VETERAN
15/3/05
731
10
0
Cà Mau
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Trích đoạn: vioswhite

khiếp, còn hình nào bé hơn nữa hông pác ? :D
haha, Post được rồi

Bị lúc đầu tui post lên Photo, nhưng link nó delay , nên bác WM nhắn tui post lên Photogalery của OS chạy cho lẹ

ack. loay hoay với cái Photo Galery này hòai mới tìm ra chân lý
nhưng bậy giờ thì ngon rồi
sorry các bác đã mất công chờ
 
Hạng D
12/10/04
3.226
580
128
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Oa, hóa ra bác hailua_dichat đi bằng xe đạp tới Vũng Tàu thật ạ? Quá khâm phục bác
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
47
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

khâm phục, phải chi thanh niên 18 thì k nói, đằng này là bác hai lúa nhé ... :D
 
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.680
4
36
49
Hà Nội
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Em cũng khâm phục tinh thần bảo vệ môi truờng của bác ..
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
19/12/06
629
2
0
54
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Trích đoạn: hailua_dichat

yes, tao cũng, thật sự mày lái cái này đi VT sao? (chẳng hiều sao nó xài Drive, theo lõm bõm tiếng anh của tớ , nó phải xài Run chứ nhỉ)

Có thể ổng dùng chử ride (cỡi) không bác?
 
Last edited by a moderator:
VETERAN
15/3/05
731
10
0
Cà Mau
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Trích đoạn: VincentWindsor

ôi bác đi xe đó bao nhieu Km mới tới Vt vậy bác?[&:]
tui gởi cái lộ trình sau đặng có bác nào cần về sau cớ thể tham khảo

N7- Cầu SG 13km, Catlái Ferry 20km, Nhơn Trạch 39km, N3 QL51 45km, N4 đầu tiên vô Vtàu 110km

Trên bản đồ GTĐB , cũng xêm xêm như vậy!

Nhưng thiệt sự hổng hiểu rõ câu bác hỏi lắm
bị nếu là quãng đường thì xe đó với xe nào chẳng rứa
còn nếu bác hỏi về thời gian xe đó tui chạy , bận đi là 6h30' ( có nghỉ dọc đường 1 lần)
bận zìa phê hơn ất 11h30' ( từ 1030' AM tại Intourco, tờ 20h55 ) có nghỉ xạc điện cho xe và nuớc uống cho người tới 4 lần
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Hay quá bác hailua_dichat! Một lần nữa bác đã khẳng định: Không phải chỉ có ô tô mới vui cùng OS!:D:D:D
 
Hạng D
9/4/06
1.673
2
0
Giang Hồ Đất Cảng
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

OS ký sự của bác Hai lúa coi mòi thú vị ha...tiếp đi bác..thằng em đang hồi hộp chờ xem cuộc hành trình của bác nè....:)