Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Re:Quỹ từ thiện FFC !

cherie nói:
haichien nói:
Ối trời ! Hôm nay vô cám ơn các bác Ban Điều Hàng Chi Hội Phò một phát nữa . :)
May mà BĐH sáng suốt, chứ cứ luống cuống theo ý kiến của mợ Chai-rê, íh lói nộn lói nại, mợ Chia-re và ông VespaLangbạt (ông bạn này từng làm lơ phụ cho em đi XV, lâu lắm rồi chưa gặp lại nữa nè :)) thì ... bữa nay hối hận nắm nắm àh .
Thì tại cái này nè . :(

Bên CNL thì mấy mợ đang nhảy sốn sồn lên - ngoài chuyện bức xức vì thương tâm ... nhìu khi cũng tốn vào đó kha khá . :(

Thưa bác HT, 2 bác HP, và  toàn thể FFC!
Thưa bác Haichien!
Khi Quỹ từ thiện FFC được thành lập đã nhận được đóng góp nhiệt tình của toàn thể FFC, bản thân em nghĩ mình cũng nên đóng góp một cái gì đó cho FFC vì đó là việc nên làm. Qua tìm hiểu em biết được một địa chỉ (theo em thấy đúng là tin cậy) để có thể giới thiệu cùng các bác FFC thực hiện nghĩa cử đẹp. Nhưng sau khi ý kiến của em đưa ra thì đã có gây bàn tán giữa bác HT, HP và các thành viên với nhau, kết quả là các bác đã ko tán thành và sau đó em cũng đã tôn trọng quyết định cuối cùng của bác HT, 2 bác HP và ý kiến chung của mọi người.
Nhưng em ko hiểu sao hôm nay em đọc được comment của bác haichien thế này, đúng là lòng đau như cắt.
Nhân đây em cũng xin cám ơn sự đóng góp và quan tâm của bác haichien đến FFC nhưng em mong là bác xem rõ lại thông tin dùm em chút nhé, bài báo bác đưa ra là CHÙA TIÊN PHƯỚC ở Quận Bình Tân, còn chổ bên em là TRUNG TÂM THIÊN PHƯỚC ở Củ Chi, đây là nơi của Thiên Chúa Giáo bác ah, mời bác xem link này http://thienphuoc.com/sho...e=n&cn=54&n=34
Trân Trọng!
033102beer_1_prv.gif
Em đã gỡ phát một chứ có vấn đề gì đâu, hen Cherie. Bác HaiChien cũng nóng lòng muốn cung cấp thông tin để mọi người biết mà rút kinh nghiệm. Chỉ là chưa chính xác và rõ ràng Haichien ko đúng trong trường hợp này nhưng thiện ý cung cấp  thì tốt thông tin là tốt và đặt vấn đề cũng tốt. Như thế thì nguyên tắc "ko sợ người ta nói sai, chỉ sợ nói đúng" đã vận vào trường hợp này rồi. "Cây ngay ko sợ chết đứng; vàng sợ chi lửa...". Hen Cherie.
Mạnh mẽ và vững vàng lên nhé.
@all : em vẫn nhiệt liệt ủng hộ ý tưởng của nhà Tiến trong thớt này cũng như lãnh đạo nhà FFC đã thể hiện trong nội dung của thớt.
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
16/6/09
924
74
28
Re:Quỹ từ thiện FFC !

mấy bác nghiên cứu 1 chổ này làm từ thiện cũng hay lắm nè! e cũng vô đây được 1 lần, nhìn rất thương tâm ! BV Ung Bướu ở Nơ Trang Long , mình vào đó giúp các e nhỏ bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ! ở đây e kg nói lên hết được nhưng các bác vào 1 lần sẽ thấy các e nhỏ hàng ngày phải vô thuốc, hoá trị đầu kg 1 cọng tóc, ng thì biến dạng đủ chổ,1 phòng thì chen chúc nhau ở tầm 5-6 e + gd trong 1 cái phòng kg đầy 15 m 2  ! e thì vote 1 phiếu ở đây!
lưu ý: các bác được trao tận tay tiền cho các e, kg qua 1 ng nào cả! các bác cứ bóng bàn nhé.
@ mợ cherie : hiểu nhầm thôi bác. mình cứ bình thản bác nhé :*
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Re:Quỹ từ thiện FFC !

todigital nói:
mấy bác nghiên cứu 1 chổ này làm từ thiện cũng hay lắm nè! e cũng vô đây được 1 lần, nhìn rất thương tâm ! BV Ung Bướu ở Nơ Trang Long , mình vào đó giúp các e nhỏ bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ! ở đây e kg nói lên hết được nhưng các bác vào 1 lần sẽ thấy các e nhỏ hàng ngày phải vô thuốc, hoá trị đầu kg 1 cọng tóc, ng thì biến dạng đủ chổ,1 phòng thì chen chúc nhau ở tầm 5-6 e + gd trong 1 cái phòng kg đầy 15 m 2  ! e thì vote 1 phiếu ở đây!
lưu ý: các bác được trao tận tay tiền cho các e, kg qua 1 ng nào cả! các bác cứ bóng bàn nhé.
@ mợ cherie : hiểu nhầm thôi bác. mình cứ bình thản bác nhé :*
Tô có từ "bình thản' hay quá.
080402cool_prv.gif

 
 
Re:Quỹ từ thiện FFC !

todigital nói:
mấy bác nghiên cứu 1 chổ này làm từ thiện cũng hay lắm nè! e cũng vô đây được 1 lần, nhìn rất thương tâm ! BV Ung Bướu ở Nơ Trang Long , mình vào đó giúp các e nhỏ bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ! ở đây e kg nói lên hết được nhưng các bác vào 1 lần sẽ thấy các e nhỏ hàng ngày phải vô thuốc, hoá trị đầu kg 1 cọng tóc, ng thì biến dạng đủ chổ,1 phòng thì chen chúc nhau ở tầm 5-6 e + gd trong 1 cái phòng kg đầy 15 m 2  ! e thì vote 1 phiếu ở đây!
lưu ý: các bác được trao tận tay tiền cho các e, kg qua 1 ng nào cả! các bác cứ bóng bàn nhé.
@ mợ cherie : hiểu nhầm thôi bác. mình cứ bình thản bác nhé :*
vô đây về bảo đảm tâm hồn thanh thản
 
Hạng D
13/8/10
1.776
121
63
FFC
Re:Quỹ từ thiện FFC !

Trời Sài Gòn hiện đang se se lạnh nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp vì những tấm long cao cả của các bác. Em thấy các bác đã có ý tưởng rất hay và hành động rất đáng khâm phục. FFC ta ngày càng lớn mạnh và nay không những là họp mặt sinh hoạt vui chơicùng nhau mà còn mở rộng ra giúp đỡ cho xã hội, cộng đồng. Quá tự hào khi có tên trong danh sách mem FFC. Cám ơn các bác các mợ. Đọc qua các bài em cũng xin có những ý sau:

1. Em hoàn toàn tánh thành với chủ trương và tiêu chí khi thành lập quỷ

2. Về vấn đề “làm như thế nào” mà theo em cảm thấy cũng đã gây ít nhiều bất hòa, em xin được góp đôi lời: Cái phải nhắc đến đầu tiên là tấm long, thiết nghĩ ai đã tham gia hay chia sẽ ở đây đều là những người có tâm huyết và tấm long, đều muốn góp công, góp của với mong muốn giúp cho xã hội có them nhiều nghĩa cử đáng biểu dương hơn. Vậy đã là cùng chung một gia đình, nay lại ccùng chung chí hướng thì hà cớ gì có những tranh cãi gây mất đoàn kết và buồn long nhau nhỉ?
Tiếo theo, vè làm như thế nào thì cá nhân em cũng đã từng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động CTXH, hiến máu, văn nghệ gây quỷ, làm từ thiện, thăm nhà mở cũng xin có ý kiến chủ quan như sau: Hiện nguồn quỷ có được là khá lớn, tiềm lực của nguồn quỷ cũng không hề nhỏ, đây là một điều rất đáng mừng và lạc quan. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có những khó khăn nhất định có thể làm giảm đi tính hiệu quả của nguồn: Về thời gian rãnh em nghĩ sẽ làm một điều không dễ cho hầu hết các bác, các mợ ở đây. Xưa có câu tề gia rồi mới trị quốc rồi mới bình thiên hạ, mọi người em nghĩ cũng phải lo cho gia đình, ổn định công việc rồi mới an tâm mà lo cho cộng đồng nhưng thời gian cho gia đình và công việc là không nhỏ. Thêm nữa là việc mọi người cũng đã ít nhiều mất đi tính máu lữa sôi nỗi như thời sinh viên, thời tuổi trẻ nên sẽ có khả năng công việc sẽ bị ì. Khó khăn tiếp nữa đến từ vị trí, thiết nghĩ ở vị trí của các bác, các mợ hiện tại thì số lượng người khó khăn sẽ hiện ra ít hơn do ít xuất hiện hơn. Em lấy ví dụ như chúng ta quen uống café máy lạnh thì sẽ thấy ít người lang thang, trẻ đánh giày hơn những ngừoi hay ngồi café lề đường, ngồi nhà hang Hoa Sữa thì ít thấy hơn bờ kè (ở đây em nói thấy ở mức độ nắm được thời gian và hoàn cãnh để có thể hành động chứ không phải chỉ là nhìn thấy), Không tin? Hãy tự hỏi xem mấy ai trong chúng ta thấy được những người lang thang ở chợ Bến Thành và khoảng gần cuối ngày? Mấy ai biết có những chỗ nương than qua đêm mà ở đó người lang thang phải thuê ngủ với giá vài nghìn/đêm hay thậm chí là ngủ dưới gầm cầu,…? Nhưng những người có thời gian hơn thì sẽ biết được!!
Khó khăn không phải là để chùng bước, có sự chuẩn bị thì tất nhiên sẽ khắc phục hạn chế được khó khăn. Và mục đích em nêu ra khó khăn có thể gặp không nằm ngoài vấn đề này. Thiết nghĩ với những vấn đề như thế thì để hiệu quả được cao nhất thì chúng ta cần phải chuẩn bịt hất kỉ lưỡng. Thêm nữa là phải bạc bạc thật kĩ và cần phải có them nhiều ý kiến để tham khảo, có như vậy thì việc làm này sẽ dễ dàng tránh được chiều hướng chủ quan và có khả năng tiếp thu nhiều ý kiến hay hơn. Vì thế em nghĩ các bác các mợ cũng nên cho them nhiều ý kiến nữa để có them sự lựa chọn hơn là sợ bị ném đá mà không nói ra, qua đó vấn đề cũng sẽ được rõ rang hơn.
 
3. Chuẩn bị kĩ lưỡng là cần thiết thế nhưng ngoài ra ông bà ta lại có câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no” cốt không chỉ khuyên về tinh thần đoàn kết đùm bọc nhau trong lúc hoạn nạn mà còn phần nào nói về lúc làm và thời gian làm. Cá nhân em nghĩ dịp sát tết nguyên đáng thế này còn có biết bao nhiêu sinh viên hoàn cãnh khó khăn không đủ tiền mua vé tàu về quê ăn tết, còn biết bao nhiêu người lang thang là người già đang gồng mình hứng chịu cái thời thiết khắc nghiệt nóng rang ban ngày và rét lạnh về đêm, là các em nhỏ hầu hầu như không dám mơ đến những tấm áo sạch sẽ lành lặn khoác lên người nhân dịp xuân về. Vậy nên em nghĩ chi bằng sao không cố đẩy thật nhanh nhỉ?
4. Các trường hợp và ngu ý của em:
- Trường hợp: em biết khu trọ kế bên nhà em có một em học sinh lớp 9 mẹ bị liệt ngồi một chỗ khôg lao động được, anh thì công việc bấp bênh và rất ít về nhà. Hàng ngày ngoài đến trường em còn phải đi chợ, nấu cơm cho mẹ, thậm chí chỉ cho các bạn cùng lứa trong khu học nhưng em vẫn học rất giỏi với thành tíhc 9 năm là HSG, luôn đạt hạng cao trong lớp. Em cũng hay giúp đở gia đình em này và thiết nghĩ nếu có thể thì một vài quyển tập, thước bút, sách cặp để động viên tuy không lớn nhưng cóthể sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp em vượt qua khó khăn để vươn lên
- Các ý kiến: Tận dụng cả quần áo, đồ dung còn dùng được nhưng không xài đến để có thể thì khảo sát và tặng cho người khó khăn, việc này thì ai cũng có thể đóng góp được; khảo sát các trường hợp khó khăn ở các độ: học sinh, sinh viên, người nghèo và phân bố thành những phần quà, tiền nhỏ nhưng đủ giá trị và ý nghĩa để tặng đi; cuối cùng là nghĩa cữ đẹp không ở đâu xa mà rất đơn giản: thí dụ tết này bác nào về quê mà quen biết SV nào thì cho “quá giang” để tiết kiệm được một khoản trang trải (chỉ áp dụng quen biết thôi chứ chắc lạ thì cũng ngại hehe)
Hết rồi ạ. Cám ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc FFC ngày một đi lên
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/10/10
135
0
0
Re:Quỹ từ thiện FFC !

todigital nói:
mấy bác nghiên cứu 1 chổ này làm từ thiện cũng hay lắm nè! e cũng vô đây được 1 lần, nhìn rất thương tâm ! BV Ung Bướu ở Nơ Trang Long , mình vào đó giúp các e nhỏ bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ! ở đây e kg nói lên hết được nhưng các bác vào 1 lần sẽ thấy các e nhỏ hàng ngày phải vô thuốc, hoá trị đầu kg 1 cọng tóc, ng thì biến dạng đủ chổ,1 phòng thì chen chúc nhau ở tầm 5-6 e + gd trong 1 cái phòng kg đầy 15 m 2  ! e thì vote 1 phiếu ở đây!
lưu ý: các bác được trao tận tay tiền cho các e, kg qua 1 ng nào cả! các bác cứ bóng bàn nhé.
@ mợ cherie : hiểu nhầm thôi bác. mình cứ bình thản bác nhé :*
Em thấy ý kiến mợ Tô cũng hay đó. Hôm thứ bảy vừa rồi bên cơ quan em cũng có tổ chức một buổi phát quà từ thiện cho các bé ở bệnh viện truyền máu và huyết học, em thấy các bé quá tội nghiệp. Có nhiều bé đang còn ẳm ngửa trên tay, đầu trọc lóc đi đâu cũng mang theo cây treo lũng lẳng hai ba bình nước chuyền trông rất thương tâm.
Vì vậy, em nghĩ hỗ trợ cho những trường hợp này thì tiền và quà đến tận tay người nhận lun mình không phải lăn tăn. Đó là ý nghĩ của em ạ.:D:D:D
 
Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.177
2.103
113
Re:Quỹ từ thiện FFC !

   Các bác cứ cho thêm nhiều ý kiến để trên cơ sở đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn trước khi thực hiện sao cho có ý nghĩa nhất!
 
Hạng C
16/6/09
924
74
28
Re:Quỹ từ thiện FFC !

FDL_2005 nói:
todigital nói:
mấy bác nghiên cứu 1 chổ này làm từ thiện cũng hay lắm nè! e cũng vô đây được 1 lần, nhìn rất thương tâm ! BV Ung Bướu ở Nơ Trang Long , mình vào đó giúp các e nhỏ bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ! ở đây e kg nói lên hết được nhưng các bác vào 1 lần sẽ thấy các e nhỏ hàng ngày phải vô thuốc, hoá trị đầu kg 1 cọng tóc, ng thì biến dạng đủ chổ,1 phòng thì chen chúc nhau ở tầm 5-6 e + gd trong 1 cái phòng kg đầy 15 m 2  ! e thì vote 1 phiếu ở đây!
lưu ý: các bác được trao tận tay tiền cho các e, kg qua 1 ng nào cả! các bác cứ bóng bàn nhé.
@ mợ cherie : hiểu nhầm thôi bác. mình cứ bình thản bác nhé :*
Em thấy ý kiến mợ Tô cũng hay đó. Hôm thứ bảy vừa rồi bên cơ quan em cũng có tổ chức một buổi phát quà từ thiện cho các bé ở bệnh viện truyền máu và huyết học, em thấy các bé quá tội nghiệp. Có nhiều bé đang còn ẳm ngửa trên tay, đầu trọc lóc đi đâu cũng mang theo cây treo lũng lẳng hai ba bình nước chuyền trông rất thương tâm.
Vì vậy, em nghĩ hỗ trợ cho những trường hợp này thì tiền và quà đến tận tay người nhận lun mình không phải lăn tăn. Đó là ý nghĩ của em ạ.:D:D:D
bác này kg biết e gặp chưa nhưng kêu bằng mợ là e thấy vui rồi... e sẽ để ý bác :*
bác nhắc e mới nhớ... trong chổ Ung Bướu thì có e cầm theo cái bình nhỏ , có e thì ôm cái bình lớn gấp đôi mình rồi nằm đó luôn.. cái đó là mình giao tận tay hiện kim, còn hiện vật chắc phải kiếm chổ khác cho đúng chổ hơn :(
 
Hạng B2
6/10/10
135
0
0
Re:Quỹ từ thiện FFC !

todigital nói:
FDL_2005 nói:
todigital nói:
mấy bác nghiên cứu 1 chổ này làm từ thiện cũng hay lắm nè! e cũng vô đây được 1 lần, nhìn rất thương tâm ! BV Ung Bướu ở Nơ Trang Long , mình vào đó giúp các e nhỏ bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ! ở đây e kg nói lên hết được nhưng các bác vào 1 lần sẽ thấy các e nhỏ hàng ngày phải vô thuốc, hoá trị đầu kg 1 cọng tóc, ng thì biến dạng đủ chổ,1 phòng thì chen chúc nhau ở tầm 5-6 e + gd trong 1 cái phòng kg đầy 15 m 2  ! e thì vote 1 phiếu ở đây!
lưu ý: các bác được trao tận tay tiền cho các e, kg qua 1 ng nào cả! các bác cứ bóng bàn nhé.
@ mợ cherie : hiểu nhầm thôi bác. mình cứ bình thản bác nhé :*
Em thấy ý kiến mợ Tô cũng hay đó. Hôm thứ bảy vừa rồi bên cơ quan em cũng có tổ chức một buổi phát quà từ thiện cho các bé ở bệnh viện truyền máu và huyết học, em thấy các bé quá tội nghiệp. Có nhiều bé đang còn ẳm ngửa trên tay, đầu trọc lóc đi đâu cũng mang theo cây treo lũng lẳng hai ba bình nước chuyền trông rất thương tâm.
Vì vậy, em nghĩ hỗ trợ cho những trường hợp này thì tiền và quà đến tận tay người nhận lun mình không phải lăn tăn. Đó là ý nghĩ của em ạ.:D:D:D
bác này kg biết e gặp chưa nhưng kêu bằng mợ là e thấy vui rồi... e sẽ để ý bác :*
bác nhắc e mới nhớ... trong chổ Ung Bướu thì có e cầm theo cái bình nhỏ , có e thì ôm cái bình lớn gấp đôi mình rồi nằm đó luôn.. cái đó là mình giao tận tay hiện kim, còn hiện vật chắc phải kiếm chổ khác cho đúng chổ hơn :(
Chắc là em với bác chưa gặp nhau. Không bít hôm 22/1 này bác có đến gópvui không? nếu có mình giao lưu nhé.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
12/9/09
3.758
3.383
113
50
PTSC - HCMC
Re:Quỹ từ thiện FFC !

@Mợ Tô:  Mợ lặn lâu quá rùi đó, trồi lên cho anh em thấy mặt đi nha :D:D