Chủ đề tương tự
Dạ, em cũng dằn lắm. Nhưng hắn chạy kiều đó thế nào cũng có người khác cho bài học. Tiếc là em chưa chụp hình kịp up lên đây. Đoạn này xxx bắn dữ lắm nên dù muốn hay không em vẫn theo BB.
Giờ em chỉ nhờ các Bác cho em thông tin thêm về tình huống có liên quan như trên ạ.
Em đang muốn dán decal "BABY IN CAR" đươc không các Bác,"màu mè" quá không ?
để xe sau hiểu mình chạy đúng tốc độ.
Giờ em chỉ nhờ các Bác cho em thông tin thêm về tình huống có liên quan như trên ạ.
Em đang muốn dán decal "BABY IN CAR" đươc không các Bác,"màu mè" quá không ?
Last edited by a moderator:
Re:Nhường đường cho Xe ưu tiên
trường hợp này bác hổng có gì sai.Cái thằng Forte đó sai rồi còn làm càng!Còn chuyện xe ưu tiên thì ngoài xe có gắn còi, đèn theo luật ra thì chẳng có xe nào gọi là xe ưu tiên nữa cả.Cùng lắm thì bác có thể lịch sự cho những chiếc bật harzard qua mặt trong 1 số tình huống nào đó.Lưu ý với bác là xe bật harzard không phải là xe ưu tiên!
trường hợp này bác hổng có gì sai.Cái thằng Forte đó sai rồi còn làm càng!Còn chuyện xe ưu tiên thì ngoài xe có gắn còi, đèn theo luật ra thì chẳng có xe nào gọi là xe ưu tiên nữa cả.Cùng lắm thì bác có thể lịch sự cho những chiếc bật harzard qua mặt trong 1 số tình huống nào đó.Lưu ý với bác là xe bật harzard không phải là xe ưu tiên!
Đồng ý với cụ..... VD xe cá nhân chở người đi BV, xe hoa đi đón dâu cho kịp giờ...Mr Quách Bạch Long nói:trường hợp này bác hổng có gì sai.Cái thằng Forte đó sai rồi còn làm càng!Còn chuyện xe ưu tiên thì ngoài xe có gắn còi, đèn theo luật ra thì chẳng có xe nào gọi là xe ưu tiên nữa cả.Cùng lắm thì bác có thể lịch sự cho những chiếc bật harzard qua mặt trong 1 số tình huống nào đó.Lưu ý với bác là xe bật harzard không phải là xe ưu tiên!
Ko phải xe ưu tiên... nhưng xin quyền ưu tiên
Thằng kia điên đó bác, bác đừng lăn tăn làm gì, bác đi đúng luật rồi. Đoạn xa lộ ĐH đó gặp thêm trời mưa nguy hiểm lắm, chẳng ai chạy điên như nó cả.HDWin100 nói:Xin chào cả nhà. Em rất tuân thủ các biển báo, nhưng vấn đề này làm cho em khó xử một vài tình huống trên đường. Như các Bác đã biết QL 1A cho phép chạy làn ngoài 50km,làn trong 40km. Chiều tối hôm đó mưa lớn nên tầm nhìn rất hạn chế qua gương chiếu hậu. Em thì cứ làn ngoài đúng tốc độ cho phép là 50km đôi khi lơ chân nhảy 60km em cũng cho kim về 50km. Gần về đến trạm thu phí Bình Chánh, có xe Kia forte trắng chạy vượt phải và cạ sướt nhẹ xe em..giựt mình. Em nghỉ nó cố tình như thế vì khi ngừng đèn đỏ nó xuống xe nhìn xe nó (chắc xe nó cũng bị trầy sướt) xong rồi nó chỉ vào xe em hình như nó chửi thì phải chừng vài giây nó leo lên xe chạy tiếp, xe nó 4 đèn nhan đều không chớp.
Em nghĩ chắc thằng này khùng hay mua bằng hay tại nó xin vượt em không biết.
Theo em chỉ nhường khi mình chạy thấp hơn tốc độ quy định hoặc phải nhường cho xe ưu tiên.
Vậy các Bác cho em biết ngoài xe công vụ ra, xe tư nhân có quyền ưu tiên trong trường hợp nào. Dấu hiệu nhận biết! Và khi nào thì nên nhường đường ạ!
Em là tài mới nên nhơ các Bác khai sáng ạ!
HDWin100 nói:Xin chào cả nhà. Em rất tuân thủ các biển báo, nhưng vấn đề này làm cho em khó xử một vài tình huống trên đường. Như các Bác đã biết QL 1A cho phép chạy làn ngoài 50km,làn trong 40km. Chiều tối hôm đó mưa lớn nên tầm nhìn rất hạn chế qua gương chiếu hậu. Em thì cứ làn ngoài đúng tốc độ cho phép là 50km đôi khi lơ chân nhảy 60km em cũng cho kim về 50km. Gần về đến trạm thu phí Bình Chánh, có xe Kia forte trắng chạy vượt phải và cạ sướt nhẹ xe em..giựt mình. Em nghỉ nó cố tình như thế vì khi ngừng đèn đỏ nó xuống xe nhìn xe nó (chắc xe nó cũng bị trầy sướt) xong rồi nó chỉ vào xe em hình như nó chửi thì phải chừng vài giây nó leo lên xe chạy tiếp, xe nó 4 đèn nhan đều không chớp.
Em nghĩ chắc thằng này khùng hay mua bằng hay tại nó xin vượt em không biết.
<span style=""color: #ff0000;"">Theo em chỉ nhường khi mình chạy thấp hơn tốc độ quy định hoặc phải nhường cho xe ưu tiên. </span>
Vậy các Bác cho em biết ngoài xe công vụ ra, xe tư nhân có quyền ưu tiên trong trường hợp nào. <span style=""color: #ff0000;"">Dấu hiệu nhận biết! Và khi nào thì nên nhường đường ạ!</span>
Em là tài mới nên nhơ các Bác khai sáng ạ!
Theo em trong trường hợp này thì bác chủ không hề sai, tuy nhiên bác làm vậy cũng không được gì. Ra đường em thấy bác nào đằng sau lấp ló muốn vượt là em nhường ngay, kể cả em đi đúng tốc độ thì em sẵn sàng nhấp thắng vài lần (để cho xe sau biết là mình giảm tốc độ) rồi chuyển hẳn vào lane trong. Chuyện người ta chạy quá tốc độ thì đã có người khác lo rồi, bác suy nghĩ làm gì cho nặng đầu.