Hạng B2
25/4/19
153
609
94
37
Một vài tip để khiến bản thân thanh lịch hơn khi lưu thông ở Sài Gòn vào mùa khô và mùa mưa

Những kiểu người biết điều khi tham gia giao thông ở Sài Gòn


  1. Đã mắc công hạ ga xe, chống chân dừng đèn đỏ rồi thì biết nép qua bên trái, chừa tầm 1m bên phải cho người khác quẹo, vì cho dù có biển báo "được phép rẽ phải" hay không thì cái định nghĩa "rẽ phải khi đèn đỏ" ở thành phố nó ăn sâu vào máu rồi
  2. Là kiểu người đang chạy thấy vũng nước thì hãy bình sinh dùng sức nhẹ nhàng nhấn phanh, giảm ga xuống, nhẹ nhàng đi qua nó thôi không là người đi xung quanh ăn hành rồi bị rủa ráng chịu

  1. Là kiểu người thấy đường ướt thì không chạy vọt qua người ta xong lách ngay trước mặt người ta - máu điên của người ta nó sắp trào ra, nhìn cái bản mặt vênh vênh tự đắc lướt lên như một cơn gió của bạn thì 18 đời tổ tông bị gọi lên đừng trách ai.
  2. Là kiểu người không chạy xe vào phố đi bộ, không đi bộ vào hầm gửi xe mà đi chàng hảng vào giữa lối xe chạy lên. Và là kiểu người văn minh lịch thiệp thấy cái bảng "cấm đỗ xe" thì né nó ra, chứ đừng có giả mù đậu xe chắn hết cả lối.


Những kiểu người biết điều khi tham gia giao thông ở Sài Gòn


  1. Là kiểu người không ‘đá’ nón bảo hiểm của người khác, dắt xe ra vào biết để ý sợ trầy xe người khác, không đậu xe giữa đường xong khóa cổ
  2. Là kiểu người chạy xe vô hẻm thì giảm tốc độ và tắt đèn pha
  3. Là kiểu người chạy đến chỗ nào thì biết tắt đèn, vô hầm xe sáng mà bật đèn cũng tổ nghiệp lắm. tránh rọi vào mặt người khác, cũng như biết bật đèn pha đúng chỗ, đặc biệt là khi chạy ngược chiều và khi trời mưa thì đừng bật pha, tội mấy người bị cận lắm.

  1. Là kiểu người dễ thương xịn xò, lỡ ngáo ngơ cúp đầu ô tô, nghẹo trái, được nhường đường thì cuối đầu cảm ơn hoặc xin lỗi
  2. là kiểu người nghe tiếng còi xe cứu thương thì né né ra hoặc tấp vô lề luôn cho xe nó đi, chứ nghe tiếng còi hú não cả ruột
  3. Là kiểu người đang dừng đèn đỏ, chợt sực nhớ cần quẹo phải thì nhớ nhẹ nhàng xin đường chứ đừng có bóp còi inh ỏi nỉ non

Hãy tự tin mình là người biết điều khi không chạy nhanh khi vào hẻm, hạn chế sử dụng còi xe nơi khu đông dân cư, không bao giờ tít còi hối người phía trước khi đèn đỏ đang ở những giây cuối, trên hết là không bao giờ đá xi nhan trái nhưng quẹo phải.
 
Hạng B2
11/11/12
283
190
43
Mình đi xe máy qua vũng nước rón rén, thấy mấy ông tính rồ ga vượt lên (nước sẽ văng tung tóe lên mình, mấy ổng vô sự), mình lập tức rồ ga tương ứng, 2 xe đều nước văng tung tóe. 1 số ông có vẻ hiểu ra sự việc, giảm ga không vượt nữa, thì cả 2 đều không bị nước văng lên chân, cứ tuần tự trước sau mà đi. 1 số ông vẫn thích vượt, thì lưỡng bại câu thương, cả 2 đều dính. Không có chuyện mấy ông chơi cha người ta, hại người ta về thay giầy còn mình thì khô ráo về nhà. Mấy ông đó cần nhận ngay quả báo nhãn tiền.
 
Hạng B2
5/5/19
184
725
94
35
thành phố HCM
Mình đi xe máy qua vũng nước rón rén, thấy mấy ông tính rồ ga vượt lên (nước sẽ văng tung tóe lên mình, mấy ổng vô sự), mình lập tức rồ ga tương ứng, 2 xe đều nước văng tung tóe. 1 số ông có vẻ hiểu ra sự việc, giảm ga không vượt nữa, thì cả 2 đều không bị nước văng lên chân, cứ tuần tự trước sau mà đi. 1 số ông vẫn thích vượt, thì lưỡng bại câu thương, cả 2 đều dính. Không có chuyện mấy ông chơi cha người ta, hại người ta về thay giầy còn mình thì khô ráo về nhà. Mấy ông đó cần nhận ngay quả báo nhãn tiền.
hay lắm bác, lần sau gặp vậy chắc em thử cách bác cho biết