e la ghet nhất mấy thằng thanh tra xay dựng(tụi nó ngu mà láo ca chó),kế tiếp là mấy thằng XXX áo vàng
100 thằng xxx có bao nhiêu thằng không nhũng nhiễu để ăn tiền bẩn??? (1/100? 2/100? .....) cho nên lái xe mà gặp xxx là sợ, sợ phải đối đầu với thói nhũng nhiễu, sợ là không biết mình có bị moi móc ra lổi gì không?. Có lái xe nào đã gặp 1 xxx có thái độ ôn hoà, hướng dẫn, giáo dục nhắc nhở lái xe khi lái xe vô tình, lơ đễnh vi phạm lổi ? (khi nào được như vậy thì hình ảnh anh CSGT mới được củng cố trong lòng người dân)
totodk nói:dtl1987 nói:Cứ đi hỏi 100 người xem, 99 người ghét bọn xxx áo vàng (trong đó có em), vì sao thì các bác tự hiểu
Không có cơ sở khẳng định không có tỉ lệ này, nhưng e trong 99% ghét thì có nhiều % do a dua cảm tính, mặc dù họ chưa bao giờ gặp phiền toái với xxx áo vàng.
Thấy rất nhiều người mở miệng ra là chửi xxx, nhưng nếu có cơ hội thì lại cố gắng lo lót cho con em mình vào làm xxx.
bác làm xxx hay sao mà coi trọng cái vụ "vào làm xxx" thế? cách nói của bác sẽ xúc phạm nhiều người ở đây
riêng em thì em sẽ không cho con mình vào làm xxx dù có mời, vì làm xxx 90% hư thân, mất đạo đức
chính ngài Tổng Bx gì của các xxx cũng phải công nhận
Bác thống kê sai 1000 người hay 10 ngàn người, mới có 99 người ghét đó là lũ cướp giật ngoài đường, bọn đua xe, bọn buôn lậu... và kể thêm vài người kém hiểu biết không biết luật GT đi sai cũng cho mình đúng nên bị phạt đâm ra bệnh tự kỷ ghét XXX. Còn dân bình thường chẳng ai ghét cả dễ hiểu thôi có XXX người dân được tham gia giao thông an toàn hơn, tính mạng được bảo vệ tốt hơn.dtl1987 nói:Cứ đi hỏi 100 người xem, 99 người ghét bọn xxx áo vàng (trong đó có em), vì sao thì các bác tự hiểu
wagonrfan nói:totodk nói:dtl1987 nói:Cứ đi hỏi 100 người xem, 99 người ghét bọn xxx áo vàng (trong đó có em), vì sao thì các bác tự hiểu
Không có cơ sở khẳng định không có tỉ lệ này, nhưng e trong 99% ghét thì có nhiều % do a dua cảm tính, mặc dù họ chưa bao giờ gặp phiền toái với xxx áo vàng.
Thấy rất nhiều người mở miệng ra là chửi xxx, nhưng nếu có cơ hội thì lại cố gắng lo lót cho con em mình vào làm xxx.
bác làm xxx hay sao mà coi trọng cái vụ "vào làm xxx" thế? cách nói của bác sẽ xúc phạm nhiều người ở đây
riêng em thì em sẽ không cho con mình vào làm xxx dù có mời, vì làm xxx 90% hư thân, mất đạo đức
chính ngài Tổng Bx gì của các xxx cũng phải công nhận
Xin lỗi, nếu bác là người trong sáng đạo đức ngời ngời.
Thực tế trong xã hội không thiếu gì người chẳng tốt đẹp gì, nhưng hay chửi đời. Có mấy người chưa từng vi phạm luật? Nhẹ thì lấn tuyến, không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hơn thì lợi dụng vị trí công việc để kiếm thêm, mánh mung. Trong môi trường XH hiện nay, những người làm kinh doanh chính nghĩa, làm công chỉ ăn lương mà có nhà có xe được chắc không nhiều.
Năm 1997 khi đó e là SV.Có 1 lần em mượn cái xe 82 đèn vuông của thằng bạn chạy trên đường 3/2 đoạn N.T.Phương--> S.V.Hạnh.tự nhiên xe lup bụp hết xăng nên em cố riết ga cho có trớn,ko để í nên bị xxx tuyt vào
xxx: Cho sem giấy tờ bằng lái em chạy lấn tuyến
em; dạ chú thông cảm,con là SV hôm nay mượn xe thằng bạn đi thi nên ko có giấy tờ gì cả chú,xin chú tha cho con.
xxx; giắt xe lên lề đi,nhìn mặt mày là biết SV rồi,tui củng sợ máy ông lắm( em củng chả biết tại sao)
em; dạ chú ơi chú cho con đi chứ ko con trể thi thì chết chú
xxx: Nhìn 1 hồi..thôi đi đi,lần này tao tha cho đó
em: dạ con cảm ơn chú...lên xe đạp máy xe ko nổ(xe nó bị hư kim săng,kim chỉ nữa bình mà mở ra khô khốc.)em quay lại xxx lúc đó củng thấy em đạp xe
Em; Chú oi!chú cho con mượn 5000(thời đó xang 5000/lit) con đổ xăng chứ xe con hết xăng mà trong túi con còn có 1000 để giử xe à chú,chú thương thì thương cho trót,chứ con đi thi sợ trể giờ chú.
XXX: A!!D..M thằng này,mày ngon đó,tao ko lấy tiền mày mà mày giám lấy tiến tao..
em: dạ chú có cho con mượn chứ con bây giờ ko biết làm sao
XXX: Tao sợ SV tui mày rồi đó...móc túi đưa 5000 cho mày luôn đừng gặp tao nữa nha mày đi đi.(lúc này thì em đã biết lí do sợ)
Em dạ con cám ơn chú.
Giắt xe ra tủ thuốc đổ xăng rồi dọt...giờ ngỉ lại nếu lúc đó mà có tiền thì mình mất 20k(lót tay lấn tuyến thời điểm đó) thì củng được đi thôi..nhưng đổ liều xin đểu thì thấy mấy ảnh củng còn tình người...
Cho nên XH mình nó như vậy các bác củng đừng đả kích gì nhiều,mình có lổi thì họ mới gọi vào mà đả vào rồi thì củng mềm mỏng giải quyết thôi,chứ đừng cứng làm gì cho nó thiệt thân.Em biết có nhiều XXX nghành khác còn ăn tàn sát hơn XXX giao thông nhiều
xxx: Cho sem giấy tờ bằng lái em chạy lấn tuyến
em; dạ chú thông cảm,con là SV hôm nay mượn xe thằng bạn đi thi nên ko có giấy tờ gì cả chú,xin chú tha cho con.
xxx; giắt xe lên lề đi,nhìn mặt mày là biết SV rồi,tui củng sợ máy ông lắm( em củng chả biết tại sao)
em; dạ chú ơi chú cho con đi chứ ko con trể thi thì chết chú
xxx: Nhìn 1 hồi..thôi đi đi,lần này tao tha cho đó
em: dạ con cảm ơn chú...lên xe đạp máy xe ko nổ(xe nó bị hư kim săng,kim chỉ nữa bình mà mở ra khô khốc.)em quay lại xxx lúc đó củng thấy em đạp xe
Em; Chú oi!chú cho con mượn 5000(thời đó xang 5000/lit) con đổ xăng chứ xe con hết xăng mà trong túi con còn có 1000 để giử xe à chú,chú thương thì thương cho trót,chứ con đi thi sợ trể giờ chú.
XXX: A!!D..M thằng này,mày ngon đó,tao ko lấy tiền mày mà mày giám lấy tiến tao..
em: dạ chú có cho con mượn chứ con bây giờ ko biết làm sao
XXX: Tao sợ SV tui mày rồi đó...móc túi đưa 5000 cho mày luôn đừng gặp tao nữa nha mày đi đi.(lúc này thì em đã biết lí do sợ)
Em dạ con cám ơn chú.
Giắt xe ra tủ thuốc đổ xăng rồi dọt...giờ ngỉ lại nếu lúc đó mà có tiền thì mình mất 20k(lót tay lấn tuyến thời điểm đó) thì củng được đi thôi..nhưng đổ liều xin đểu thì thấy mấy ảnh củng còn tình người...
Cho nên XH mình nó như vậy các bác củng đừng đả kích gì nhiều,mình có lổi thì họ mới gọi vào mà đả vào rồi thì củng mềm mỏng giải quyết thôi,chứ đừng cứng làm gì cho nó thiệt thân.Em biết có nhiều XXX nghành khác còn ăn tàn sát hơn XXX giao thông nhiều
Last edited by a moderator:
XXX bẩn cũng có,mà XXX tốt cũng đầy ra đấy. Còn bao nhiêu bẩn, bao nhiêu tốt thì e chịu.
Túm cái quần lại thì em thấy là do ae mình có ác cảm với các XXX nên dù cho XXX có thay đổi hay đó là XXX tốt thì các bác cũng .... ghét.
Thôi thì ai ghét cứ ghét, ai thương cứ thương.
Các bác cứ đúng luật mà chơi thì ghét hay thương cũng không thành vấn đề nữa.
Túm cái quần lại thì em thấy là do ae mình có ác cảm với các XXX nên dù cho XXX có thay đổi hay đó là XXX tốt thì các bác cũng .... ghét.
Thôi thì ai ghét cứ ghét, ai thương cứ thương.
Các bác cứ đúng luật mà chơi thì ghét hay thương cũng không thành vấn đề nữa.