Em có nhường 
Đôi khi có nhiều người đi bộ thấy em nhường mà vẫn chưa dám qua vì có lẽ không nghĩ thế nên em phải làm thêm động tác vẫy vẫy tay để họ yên tâm
Em thấy mình ngồi trong xe, mát mẻ, an toàn, lại có nhạc để nghe nên rất hay nhường người đi bộ vì họ ở ngoài trời, đứng mãi ngoài đường cũng không an toàn nên ưu tiên họ là chính xác.
Em đi xe máy có thể vẫn còn hơi bon chen tí chứ ngồi lên 4b là cứ đi từ từ thôi

Đôi khi có nhiều người đi bộ thấy em nhường mà vẫn chưa dám qua vì có lẽ không nghĩ thế nên em phải làm thêm động tác vẫy vẫy tay để họ yên tâm
Em thấy mình ngồi trong xe, mát mẻ, an toàn, lại có nhạc để nghe nên rất hay nhường người đi bộ vì họ ở ngoài trời, đứng mãi ngoài đường cũng không an toàn nên ưu tiên họ là chính xác.
Em đi xe máy có thể vẫn còn hơi bon chen tí chứ ngồi lên 4b là cứ đi từ từ thôi
80% những trường hợp người đi bộ qua đường ĐÚNG LUẬT là mình nhường. 20% còn lại không nhường là rơi vào các trường hợp : họ qua đường sai luật (ở những chỗ không có vạch dành cho người đi bộ); Họ còn đứng trên vỉa hè chuẩn bị đi đi bộ qua đường nhưng mình không thấy trước, xe đang chạy tốc độ cao nếu dừng sẽ đị xe sau húc vỡ đít,....
Mình luôn nhường, vì chạm vào họ mình bị thiệt là chắc chắn ! kể cả 2b chứ ừng nói đi bộ. Nhưng mà bà con đi bộ chả bao giờ để ý đến vạch ngựa vằn cả, khổ ghê !
Vâng, nhưng mấy khi trong Sì Gòn được chạy tốc độ cao đâu chớ80% những trường hợp người đi bộ qua đường ĐÚNG LUẬT là mình nhường. 20% còn lại không nhường là rơi vào các trường hợp : họ qua đường sai luật (ở những chỗ không có vạch dành cho người đi bộ); Họ còn đứng trên vỉa hè chuẩn bị đi đi bộ qua đường nhưng mình không thấy trước, xe đang chạy tốc độ cao nếu dừng sẽ đị xe sau húc vỡ đít,....
Có lần đang vù vù đường Trường Chinh, từ KCN xuống PVB, em thấp lù lù 1 em từ giữa hàng cây lấp ló muốn băng ra mà hồn vía em rụng rời luôn
Giờ mình thấy phần nhiều người đi bộ biết qua đường đúng chỗ. Có những khi mình nhường họ còn ngac nhiên không tin, phải vẫy tay biểu qua mới vội bước điMình luôn nhường, vì chạm vào họ mình bị thiệt là chắc chắn ! kể cả 2b chứ ừng nói đi bộ. Nhưng mà bà con đi bộ chả bao giờ để ý đến vạch ngựa vằn cả, khổ ghê !
Về phần giới tài taxi thì thôi khỏi, chả bố nào biết nhường
Mình nhường nếu đi bộ đúng vạch, nhưng nhiều lúc mình dừng lại nhường xe sau nó lại phi lên nhiều lúc làm người bộ giật cả mình
Gặp tây và gái đẹp em nhường hết, tây nó CHỈ sang đường trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, mình không nhường sao được.
Biết mình làm đúng là được rồi bác, còn đợi người phía sau hiểu thì kệ họ.Mình nhường nếu đi bộ đúng vạch, nhưng nhiều lúc mình dừng lại nhường xe sau nó lại phi lên nhiều lúc làm người bộ giật cả mình

em ra nha trang đi đường trần phú đông phải biết, ng đi bộ xẹt qua xẹt lại như mưa. cơ mà mỗi mấy anh tây thì em dừng xe nhường đường, họ còn vẫy tay cảm ơn. mấy thím ng việt thì mình dừng xe nhường còn trố mắt nhìn như gì rồi mải tám mà ếu thèm qua, có khi còn đổi ý quay vô hay quay ra đùa giỡn với nhau. lần sau là cứ gặp dân ta thì ta cứ... lùa 
còn ở sg này thì đa phần em nhường tất, đường đông phố chật, nhường cho ngta qua chẳng chết ai với cả mình cũng đi chậm chứ có nhanh đc bao nhiêu, mặc dù vẫn ko ủng hộ thói qua đường đâm hơi ko theo vạch but thôi bỏ cho nhẹ cái đầu.
em chỉ sợ dừng nhường rồi bị 2b/4b phía sau vượt lên khuất tầm nhìn hốt luôn ng đi bộ thì mình cũng áy náy.
còn ở sg này thì đa phần em nhường tất, đường đông phố chật, nhường cho ngta qua chẳng chết ai với cả mình cũng đi chậm chứ có nhanh đc bao nhiêu, mặc dù vẫn ko ủng hộ thói qua đường đâm hơi ko theo vạch but thôi bỏ cho nhẹ cái đầu.
em chỉ sợ dừng nhường rồi bị 2b/4b phía sau vượt lên khuất tầm nhìn hốt luôn ng đi bộ thì mình cũng áy náy.