Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Cái lỗi số 1, em đã từng bị dính ở Hồ Văn Huê quẹo trái ra Hoàng Văn Thụ, do đánh lái để tránh xe 2B nên đèn signal bị tắt, mặc dù em đã bật signal lại lần nữa nhưng 2 xxx (một già, một trẻ) vẫn tuýt em lại.

Em không sai nên không sợ, đứng cãi tới bến với xxx trẻ, một lát sau xxx già đến cho em đi.
 
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
mit.jacmo84 nói:
thang455411 nói:
Có lần bạn em bị thổi vào, xxx chả bắt được lỗi gì và bạn em cũng "cứng cựa" sau 1 hồi thì xxx cho đi, ông này mừng quá nhảy lên xe đề máy vọt cái xxx thổi lại, lý do: xe 4B đang đậu ở sát lề mà tham gia giao thông không có tín hiệu / lấy Xi-nhan trái (anh em rút kinh nghiệm )
24.gif
24.gif
24.gif
Lỗi 100% còn gì. Hihihi
 
Hạng D
1/6/11
4.532
9.525
113
14
Cái số 1 cam HT đâu có quay được đèn signal đâu bác?Hoạ may mở volume lên thì nghe tiếng tít tít khi bật signal.
fourwheel nói:
nkhuynh nói:
1. Rẽ phải, bật đèn xi-nhan nhưng đột ngột gặp chướng ngại vật phía trước nên phải đánh lái trái. Xi-nhan tự tắt và chưa kịp xi-nhan lại thì đã bị chỉ gậy. Trình bày thế nào CSGT cũng không hiểu cho.

2. Tiếp đến là vượt ở nơi cấm vượt. Trên đoạn đường dài, biển chỉ dẫn làn đường chỉ nằm ở đầu đường, tôi rẽ từ nhánh ở giữa đường sang đoạn đường này và đương nhiên không nhìn thấy biển báo hiệu cấm vượt, và thế là dính chưởng (lần đầu đi trên đường đó).

3. Lỗi vượt phải cũng phổ biến. Đang đi thì ôtô trước xin rẽ trái, thì mình đánh phải chút để tránh, đúng lúc đó xuất hiện CSGT và kết quả cũng như 2 điều trên.

4. Cuối cùng là vượt đèn đỏ. Đèn xanh vẫn còn đến tận 10 giây, đến giữa đường thì lại gặp xe máy chen ngang, kết quả là qua ngã tư thì đèn đỏ. Lại bị gọi và lại không trình bày được.

Các bạn còn có lỗi nào nữa thì đóng góp thêm nhé.

Nguồn
<span style=""color: #0000ff;"">1. Có camera hành trình là tốt nhất. Nếu muốn cãi cứ cái, mình không có bằng chứng đã xi nhan phải, họ cũng không có bằng chứng không có xi nhan.</span>

<span style=""color: #0000ff;"">2. Theo luật là ok, đường saigon cắm biển đủ chỗ, kể cả hẻm lớn, đi tỉnh có thể dính vụ này, cãi cứng cũng ok. Hanoi cũng có vụ tương tự vậy rồi nhưng là cấm dừng cấm đỗ, tiếc là chủ xe thua.</span>

<span style=""color: #0000ff;"">3. Lỗi này mà bị bắt thì quá đáng, gặp mình thì đừng có mơ, và nếu có cam hành trình càng đắc lực!</span>

<span style=""color: #0000ff;"">4. Vẫn cần cam hành trình, và XXX nào bắt quả đúng là XXX rồi!</span>
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
Lổi vượt đèn đỏ là vô lý. 1 lần chưa có bằng lái luôn từ thành thái quẹo trái 3/2 để vô lý thái tổ. Đè xanh con cũng khoảng 10 giây. Vừa qua thì bị 2B bên kia ào ngang nên đành đứng lại. Dừng trước vạch người đi bộ luôn. Nhìn góc ngã 4 có mấy chú xxx nhìn lại mình đang trơ trội 1 mình giữa ngã 4 lại chưa lấy bằng nghĩ bụng chết chắc. Hết cách và cuối cùng cũng chạy qua mặt xxx êm
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Cái bọn xxx là loại gì em cũng chẳng hiểu, bởi là con người thì phải có tình và có lý, phải xem xét tình huống trước khi phạt, đằng này bọn nó chỉ chú trọng làm sao cướp được càng nhiều tiền của dân thì càng sướng hay sao ấy??? Chúng nó không nghĩ đến lúc nào đó sẽ bị quả báo nên càng làm liều.
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
gauxam nói:
Em không sai nên không sợ, đứng cãi tới bến với xxx trẻ, một lát sau xxx già đến cho em đi.
mấy người già mà chơi được hén :D
 
Hạng B2
12/7/08
319
6
0
1 cái oan là xxx chạy lên đầu xe tuýt lại. Hỏi lỗi gì thì nghe là tôi thấy ông vượt sai, cách ở khúc dưới kìa. Bà mịa, bít khúc dưới sai c c c gì. Đấu lý 1 hồi rồi phần thua cũng về mình vì đầu tiên xxx cầm đằng cán : anh xuất trình giấy tờ xe kiểm tra.

Em bị 1 lần như này rồi. Ở đội An Lạc, Bình Chánh. Bi giờ nhớ lại vưỡn còn tức.

_____________
Vinaleaks <span style=""color: #0000ff;"">[link]https://anhbasam.wordpress.com/[/link]</span>
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Các bác cứ tranh cãi hoài, như ông lái xe cty em nè, đang đi đường Võ Thị Sáu, lane ngoài cùng, bị tu huýt vào, hỏi thì bảo lỗi 15 chổ không được chạy lane ngoài, ổng cãi tới bến, đòi dắt ra cái bảng chia làn ở đầu đường cho coi, thấy căng, 1 anh xxx già đi lại vỗ vai : thôi, xe anh ngày nào cũng chạy qua đây, 100k cà phê nhé. nghe kể xong thì...miễn bình luận, đúng là "cướp đêm..."
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Bác chủ nêu các tình huống đó trong thực tế có thể xảy ra nhưng chắc chắn là không phải phổ biến , xxx cũng phải giữ cửa để tồn tại lâu dài ,nếu làm bậy nhiều thì mất quyền đứng đường như chơi .