Ok Cấm quay đầu thì vẫn được phép rẽ trái, cấm rẽ trái= cấm quay đầu, được rẽ trái thì được quay đầu. Nhung coi chừng rẽ mà cán vạch dành cho người đi bộ thì không có "rẻ tiền" đâu nhé.
Cấm rẻ trái chưa chắc cấm quay đầu nghen bác,
Ok Cấm quay đầu thì vẫn được phép rẽ trái, cấm rẽ trái= cấm quay đầu, được rẽ trái thì được quay đầu. Nhung coi chừng rẽ mà cán vạch dành cho người đi bộ thì không có "rẻ tiền" đâu nhé.
Dinh giet anh em OS het sao ban hien! .Cam re trai ma quay dau duoc? Thu quay dau doan Cong hoà vao ap Bac co bang cam re trái xem. To bi lum ngot xot roi ne.Cấm rẻ trái chưa chắc cấm quay đầu nghen bác,
Ban minh phi xe may den 47km/h thi minh cũng hãi lam !sẵn đây em nói mấy bác luôn, đầu đường Trường Chinh ngay khúc mũi tàu gần Pandora, buổi trưa có mấy thằng khốn nạn đứng đó bắn tốc độ. Em mới bị xong, bị bắn tốc độ xe máy mới nhục 47/40 km/h, khi đèn xanh còn 7s em cố gắn vượt qua thì bị dính phốt. Mà tụi này tầm 5 xe bồ câu với thêm 4 chiếc wave, có giả dạng nữa. Đi đông nên tụi nó không ăn tiền bắt qua bên Trần Huy Liệu đóng phạt.
Nếu lỡ bị mấy thằng khốn nạn trốn trong lùm cây nhảy từ trong ra bắt thì đứng yên cho tụi nó bắt nha các bác đừng có bỏ chạy phí công lắm. Tụi nó có mấy thằng giả dạng thường dân chốt đâù và đuôi hêt rồi, chạy bị phạt nặng hơn nữa đó. Lần đầu tiên em chạy thành phố bằng xe máy bị bắn tốc độ không tin được.
Ban minh phi xe may den 47km/h thi minh cũng hãi lam !
Thông tư nào quy định thế bác?
thi e noi bien nay la hướng đi bắt buộc phai theo, nhưng trước biển nay thi co 1 biển chi hướng đi nữa đó bácBác xem kỹ lại ý nghĩa biển báo này nhé
Em biết! Nhưng có hiệu lực trước mặt của Biển chứ không phải sau mặt biển,ở đây gtcc cắm sai . Ngã 4 Bảy hiền nếu bác rẽ phải ở sau đèn đỏ là bị lụm, trong khi đó rẽ trái thì không sao! (chả hiểu ra làm sao cả?!)thi e noi bien nay la hướng đi bắt buộc phai theo, nhưng trước biển nay thi co 1 biển chi hướng đi nữa đó bác
và bác để ý thấy la biển báo với vạch kẻ đường hoàn toàn khác nhau đó ý e nói là thế
Vô tư là thì cứ vô tư. Chỗ đó có đèn tín hiệu cho rẽ trái và ko có bảng cấm quay đầu thì sao lại ko được hả bác. Cái này rõ ràng ko mập mờ gì cả. Chỗ tân sơn quẹo vào khu công nghiệp tân bình cũng thế mà.Biết được chết liền! Tớ đang nhờ các bác cưu bồ mà.
Bác ăn nói như rồ ấy. Cái đoạn trống đó nếu ko rẽ vào nguyễn văn quá thì để trống làm gì trong khi ko hề có vạch sơn nào hết. Nếu xe nào cũng rẽ trước ở ngã tư hay giữa cầu thì ko phải kẹt cho lane trong à. Ko phải tự nhiên người ta để trống cho oto rẽ đâu bác.Cái vô tư 2 trên cầu Tham Lương là bực nhất , mịe bọn ngu xuống cầu rẽ gấp vào cản cả dòng xe máy . Trong khi trước cầu và giữa cầu chỗ rộng thì ko đi vào .