Chủ đề tương tự
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Nghe đồn bên bển, tài xế nhường đường cho khách bộ hành là mặc nhiên
Thi thỏang gặp tụi " Tây" sau khi băng qua đường họ ưa quay lại nói cám ơnTrích đoạn: lamchieu
Các bác có luôn luôn nhường đường cho người đi bộ trên phần đường của họ khi họ đi đúng luật hay không?
Tui thì cố gắng nhường, chỉ những lúc lơ đãng (có lúc đang có điện thoại, xe khác che khuất hoặc không thể thắng gấp giữa đường..) thì lỡ qua rồi chỉ biết tặc lưỡi!
Ấy vậy mà có những lúc dừng lại nhường đường, người đi bộ không dám đi (!!??), tui toàn phải đưa tay mời!
Có người thấy tui ngừng lại giữa đường, tui mời qua đường đàng hoàng, nhất định không chịu qua. Tui "kiên quyết" mời thêm lần nữa thì họ tỏ vẻ bực tức, rời làn đường của mình để đi vòng ra phía sau xe tui. [8|]
Lại có thêm mấy anh xe hơi thấy tui dừng giữa đường thì bấm còi inh ỏiMấy anh khác thì lách qua và vượt lên trước xe tôi, bất chấp người đi bộ đang đứng trên làn đường của họ
![]()
Nghe đồn bên bển, tài xế nhường đường cho khách bộ hành là mặc nhiên
RE: Nhường đường cho người đi bộ
đúng đó các 2 bác, nhưng đôi khi cũng có tình huống dở khóc dở cười, số là em dừng lại nhường cho người đi bộ trên phần vạch của họ...ấy thế mà có chú taxi chui ngay vô đó...bó tay...
đúng đó các 2 bác, nhưng đôi khi cũng có tình huống dở khóc dở cười, số là em dừng lại nhường cho người đi bộ trên phần vạch của họ...ấy thế mà có chú taxi chui ngay vô đó...bó tay...
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Em còn nghe nói, ở Tây nếu không nhường thì còn ăn ngón giữa và #*(&&^%%#$#@
Trích đoạn: hailua_dichat
Thi thỏang gặp tụi " Tây" sau khi băng qua đường họ ưa quay lại nói cám ơn
Nghe đồn bên bển, tài xế nhường đường cho khách bộ hành là mặc nhiên
Em còn nghe nói, ở Tây nếu không nhường thì còn ăn ngón giữa và #*(&&^%%#$#@
RE: Nhường đường cho người đi bộ
ở tây cứ nhìn thấy người đi bộ là tránh xa, bác nào vớ vẩn va vào nó là chết, nó mà đứng dậy thì không sau nhưng theo kinh nghiệm của em thì dù va chạm nhẹ chẳng có thằng nào đứng dậy ngay cả, thậm chí nó còn nằm cho đến khi công ann tới lập biên bản, sau đó nó gọi luật sư và đi khám bệnh viện nữa.
Ngoài ra có lần em chứng kiến một chú đi bộ bất ngờ băng sang đường, bác ôtô 1 phanh dúi dụi, bác sau phanh không kịp đâm vào bác đầu tiên, bác tiếp theo cũng bị bất ngờ đâm vào bác thứ 2, tổng cộng có 4 bác. Theo luật thì chú đi bộ đúng, bác thứ 1 cũng không phạm luật, bác thứ 2 không giữ khoảng cách an toàn, đóng bảo hiểm cho bác 1, bác 3 đóng cho bác 2, bác 4 đen nhất vì không có bác thứ 5 nào đâm nữa nên đành tự bỏ tiền sửa xe và đóng bảo hiểm cho bác 3.
Ngoài ra đôi lúc cũng phải tỏ ra lịch sự nhường đường người đi bộ và thậm chí cả người đi ôtô nữa, nhưng cũng có trường hợp em nhường nó rồi, nó lại nhường em. Em ra hiệu bảo nó là mày đứng chắn đường thế thì mày đi trước đi, nó cũng ra hiệu là thôi thì mày đi đi. Em thấy thế nhấn ga định vọt thì nó cũng dấn lên chẳng thằng nào đi được, thế là lại chửi nhau, lần này thì em nhường nó. Tuy nhiên em thấy là nói chung người nào được nhường đường thường ra hiệu cảm ơn bằng cách gật đầu hoặc ra dấu tay, hai bên đều vui vẻ chứ không như ở VN chỉ muốn có khẩu súng ra bắn chết thằng chắn đường. Mà em để ý thấy khi mà mọi người đi lại lịch sự, nhường nhịn nhau thì không có cảm giác bực bội, thậm chí còn vui nữa là đằng khác, nhất là nếu nhường đường cho một cô gái xinh đẹp qua đường xong cô ấy quay lại cười cảm ơn thì em cứ muốn dừng xe mãi một chỗ để nhường đường cho mọi người (mặc kệ xe khác đi đâu thì đi).
ở tây cứ nhìn thấy người đi bộ là tránh xa, bác nào vớ vẩn va vào nó là chết, nó mà đứng dậy thì không sau nhưng theo kinh nghiệm của em thì dù va chạm nhẹ chẳng có thằng nào đứng dậy ngay cả, thậm chí nó còn nằm cho đến khi công ann tới lập biên bản, sau đó nó gọi luật sư và đi khám bệnh viện nữa.
Ngoài ra có lần em chứng kiến một chú đi bộ bất ngờ băng sang đường, bác ôtô 1 phanh dúi dụi, bác sau phanh không kịp đâm vào bác đầu tiên, bác tiếp theo cũng bị bất ngờ đâm vào bác thứ 2, tổng cộng có 4 bác. Theo luật thì chú đi bộ đúng, bác thứ 1 cũng không phạm luật, bác thứ 2 không giữ khoảng cách an toàn, đóng bảo hiểm cho bác 1, bác 3 đóng cho bác 2, bác 4 đen nhất vì không có bác thứ 5 nào đâm nữa nên đành tự bỏ tiền sửa xe và đóng bảo hiểm cho bác 3.
Ngoài ra đôi lúc cũng phải tỏ ra lịch sự nhường đường người đi bộ và thậm chí cả người đi ôtô nữa, nhưng cũng có trường hợp em nhường nó rồi, nó lại nhường em. Em ra hiệu bảo nó là mày đứng chắn đường thế thì mày đi trước đi, nó cũng ra hiệu là thôi thì mày đi đi. Em thấy thế nhấn ga định vọt thì nó cũng dấn lên chẳng thằng nào đi được, thế là lại chửi nhau, lần này thì em nhường nó. Tuy nhiên em thấy là nói chung người nào được nhường đường thường ra hiệu cảm ơn bằng cách gật đầu hoặc ra dấu tay, hai bên đều vui vẻ chứ không như ở VN chỉ muốn có khẩu súng ra bắn chết thằng chắn đường. Mà em để ý thấy khi mà mọi người đi lại lịch sự, nhường nhịn nhau thì không có cảm giác bực bội, thậm chí còn vui nữa là đằng khác, nhất là nếu nhường đường cho một cô gái xinh đẹp qua đường xong cô ấy quay lại cười cảm ơn thì em cứ muốn dừng xe mãi một chỗ để nhường đường cho mọi người (mặc kệ xe khác đi đâu thì đi).
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Ở ta cũng vậy đó bác, em đi đường toàn bị taxi chèn ép thôi, nhiều khi muốn đánh lái cho nó bẹp đầu ...nhưng may có chữ "nhẫn" treo trong xe.
Nhưng em mà đi Uaz là em không tha đâu
Ở ta cũng vậy đó bác, em đi đường toàn bị taxi chèn ép thôi, nhiều khi muốn đánh lái cho nó bẹp đầu ...nhưng may có chữ "nhẫn" treo trong xe.
Nhưng em mà đi Uaz là em không tha đâu
Trích đoạn: kebab
đúng đó các 2 bác, nhưng đôi khi cũng có tình huống dở khóc dở cười, số là em dừng lại nhường cho người đi bộ trên phần vạch của họ...ấy thế mà có chú taxi chui ngay vô đó...bó tay...![]()
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Ở VN á, cái quan niệm nhường nhau á, em nghĩ nó bất khả thi lắm. Cái này cũng là một phần của vấn đề kẹt xe ma nguyên nhân chính là do ý thức của người VN. CHừng nào xe bus nhường mình thì khi đó VN hết kẹt xe các bác nhỉ.
Ở VN á, cái quan niệm nhường nhau á, em nghĩ nó bất khả thi lắm. Cái này cũng là một phần của vấn đề kẹt xe ma nguyên nhân chính là do ý thức của người VN. CHừng nào xe bus nhường mình thì khi đó VN hết kẹt xe các bác nhỉ.
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Nói thế thôi chứ em cũng chỉ nhường xe tải và xe buýt thôi. Em có tật phóng nhanh vượt ẩu, mấy hôm đầu mời về còn đi từ từ, chấp hành đúng luật, sau đó bắt đầu bấm còi, bấm chán chẳng ai nghe thôi thì đành lạng lách đánh võng. Các bác bảo khi mà xe máy xe đạp, người đi bộ đi chiếm hết cả lòng đường thì em chẳng đánh võng thì làm gì.
Mới cả mấy lần ra đường cao tốc em cứ không hiểu tại sao mấy chú xe máy cứ nhè phần đường ô tô bên trái mà đi, sau này mới biết là tại các chú sợ rải đinh ở ven đường. Từ đấy đến giờ em đã thông cảm phần nào cho mấy chú xe máy đi ở làn bên trái.
Nói thế thôi chứ em cũng chỉ nhường xe tải và xe buýt thôi. Em có tật phóng nhanh vượt ẩu, mấy hôm đầu mời về còn đi từ từ, chấp hành đúng luật, sau đó bắt đầu bấm còi, bấm chán chẳng ai nghe thôi thì đành lạng lách đánh võng. Các bác bảo khi mà xe máy xe đạp, người đi bộ đi chiếm hết cả lòng đường thì em chẳng đánh võng thì làm gì.
Mới cả mấy lần ra đường cao tốc em cứ không hiểu tại sao mấy chú xe máy cứ nhè phần đường ô tô bên trái mà đi, sau này mới biết là tại các chú sợ rải đinh ở ven đường. Từ đấy đến giờ em đã thông cảm phần nào cho mấy chú xe máy đi ở làn bên trái.
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Có vụ này : trước mặt mình đèn xanh. Mình có thể quẹo trái - phải. Vừa quẹo qua, gặp bộ hành. Vì bên phần đường đó, đèn đỏ,xe ngừng,người đi bộ băng qua, cắt mũi xe mình. Theo các bác, xe nhường người, hay ngược lại ? Ai đúng ?
@ bác lamchieu chạy xe lịch sự dễ sợ, he he...Chắc longleg mê lém !
@ bác Hailua : lát nữa 9am, tui sẽ vác xác tới "quấy rối" bác đóa, he he...Để nghe bác kể tiếp cái tay lái điện thiết giáp 4 bánh hơi V-100 Commando....
Có vụ này : trước mặt mình đèn xanh. Mình có thể quẹo trái - phải. Vừa quẹo qua, gặp bộ hành. Vì bên phần đường đó, đèn đỏ,xe ngừng,người đi bộ băng qua, cắt mũi xe mình. Theo các bác, xe nhường người, hay ngược lại ? Ai đúng ?
@ bác lamchieu chạy xe lịch sự dễ sợ, he he...Chắc longleg mê lém !
@ bác Hailua : lát nữa 9am, tui sẽ vác xác tới "quấy rối" bác đóa, he he...Để nghe bác kể tiếp cái tay lái điện thiết giáp 4 bánh hơi V-100 Commando....
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Trời , bữa qua kêu hòai hổng thấy ai tới, có mỗi Hoangbmw hè nhau chat trên YIM
bữa nay ở nhà coi Boxing live trên 35 channel thì bác lại kêu tới
thiệt đúng là
bữa qua Qua nói Qua qua mà Qua hổng qua,
bữa nay Qua nói Qua hổng qua , sao Qua lại qua
àh , zụ V100 và ba cái xe thiếp giáp, nếu bác ưng , tuần sau, tui có công chuyện lên làm việc ở tổng kho Long Bình , hay ta cùng đi lên đó coi và nếu ưng cái bụng thì lái thử mấy cái xe "bọc thép tuần tiễu trinh sát" đó chơi hén bác
Trích đoạn: fernandoz
Có vụ này : trước mặt mình đèn xanh. Mình có thể quẹo trái - phải. Vừa quẹo qua, gặp bộ hành. Vì bên phần đường đó, đèn đỏ,xe ngừng,người đi bộ băng qua, cắt mũi xe mình. Theo các bác, xe nhường người, hay ngược lại ? Ai đúng ?
@ bác lamchieu chạy xe lịch sự dễ sợ, he he...Chắc longleg mê lém !
@ bác Hailua : lát nữa 9am, tui sẽ vác xác tới "quấy rối" bác đóa, he he...Để nghe bác kể tiếp cái tay lái điện thiết giáp 4 bánh hơi V-100 Commando....
Trời , bữa qua kêu hòai hổng thấy ai tới, có mỗi Hoangbmw hè nhau chat trên YIM
bữa nay ở nhà coi Boxing live trên 35 channel thì bác lại kêu tới
thiệt đúng là
bữa qua Qua nói Qua qua mà Qua hổng qua,
bữa nay Qua nói Qua hổng qua , sao Qua lại qua
àh , zụ V100 và ba cái xe thiếp giáp, nếu bác ưng , tuần sau, tui có công chuyện lên làm việc ở tổng kho Long Bình , hay ta cùng đi lên đó coi và nếu ưng cái bụng thì lái thử mấy cái xe "bọc thép tuần tiễu trinh sát" đó chơi hén bác