái xe có khi ko mất bm chỉ cần mời bác ấy cafe thui hiiiii