Chủ đề tương tự
Nhìn hàng cau là ngứa con mắt rồi, trồng ngay giữa lề đường mới chịu.
Em trích một đoạn của anh chủ tấm hình chia sẻ trên faceChủ nhà cũng có ... số má ghê, vãi
"chỉ vì không muốn có xe đậu (hợp pháp) ngoài đường gần nhà mình, “tên chủ nhà” này bèn có "sáng kiến" lấy gỗ để trên lòng đường để xe không đậu được !"
ban đêm, che biển số, đeo khẩu trang, đội nồi cơm điện (chống camera) vào hốt hết số gỗ lên xe là xong;
cứ đặt ra thì lại hốt...

cứ đặt ra thì lại hốt...
Nhà ở Q 10 là trung tâm rồi nhában đêm, che biển số, đeo khẩu trang, đội nồi cơm điện (chống camera) vào hốt hết số gỗ lên xe là xong;
cứ đặt ra thì lại hốt...
![]()
Nhìn chiều ngang đất là biết giá trị ngôi nhà rồi nhá
Nhìn hàng cau trồng như vậy là biết số má chủ nhà rồi nhá
Dám đặt mấy cục gổ trên đường như vậy mà CA lơ là biết tầm quan hệ rồi nhá
Biết hậu quả tai nạn (nếu có) mà cũng vô tư đặt là biết tiềm lực của chủ nhà rồi nhá
TÚM LẠI
Nhìn tổng thể bác biết học lực và tầm đạo đức của nó rồi nhé, bác tới lấy gỗ đi rồi bác biết hậu quả nhé .
Kết nuộn
Em khuyên bác đừng lóng để mất một Oser nhé.
sao ve chai k hốt về bán lại cho bà con nấu bắp.