Đó là luật chứ k phải chỉ là văn hóa đâu. Nếu có người đi bộ qua vạch dành cho người đi bộ mà nơi đó k có đèn tín hiệu giao thông báo xanh hay đỏ thì quyền ưu tiên luôn là cho người đi bộ. Ở mấy nước phát triển, xe hơi mà k nhường đường cho người đi bộ là tội nặng lắm đó...Thậm chí, người đi bộ chỉ cần đặt chân xuống tới mặt đường nhựa là xe hơi phải stop rồi....nhưng mà à thôi, mình đang ở Việt nam mà nhỉ 
Cũng tùy, đi bộ ngang đường mọi lúc, mọi nơi thì nhường thế nào? Với người đi đúng vạch thì ok, còn không đúng vạch cũng phải nhường vì không lẽ tông chít?
Các bác tham khảo điều 11 luật GTĐB 2008 Chấp hành báo hiệu đường bộ
4. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.
Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn.
4. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.
Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn.
Văn hoá là một khái niệm rất rộng, chỉ cái đẹp, cái tiến bộ....
Hành vi nhường đường cho người đi bộ không chỉ là hành vi chấp hành pháp luật mà còn là hành vi văn hoá(chấp hành pháp luật là hành vi đẹp, văn hoá/ không chấp hành là hành vi xấu, thiếu văn hoá...).
Cảm ơn người khác thì chỉ đơn thuần là hành vi văn hoá....
Hành vi nhường đường cho người đi bộ không chỉ là hành vi chấp hành pháp luật mà còn là hành vi văn hoá(chấp hành pháp luật là hành vi đẹp, văn hoá/ không chấp hành là hành vi xấu, thiếu văn hoá...).
Cảm ơn người khác thì chỉ đơn thuần là hành vi văn hoá....
Ngồi đây thì bàn chuyện văn hoá chứ khi chạy xe chỉ lo chạy cho đúng luật, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho mình và cho những người cùng tham gia giao thông.
Tiện đây góp với bác chủ:
Người đi bộ đi đúng đường có xe nhường có xe không
Ở Vũng Tàu các cô bác, anh chị em xuống đổi gió đôi khi mải vui đi không đúng phần đường của mình nhiều lúc cũng nên nhường.
Mọi người đều vui.
Tiện đây góp với bác chủ:
Người đi bộ đi đúng đường có xe nhường có xe không
Mọi người đều vui.
nhường đường là làm theo luật thôi chứ em chả quan tâm ba cái văn hóa hủ tục gì cả. 
Nhường đường cho người đi bộ đương nhiên là một nét văn hoá đẹp, nhưng nhường đường như Anh chủ thì Em thấy không ổn. Vì vô cớ Anh chủ tạo cơ hội cho người đi bộ không thực hiện đúng nghĩa vụ của họ khi qua đường ( chỉ qua đường khi xe giao thông đã dừng hẳn - đèn đỏ ).