Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Mười mấy năm trước, nhớ có lần tới nhà thằng bạn chơi, đứa cháu nó (con ông anh) lúc đó học lớp 8 lớp 9 gì đó đi đâu về, nói với ba nó là "ở ngoài kia không biết có gì mà mấy chú xxx đứng nhiều lắm". Ba nó, lúc đó là thiếu tá an ninh, "dạy" nó là: "Ai cho mày kêu xxx bằng chú, xxx mày phải kêu bằng thằng!" Hehe.
 
Hạng B2
15/1/11
326
6
16
51
Em cũng nhớ ra một chuyện hiếm hoi xin kể lại.
Story 3: Năm 2001 e bị lấy một laptop để trên xe ở địa bàn phường A, e lên báo mấy a xxx ở phường A các thông tin em tự điếu tra được kẻ khả nghi, làm tường trình và chờ một ngày kg có động thái gì của các anh ấy. Thế là e quay về nhờ a xxx ở phường B ( phường e ở ). Thế là xxx phường B nhờ trên quận sao đó mà từ sáng đến 2 h là các anh ấy bắt được đối tượng ở phường C thuộc quận khác khá xa. Suốt quá trình điều tra tìm ra đối tượng e có đi theo và thấy các anh xxx ở quận làm việc rất nhanh và xxx ở các phường lúc này mới chịu làm việc. Qua đó e thấy a xxx ở phường e rất tốt nhưng chắc vì vậy nên hơn 10 năm rồi vẫn đi một xe cũ, vẫn ở 1 nhà và vẫn 1 chức vụ.
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
wagonrfan nói:
ghét nhất là thay vì tìm cách tích cực cải thiện, lại đi bao che, ca ngợi giống như mấy cái nick "Tập lái" vào đây định hướng
các cụ ngày xưa nói "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", giờ chẳng biết ai ghét xxx nhỉ?
Hạng B2 thì cũng có hơn gì ai mà bảo người khác là "tập lái" hả bác? Ai trong diễn đàn này mà không từng là "tập lái"?
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
nhiều khi trời nắng hoặc trời mưa CSGT đứng phân luồng cũng cực lắm! Những lúc kẹt xe hay ùn xe thì ai cũng đều mong có CSGT đến để giải quyết, vậy đó là những việc làm tích cực của họ rồi đúng không ạ! Mọi người chỉ không thích CSGT khi bị vi phạm thôi! Nếu chạy đúng thì mình với họ bình thường, làm sao có thể bắt lỗi hay tiêu cực khi mọi người đều chấp hành luật GT!
 
Hạng B2
15/1/10
164
0
16
Lavie2410 nói:
wagonrfan nói:
ghét nhất là thay vì tìm cách tích cực cải thiện, lại đi bao che, ca ngợi giống như mấy cái nick "Tập lái" vào đây định hướng
các cụ ngày xưa nói "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", giờ chẳng biết ai ghét xxx nhỉ?
Hạng B2 thì cũng có hơn gì ai mà bảo người khác là "tập lái" hả bác? Ai trong diễn đàn này mà không từng là "tập lái"?
dạ ai cũng từng tập lái trừ một số bác tập lái chuyên nghiệp
em nói vậy thôi, biết đâu nhiều người bị đụng chạm ... hehehe
 
Hạng B2
17/10/10
403
409
63
43
wagonrfan nói:
totodk nói:
dtl1987 nói:
Cứ đi hỏi 100 người xem, 99 người ghét bọn xxx áo vàng (trong đó có em) :D, vì sao thì các bác tự hiểu

Không có cơ sở khẳng định không có tỉ lệ này, nhưng e trong 99% ghét thì có nhiều % do a dua cảm tính, mặc dù họ chưa bao giờ gặp phiền toái với xxx áo vàng.

Thấy rất nhiều người mở miệng ra là chửi xxx, nhưng nếu có cơ hội thì lại cố gắng lo lót cho con em mình vào làm xxx.

bác làm xxx hay sao mà coi trọng cái vụ "vào làm xxx" thế? cách nói của bác sẽ xúc phạm nhiều người ở đây
riêng em thì em sẽ không cho con mình vào làm xxx dù có mời, vì làm xxx 90% hư thân, mất đạo đức
chính ngài Tổng Bx gì của các xxx cũng phải công nhận
Bác tưởng muốn làm xxx dễ lắm hả bác? Và không có ai mời vào đâu bác ah.
 
Hạng F
30/3/09
6.129
20.784
113
noí riêng về CSGT ra đứng đường, em rất tôn trọng họ, cho dù họ có núp lùm bắn chéo chéo, hay canh me vi phạm để phập phập, lý do: Không có những anh em đứng đường thì giao thông hổn loạn ngay,
- 10 chú lái 2b hết 7 chú (trong nam) hoặc 9 chú (ngoài bắc) sẵn sàng cướp đuờng bằng mọi cách: phi như bay, vượt đèn đỏ, lấn tuyến, ngược chiều, leo lề ....
- 10 chú lái 4b (không tính taxi/ xe tải nặng / container) thì hết 4 chú (trong nam) hoặc 7 chú (ngoài bắc) sẵn sàng chơi hết ga, lấn tuyến, vượt phải, giành đường.

Việc anh em có mượn tạm ít tiền (phạt) bỏ túi (mượn chử của bác T.) đổi lại là du di xử lý vi phạm, theo em là chấp nhận được, vì (quan trọng) chính người vi phạm cũng muốn giãm nhẹ thiệt hại, mặt khác anh em còn bị cái hệ thống quản lý nó tròng vào cổ anh em nữa (cái này thì không nói các bác cũng hiểu)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
31/7/06
582
460
63
Quận 2
www.balloningmedia.com.vn
tùy TH mà em cũng thích xx nhiệt tình, ví dụ em cho thuê căn hộ bé tí, xx làm giùm tạm trú tạm vắng vui vẻ em bồi dưỡng 2 chai, cám ơn rối rít, giờ cũng gần đó em làm tạm trú tạm vắng khác thì xx khác lại đòi 4 chai, em k đưa nữa tự làm luôn, nói chung biết điều thì dân ok cũng sống hoà thuận chứ cướp của dân thì xx dân cũng phải chiến đấu (em đầy đủ giấy tờ nên bồi dưỡng hay k là tự nguyện và em đã tự đi làm đơn giản tuy nhiên thỉnh thoảng bận rộn nhờ họ làm, thế mà chú xx phường đòi 4tr cho giấy tạm trú là hơn cả xin đểu ngoài bắc nên em k cho)
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
tonyhao nói:
noí riêng về CSGT ra đứng đường, em rất tôn trọng họ, cho dù họ có núp lùm bắn chéo chéo, hay canh me vi phạm để phập phập, lý do: Không có những anh em đứng đường thì giao thông hổn loạn ngay,
- 10 chú lái 2b hết 7 chú (trong nam) hoặc 9 chú (ngoài bắc) sẵn sàng cướp đuờng bằng mọi cách: phi như bay, vượt đèn đỏ, lấn tuyến, ngược chiều, leo lề ....
- 10 chú lái 4b (không tính taxi/ xe tải nặng / container) thì hết 4 chú (trong nam) hoặc 7 chú (ngoài bắc) sẵn sàng chơi hết ga, lấn tuyến, vượt phải, giành đường.

Việc anh em có mượn tạm ít tiền (phạt) bỏ túi (mượn chử của bác T.) đổi lại là du di xử lý vi phạm, theo em là chấp nhận được, vì (quan trọng) chính người vi phạm cũng muốn giãm nhẹ thiệt hại, mặt khác anh em còn bị cái hệ thống quản lý nó tròng vào cổ anh em nữa (cái này thì không nói các bác cũng hiểu)
Éc, còm men của bác hơi bị chuẩn á.
Cứ tuân thủ luật lệ giao thông thì xxx chỉ nhìn đắm đuối thôi.
 
Hạng B2
13/5/10
262
100
43
AHHA nói:
Em cũng nhớ ra một chuyện hiếm hoi xin kể lại.
Story 3: Năm 2001 e bị lấy một laptop để trên xe ở địa bàn phường A, e lên báo mấy a xxx ở phường A các thông tin em tự điếu tra được kẻ khả nghi, làm tường trình và chờ một ngày kg có động thái gì của các anh ấy. Thế là e quay về nhờ a xxx ở phường B ( phường e ở ). Thế là xxx phường B nhờ trên quận sao đó mà từ sáng đến 2 h là các anh ấy bắt được đối tượng ở phường C thuộc quận khác khá xa. Suốt quá trình điều tra tìm ra đối tượng e có đi theo và thấy các anh xxx ở quận làm việc rất nhanh và xxx ở các phường lúc này mới chịu làm việc. Qua đó e thấy a xxx ở phường e rất tốt nhưng chắc vì vậy nên hơn 10 năm rồi vẫn đi một xe cũ, vẫn ở 1 nhà và vẫn 1 chức vụ.
Story 2 chưa có bác nhảy lên Story 3 rồi!
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif

24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif