Tập Lái
30/1/13
5
0
0
Đường sá Tây Nguyên hẹp, cong như con rắn, xe tải nặng, xe độ chế chạy nghênh ngang... không dẫm vạch thì chỉ có nước chạy bằng ch im. Thôi thì hên xui vậy !!!
 
Hạng B2
16/12/10
487
56
28
Bình Dương
nguyenvinhan26 nói:
1 cái oan là xxx chạy lên đầu xe tuýt lại. Hỏi lỗi gì thì nghe là tôi thấy ông vượt sai, cách ở khúc dưới kìa. Bà mịa, bít khúc dưới sai c c c gì. Đấu lý 1 hồi rồi phần thua cũng về mình vì đầu tiên xxx cầm đằng cán : <span style=""color: #ff0000;"">anh xuất trình giấy tờ xe kiểm tra.</span>

Em bị 1 lần như này rồi. Ở đội An Lạc, Bình Chánh. Bi giờ nhớ lại vưỡn còn tức.

_____________
Vinaleaks <span style=""color: #0000ff;"">https://anhbasam.wordpress.com/</span>
Em nghĩ thế này củng ổn. Xuất trình cho xxx thấy đầy đủ giấy tờ (mình cầm trên tay) nhưng không đưa xxx. Khi nào chỉ ra được lỗi sai mới đưa ghi biên bản.
 
Hạng C
23/4/11
600
5.765
93
Em thì do ít cầm lái nên chưa bị lỗi oan nhiều, chỉ bị 1 lần duy nhất ngay trung lương là đèn xanh còn 3 giây thì bị gọi vào bắt lỗi đèn đỏ. Lần đó em cãi không lại nên mất 5 xị.
Còn vụ đang ở giao lộ bị vướng xe phía trước rồi đèn đỏ 2 bên xe máy túa ra thì từng bị 1 lần bên Nguyễn Văn Trỗi. Nhìn kiếng chiếu hậu thấy anh CSGT tiến về xe em tưởng tiêu rồi, anh nhè anh ra để hỗ trợ em lùi xe lại mở đường.Em thấy vẫn còn những anh CSGT đúng nghĩa mặc dù công nhận đa số là xxx