Hạng B2
26/4/11
146
0
16
35
Mr Quách Bạch Long nói:
trường hợp này bác hổng có gì sai.Cái thằng Forte đó sai rồi còn làm càng!Còn chuyện xe ưu tiên thì ngoài xe có gắn còi, đèn theo luật ra thì chẳng có xe nào gọi là xe ưu tiên nữa cả.Cùng lắm thì bác có thể lịch sự cho những chiếc bật harzard qua mặt trong 1 số tình huống nào đó.Lưu ý với bác là xe bật harzard không phải là xe ưu tiên!
Đồng ý với bác
 
Hạng C
29/9/10
826
9
16
Buổi trưa, có 1 lần em đi từ Nguyễn Văn Cừ về hướng ĐBP, vừa qua bùng binh ngã 6, có 1 chiếc taxi Mai linh, bật đèn harzard, chạy ngoằn ngèo, trái phải lung tung, đèn còi in ỏi. Em nghĩ thằng này chắc bị điên hay sao ấy, nên không cho qua. Đến gần ngã ba LTT-NDC, đèn đỏ dừng xe, em quay mặt lại nhìn, qua lưng tài xế taxi, em thấy treo chai nước biển tòn ten tòn ten, Em nhích tới, tấp sát lề cho nó qua, lòng cũng...hối hận lắm. Thế nên Em nghĩ trong giới hạn cho phép, bạn nào muốn qua mặt thì cứ cho nó qua, vì chưa biết phía trước là Thiên đường hay ....địa ngục.
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
Chú Kia kia sai là chắc chắn nhưng nếu nhường được thì nên nhường dù mình chạy đúng tốc độ. Xe sau nó vượt quá tốc độ thì mặc kệ nó, chuyện đó có CSGT lo.
Chạy trên đường mà như vậy thì dễ ức chế lắm.
 
Hạng B2
18/10/11
320
41
28
tieulinhtinh nói:
Chú Kia kia sai là chắc chắn nhưng nếu nhường được thì nên nhường dù mình chạy đúng tốc độ. Xe sau nó vượt quá tốc độ thì mặc kệ nó, chuyện đó có CSGT lo.
Chạy trên đường mà như vậy thì dễ ức chế lắm.

Bác nói chí lý, nhưng đi một ngày đàng bị ăn nhiều cái tức vô lý lắm
 
Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Sáng nay trên Trường Chinh cũng có chiếc bus 50 chỗ bật đèn hazard chạy ào ào, thì ra là đi theo đoàn đám tang nhưng bị tụt lại sau, tới gần An Sương mới đuổi kịp.
Em thì nhường được là nhường cho dù xe khác có khẩn hay không khẩn. Thử đặt trường hợp người ta đang rất vội (nhà có chuyện gấp gọi về) mà mình không nhường thì người ta cũng khó chịu, ai cũng vậy thôi.
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
MrQuang77 nói:
Buổi trưa, có 1 lần em đi từ Nguyễn Văn Cừ về hướng ĐBP, vừa qua bùng binh ngã 6, có 1 chiếc taxi Mai linh, bật đèn harzard, chạy ngoằn ngèo, trái phải lung tung, đèn còi in ỏi. Em nghĩ thằng này chắc bị điên hay sao ấy, nên không cho qua. Đến gần ngã ba LTT-NDC, đèn đỏ dừng xe, em quay mặt lại nhìn, qua lưng tài xế taxi, em thấy treo chai nước biển tòn ten tòn ten, Em nhích tới, tấp sát lề cho nó qua, lòng cũng...hối hận lắm. Thế nên Em nghĩ trong giới hạn cho phép, bạn nào muốn qua mặt thì cứ cho nó qua, vì chưa biết phía trước là Thiên đường hay ....địa ngục.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
pkolon nói:
Sáng nay trên Trường Chinh cũng có chiếc bus 50 chỗ bật đèn hazard chạy ào ào, thì ra là đi theo đoàn đám tang nhưng bị tụt lại sau, tới gần An Sương mới đuổi kịp.
Em thì nhường được là nhường cho dù xe khác có khẩn hay không khẩn. Thử đặt trường hợp người ta đang rất vội (nhà có chuyện gấp gọi về) mà mình không nhường thì người ta cũng khó chịu, ai cũng vậy thôi.
Vậy mình mới là...OSer chứ.:):):)
 
Hạng B2
3/4/07
366
4
18
41.gif
41.gif
41.gif
pkolon nói:
Sáng nay trên Trường Chinh cũng có chiếc bus 50 chỗ bật đèn hazard chạy ào ào, thì ra là đi theo đoàn đám tang nhưng bị tụt lại sau, tới gần An Sương mới đuổi kịp.
Em thì nhường được là nhường cho dù xe khác có khẩn hay không khẩn. Thử đặt trường hợp người ta đang rất vội (nhà có chuyện gấp gọi về) mà mình không nhường thì người ta cũng khó chịu, ai cũng vậy thôi.
 
Hạng B2
14/9/11
103
0
0
chunhoc nói:
em ghét nhất là mấy thằng khùng chạy mở bốn đèn nhan chớp nhá ,, em mà đứng dưới đường là nó ăn đá xanh liền
bash.gif
bash.gif
lỡ chạy theo đoàn thì sao?
 
Hạng B2
3/1/12
366
153
43
Cảm ơn các Bác đã cho ý kiến. Em cũng Bến 'Te' về. Trên đường đi tầm nhìn tốt, nhìn trước sau nếu có Bác nào nhan trái hoặc đá đèn là em giảm tốc chuyển làn nhường qua.
Xem như mình làm một việc tốt. Các bác cho hỏi thêm nếu mở 4 nhan chạy (trường hợp khẩn) để xin đường thì có bị xxx làm khó hay không, có được các bác tài trước nhường hay không ?
 
Last edited by a moderator: