Tối nay em từ Bến Vân Đồn quẹo phải vào đường nhỏ ngang cổng Riverside Place.
Chạy đến gần cổng Riverside,bên phải em thì khách dự đám cưới hay sao đó đứng sát lề, trước mặt bên ngược chiều có xe 16 chỗ đậu.
Em vừa định chạy qua thì có 1 taxi hướng đối diện chạy tới, theo sau là 1 taxi và 16 chỗ.
Em chủ động dừng để mấy chiếc đó chạy qua


,
và rồi em vừa nhớm ga định đi thì 1 2b cúp đầu xe em, thằng già (xin lỗi, em bực quá) ngồi trên xe cũng phải u60, đầu tóc bạc quay mặt lại chửi em 1 tràng: "ngu, sao đậu xe giữa đường mà không chạy, mày không biết chạy hả, ...)
Nói chung là chửi um sùm, còn kêu người dân bên đường là: "thằng này mất dạy, ỷ chạy 4b đậu giữa đường,...", nhưng mà người ta làm lơ.
Em giằn không nổi mới chửi "không thấy nhường đường hả, đi mie đi,..."


(nói chung em cũng lên máu dù ông thần đó đáng tuổi ba em)
Cuối cùng xe ôm với tiếp tân bên Riverside kêu thằng già đi đi, nói em bỏ qua kệ đi.
Haiz, em trình bày dài dòng chút, trời đã nóng còn bực cái mình, chạy 4b ở SG sao mà nản lòng quá [>

][>

]
Post luôn cái clip

Em coi lại clip và suy nghĩ. Không biết lúc đó mình thật sự có nên bấm kèn rồi lấn lên không nữa???