VIP CARD MEMBER
8/1/06
292
0
16
42
Hà Nội
http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=19&NewsId=88933

Phụ nữ cũng mê xe không kém đàn ông phải không các bác?:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

Em bảo các bác chứ có một lớp người là chúa nói điêu, chạy thế điêu nào được 120 vào ban đêm mà là con gái, giật tin vớ vẩn. Còn nhân vật thì mơ mộng hão huyền, xa lộ để chạy chứ đâu phải để đua, xa lộ nước ngoài cũng mấy cái cho chạy hơn 100 chứ, thích thì vào trường đua mà đua, mà chạy cao tốc chán bỏ xừ, cứ như băng truyền ý, cho nên máy cái thằng tây cao tốc nó có dám đi quốc lộ Việt Nam đâu...
 
Tập Lái
3/7/07
6
0
0
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

Làm gì mà bác NguoiTlem bức xúc thế nhỉ, ai chẳng có những đam mê, đâu có phân biệt nam hay nữ. Chẳng lẽ cứ lái giỏi nhất thiết phải là đàn ông còn bao kém cỏi lại là nữ giới? Thời đại này mà bác vẫn còn phân biệt giới quá đấy. Thưa bác, 120km với bác có thể là phi lí nhưng e đã từng bị bắn tốc độ ở Hưng Yên với vận tốc 140km đấy bác ah, khổ thân, mà cái đường 5 đó ai đc phép gọi là đg cao tốc đâu cơ chứ...:D
 
Hạng B2
27/8/05
147
2
0
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

hmm, có vài tên xem thường đàn bà gớm nhỉ!

Để tui liệng ra vài tên tuổi cho các bác google rồi suy nghĩ lại nhé:
Michele Mouton
Jutta Kleinschmidt
Sabine Schmitz
Milka Duno
Katherine Legge
 
Hạng B2
22/6/07
343
0
0
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

Lớp học lái bọn em có 60 trự- 12 nữ. ngày đầu làm quen với cần số, các 'thị trự' này ngoáy như tập 'hò bá trạo' làng chài quê em vậy. Nhưng chỉ sau hơn tháng các thị trự này lướt đường phố ko thua các tay lái lụa. E nhìn mà con mắt cứ lé xệch[:-]. Kì sát hạch, các 'thị trự' đậu chăm phần chăm' Cánh mày râu nhiều anh mắt rơm rớm (dĩ nhiên là hổng có e dồi[&:]) Nhớ ngày xưa có trung đội nữ lái xe T/S, zil ba cầu bình điện yếu, một tay nắm cản trước, một tay nắm tay quay, ngoáy cho xe kì nổ. Kinh chưa? Nếu ko có máu mê xe cộ , làm sao họ nỗ lực vậy? Mai mốt có thể trên OS nì lại có những câu - đại loại ' Nhớ chồng nhà- nhẹ chân ga' 'Khoái xế cổ- ko khoái chồng cổ' hoặc 'Mê xe hơn mê ông xã'.....Hehehe..
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

Mà dù có biết tuốt, cũng phải mần bộ giả vờ ...chớp chớp mắt nai cho các chàng tha hồ thể hiện nam tính chút -> bảo đảm đi tới bất kỳ đâu các nàng cũng được yêu quý chiều chuộng, kể cả ở những dzấn đề ...."khác" :D[:eek:][:'(]
(Trích Cẩm nang Mẹ trả lời Con gái trước khi dìa nhà chồng)
 
Hạng B1
25/3/07
76
2
0
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

Em cũng thấy khá lọa khi có bác vưỡn phân biệt nam/nữ ở cái vụ lái xe! Vừa rồi, khi mới tập lái thì nhiều chị em trong khóa học của vợ cả nhà em vẫn không phân biệt được côn, vù ga, xe sơmi rơ moóc.. ấy thế mà lúc sát hạch, phe nữ đậu 100% lun, số 13 người rớt/94 người là 100% đàn ông con trai trong đó có 6 tên bị lý thuyết trong khi chị em đa số đạt 30 điểm!!! Em nhớ đã đọc ở đâu về thống kê cho thấy, nữ giới lái xe an toàn hơn nam..
 
Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

hà hà, em nói là nói vậy thôi, chủ yếu là nói cái bọn viết ý, chứ còn tay lái chị em thì em nói làm gì, em cũng còn phải nể nhiều :D :D
 
Hạng C
15/12/06
631
0
0
RE: Niềm đam mê xe của nữ giới!

Nữ giới cũng là người mà ...., khi mà Bà cả mê Bà hai thì ... phải biết ...


:(:(:(