combizman nói:Chào các Bác,
Em có một chuyện vui gửi các Bác xem rút kinh nghiệm.
Số là em có người bạn, hôm rồi hắn đi Vũng Tàu, đang chạy đúng làn đường thì hắn nghe còi xe cứu thương, hắn nhìn kính hậu thì thấy xe sắp vượt thế là hắn bật xi-nhan tránh vô lane trong cho xe cứu thương vượt thì bị CSGT thổi còi.
Hắn hỏi tại sao --> XXX trả lời "Chạy không đúng phần đường!"
Hắn giải thích "Tại nhường đường cho xe cứu thương"
XXX nói "Xe cứu thương là xe ưu tiên nó chạy lane nào cũng được việc gì phải nhường"
Kết : 3 xị.
Rồi hắn đi về miền Tây, ngang qua Vĩnh Long lại gặp xe cứu thương. Lần này rút kinh nghiệm hắn không nhường đường, cứ thế mà chạy.
--> Thế là bị XXX thổi còi. Hắn hỏi tại sao. xxx trả lời "Không nhường đường cho xe ưu tiên". ----> 3 xị
Blabla.
Là sao.
Ối, bác phải trả lời là : nhưng thằng cứu thương nó đòi lane của tôi, không nhường sao được?
oldgoat nói:mịa. thằng xxx nào ở miền Tây dốt thế! Vụ này em mới nghe à nha.
Bác nhầm ùi. Anh xxx ở Miền tây đúng mà bác. Cãi là cãi thằng xxx Vũng Tàu cơ.