Hạng F
4/1/08
8.319
123.225
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Mấy lần đi ăn toàn được giữ xe của quán bảo kê, lâu ngày thành nhầm lẫn chăng ? Mà có đi ăn thì vẫn tiếp tục đậu chứ biết để đâu bây giờ:3dcuoigif:
Nên tìm chỗ khác bác ơi. SG thiếu cha gì chỗ ăn.
Quán bảo kê ngay lúc đó chứ không bảo kê cho giấy phạt nguội cuối tháng gửi tới tận nhà.
 
Hạng B2
16/10/14
495
547
93
49
Chuyện hôm nay em post ở đây thực tế xảy ra cách đây hơn tháng rồi, nhưng em vẫn mạnh dạn post đầu tiên kể các bác nghe, nếu có gặp tình huống tương tự mà tránh.

Trưa hôm đó có việc ở mạn Cầu Giấy, mấy anh em xuống, để xe ở đường (đường ngách phố Duy Tân) như mọi khi. Ngồi chưa ấm did thì chú bảo vệ hớt hải báo: xe các anh bị cẩu đi rồi. Chạy ra đến nơi thì thấy xe em đã bị dán tứ tung, niêm phong như kiểu tịch biên tài sản.

Em đang lon ton ra thì có 1 chú hất hàm hỏi luôn (chả chào gì cả): chủ xe à, vào kia kí biên bản đi… giỏi thật, mấy thằng cùng đi với nhau, thế nào nhận ra chủ xe, công nhận mắt tinh không chịu được…

Em vào, gặp một đồng chí tên Sơn. Đồng chí còn không cả cho em chào, chả thèm nhìn em lấy nửa con mắt (phong cách mới chăng???), phẩy tay bảo: có gì lên Đội Phản Ứng Nhanh CA Quận Cầu Giấy nhé.

Ông em cùng xe với em lon ton ra gặp đồng chí Sơn: anh ơi, anh nói chuyện giúp với anh trai em…
Đ/c Sơn: không phải nói với ai hết… nhé… lên đội làm việc…

Em hỏi 1 đồng chí khác đang đứng đấy: thế các đồng chí không để chủ xe kí biên bản vi phạm à…
(chả thấy nói gì… im như một chiến sỹ cách mạng trung kiên khi bị giặc bắt…)

Ông em nhà em: anh không phải ngại đâu, em alo ông anh bên quận rồi, tí cứ lên mà lấy xe về thôi…

Alo qua lại mấy câu, các đồng chí hẹn đầu giờ chiều lên nhé…

2h, hơi quá đầu giờ chiều tí… nhưng em sợ lên sớm quá lại không đảm bảo giấc ngủ của các đồng chí, như thế là không tốt… Mật thư báo em phải gặp cán bộ cách mạng hoạt động không bí mật tên Lê.

- Alo, anh Lê ạ…
- À, Kem hả, nghe rồi, biết rồi, lên phòng 403 nhé…

Phòng 403, Đội CSGT, TT, PƯN (cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh)

Đang lấp ló thì có tiếng gọi: Kem đấy à, vào đây… (em nghe tiếng anh mà tưởng tiếng Bác năm nào giữa quảng trường Ba Đình vang vọng…)

Anh Lê, đầu chải bóng như Tano: đưa xem giấy tờ nào… (ngắm nghía một lúc) ồi, xe cỏ chứ có cái gì mà, ngồi đây, ngồi đây anh giải quyết cho… (vầng, may thế, anh mà phán xe em xe cỏ tức là anh không quan tâm ruồi muỗi vớ vẩn rồi)

Lúc này em mới để ý, ngay trước mặt em, trên cái bàn làm việc của Đội, 1 xấp phong bì dễ phải đến 50 cái, để sẵn, hờ hững…

Một xxx trẻ, tên An, chắc mới ra trường, ra nhận giải quyết vụ của em theo truyền đạt của anh Lê.

Một lúc, anh Lê quay ra bảo: thế này nhé, lỗi của Kem là 700k, phí kéo xe 1200k… (ngần ngừ một tí) Kem xem cho An nó 1 củ nó làm cho nhanh, không là để xe ở bãi 7 ngày đấy…

- Vâng anh ạ, may nhờ được anh lấy được xe, chứ không để đấy mất việc lắm…

Một lát, An về, Lê ra bắt tay em, bảo phải đi tiếp CA TP gì đó… rồi kéo An ra ngoài, em nghe rất rõ: tổng là 2 củ 9 chứ cái del gì nữa, mày tính del ra à…. (câu này em xin để nguyên văn)

An vào, hồ hởi (sau khi nhét túi cái phong bì 1 củ): anh Kem ạ, thế này nhé, của anh tổng cộng hết 1.9 củ, anh đưa đây em đi nộp hộ cho, anh đỡ phải ra kho bạc mất công ra… anh cứ ra bãi xe… chỗ í – chỗ nọ…, alo cho em, em bảo để xe anh ra…

He he, túm lại là anh Lê từ casting, kịch bản, kiêm luôn cả đạo diễn. Biên bản vi phạm không có, quyết định xử phạt không có, xác nhận kéo xe cũng không có nốt, nhưng anh dọa người vi phạm, là Kem em, cái câu “giữ xe 7 ngày” làm Kem em hãi, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà đưa đủ.

Thú thật là em sai, nhưng em bị công an lừa trắng trợn thế, em nhìn các anh xấu hẳn…

Em vẫn còn lưu số của anh Lê và em An đây nhé, toàn số đẹp: 0909 398 999 và 0904 741 291
 
Hạng F
4/1/08
8.319
123.225
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Chuyện hôm nay em post ở đây thực tế xảy ra cách đây hơn tháng rồi, nhưng em vẫn mạnh dạn post đầu tiên kể các bác nghe, nếu có gặp tình huống tương tự mà tránh.

Trưa hôm đó có việc ở mạn Cầu Giấy, mấy anh em xuống, để xe ở đường (đường ngách phố Duy Tân) như mọi khi. Ngồi chưa ấm did thì chú bảo vệ hớt hải báo: xe các anh bị cẩu đi rồi. Chạy ra đến nơi thì thấy xe em đã bị dán tứ tung, niêm phong như kiểu tịch biên tài sản.

Em đang lon ton ra thì có 1 chú hất hàm hỏi luôn (chả chào gì cả): chủ xe à, vào kia kí biên bản đi… giỏi thật, mấy thằng cùng đi với nhau, thế nào nhận ra chủ xe, công nhận mắt tinh không chịu được…

Em vào, gặp một đồng chí tên Sơn. Đồng chí còn không cả cho em chào, chả thèm nhìn em lấy nửa con mắt (phong cách mới chăng???), phẩy tay bảo: có gì lên Đội Phản Ứng Nhanh CA Quận Cầu Giấy nhé.

Ông em cùng xe với em lon ton ra gặp đồng chí Sơn: anh ơi, anh nói chuyện giúp với anh trai em…
Đ/c Sơn: không phải nói với ai hết… nhé… lên đội làm việc…

Em hỏi 1 đồng chí khác đang đứng đấy: thế các đồng chí không để chủ xe kí biên bản vi phạm à…
(chả thấy nói gì… im như một chiến sỹ cách mạng trung kiên khi bị giặc bắt…)

Ông em nhà em: anh không phải ngại đâu, em alo ông anh bên quận rồi, tí cứ lên mà lấy xe về thôi…

Alo qua lại mấy câu, các đồng chí hẹn đầu giờ chiều lên nhé…

2h, hơi quá đầu giờ chiều tí… nhưng em sợ lên sớm quá lại không đảm bảo giấc ngủ của các đồng chí, như thế là không tốt… Mật thư báo em phải gặp cán bộ cách mạng hoạt động không bí mật tên Lê.

- Alo, anh Lê ạ…
- À, Kem hả, nghe rồi, biết rồi, lên phòng 403 nhé…

Phòng 403, Đội CSGT, TT, PƯN (cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh)

Đang lấp ló thì có tiếng gọi: Kem đấy à, vào đây… (em nghe tiếng anh mà tưởng tiếng Bác năm nào giữa quảng trường Ba Đình vang vọng…)

Anh Lê, đầu chải bóng như Tano: đưa xem giấy tờ nào… (ngắm nghía một lúc) ồi, xe cỏ chứ có cái gì mà, ngồi đây, ngồi đây anh giải quyết cho… (vầng, may thế, anh mà phán xe em xe cỏ tức là anh không quan tâm ruồi muỗi vớ vẩn rồi)

Lúc này em mới để ý, ngay trước mặt em, trên cái bàn làm việc của Đội, 1 xấp phong bì dễ phải đến 50 cái, để sẵn, hờ hững…

Một xxx trẻ, tên An, chắc mới ra trường, ra nhận giải quyết vụ của em theo truyền đạt của anh Lê.

Một lúc, anh Lê quay ra bảo: thế này nhé, lỗi của Kem là 700k, phí kéo xe 1200k… (ngần ngừ một tí) Kem xem cho An nó 1 củ nó làm cho nhanh, không là để xe ở bãi 7 ngày đấy…

- Vâng anh ạ, may nhờ được anh lấy được xe, chứ không để đấy mất việc lắm…

Một lát, An về, Lê ra bắt tay em, bảo phải đi tiếp CA TP gì đó… rồi kéo An ra ngoài, em nghe rất rõ: tổng là 2 củ 9 chứ cái del gì nữa, mày tính del ra à…. (câu này em xin để nguyên văn)

An vào, hồ hởi (sau khi nhét túi cái phong bì 1 củ): anh Kem ạ, thế này nhé, của anh tổng cộng hết 1.9 củ, anh đưa đây em đi nộp hộ cho, anh đỡ phải ra kho bạc mất công ra… anh cứ ra bãi xe… chỗ í – chỗ nọ…, alo cho em, em bảo để xe anh ra…

He he, túm lại là anh Lê từ casting, kịch bản, kiêm luôn cả đạo diễn. Biên bản vi phạm không có, quyết định xử phạt không có, xác nhận kéo xe cũng không có nốt, nhưng anh dọa người vi phạm, là Kem em, cái câu “giữ xe 7 ngày” làm Kem em hãi, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà đưa đủ.

Thú thật là em sai, nhưng em bị công an lừa trắng trợn thế, em nhìn các anh xấu hẳn…

Em vẫn còn lưu số của anh Lê và em An đây nhé, toàn số đẹp: 0909 398 999 và 0904 741 291
Cuối tuần nghe chuyện hấp dẫn quá. Cám ơn bác!
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Vòng xoay tương đương giao lộ, mà giao lộ thì cấm đậu xe.
 
Hạng B2
30/8/12
214
121
43
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
Chuyện hôm nay em post ở đây thực tế xảy ra cách đây hơn tháng rồi, nhưng em vẫn mạnh dạn post đầu tiên kể các bác nghe, nếu có gặp tình huống tương tự mà tránh.

Trưa hôm đó có việc ở mạn Cầu Giấy, mấy anh em xuống, để xe ở đường (đường ngách phố Duy Tân) như mọi khi. Ngồi chưa ấm did thì chú bảo vệ hớt hải báo: xe các anh bị cẩu đi rồi. Chạy ra đến nơi thì thấy xe em đã bị dán tứ tung, niêm phong như kiểu tịch biên tài sản.

Em đang lon ton ra thì có 1 chú hất hàm hỏi luôn (chả chào gì cả): chủ xe à, vào kia kí biên bản đi… giỏi thật, mấy thằng cùng đi với nhau, thế nào nhận ra chủ xe, công nhận mắt tinh không chịu được…

Em vào, gặp một đồng chí tên Sơn. Đồng chí còn không cả cho em chào, chả thèm nhìn em lấy nửa con mắt (phong cách mới chăng???), phẩy tay bảo: có gì lên Đội Phản Ứng Nhanh CA Quận Cầu Giấy nhé.

Ông em cùng xe với em lon ton ra gặp đồng chí Sơn: anh ơi, anh nói chuyện giúp với anh trai em…
Đ/c Sơn: không phải nói với ai hết… nhé… lên đội làm việc…

Em hỏi 1 đồng chí khác đang đứng đấy: thế các đồng chí không để chủ xe kí biên bản vi phạm à…
(chả thấy nói gì… im như một chiến sỹ cách mạng trung kiên khi bị giặc bắt…)

Ông em nhà em: anh không phải ngại đâu, em alo ông anh bên quận rồi, tí cứ lên mà lấy xe về thôi…

Alo qua lại mấy câu, các đồng chí hẹn đầu giờ chiều lên nhé…

2h, hơi quá đầu giờ chiều tí… nhưng em sợ lên sớm quá lại không đảm bảo giấc ngủ của các đồng chí, như thế là không tốt… Mật thư báo em phải gặp cán bộ cách mạng hoạt động không bí mật tên Lê.

- Alo, anh Lê ạ…
- À, Kem hả, nghe rồi, biết rồi, lên phòng 403 nhé…

Phòng 403, Đội CSGT, TT, PƯN (cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh)

Đang lấp ló thì có tiếng gọi: Kem đấy à, vào đây… (em nghe tiếng anh mà tưởng tiếng Bác năm nào giữa quảng trường Ba Đình vang vọng…)

Anh Lê, đầu chải bóng như Tano: đưa xem giấy tờ nào… (ngắm nghía một lúc) ồi, xe cỏ chứ có cái gì mà, ngồi đây, ngồi đây anh giải quyết cho… (vầng, may thế, anh mà phán xe em xe cỏ tức là anh không quan tâm ruồi muỗi vớ vẩn rồi)

Lúc này em mới để ý, ngay trước mặt em, trên cái bàn làm việc của Đội, 1 xấp phong bì dễ phải đến 50 cái, để sẵn, hờ hững…

Một xxx trẻ, tên An, chắc mới ra trường, ra nhận giải quyết vụ của em theo truyền đạt của anh Lê.

Một lúc, anh Lê quay ra bảo: thế này nhé, lỗi của Kem là 700k, phí kéo xe 1200k… (ngần ngừ một tí) Kem xem cho An nó 1 củ nó làm cho nhanh, không là để xe ở bãi 7 ngày đấy…

- Vâng anh ạ, may nhờ được anh lấy được xe, chứ không để đấy mất việc lắm…

Một lát, An về, Lê ra bắt tay em, bảo phải đi tiếp CA TP gì đó… rồi kéo An ra ngoài, em nghe rất rõ: tổng là 2 củ 9 chứ cái del gì nữa, mày tính del ra à…. (câu này em xin để nguyên văn)

An vào, hồ hởi (sau khi nhét túi cái phong bì 1 củ): anh Kem ạ, thế này nhé, của anh tổng cộng hết 1.9 củ, anh đưa đây em đi nộp hộ cho, anh đỡ phải ra kho bạc mất công ra… anh cứ ra bãi xe… chỗ í – chỗ nọ…, alo cho em, em bảo để xe anh ra…

He he, túm lại là anh Lê từ casting, kịch bản, kiêm luôn cả đạo diễn. Biên bản vi phạm không có, quyết định xử phạt không có, xác nhận kéo xe cũng không có nốt, nhưng anh dọa người vi phạm, là Kem em, cái câu “giữ xe 7 ngày” làm Kem em hãi, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà đưa đủ.

Thú thật là em sai, nhưng em bị công an lừa trắng trợn thế, em nhìn các anh xấu hẳn…

Em vẫn còn lưu số của anh Lê và em An đây nhé, toàn số đẹp: 0909 398 999 và 0904 741 291
em cứ tưởng là vi phạm hành chính thì giữ giấy tờ lập bb chứ ko có quyền giữ xe khi xe mình đầy đủ giấy tờ.
 
Hạng B2
8/4/15
126
101
43
Các bác có tiền mua xe mà lại thiếu tiền mua cái văn hóa giao thông, tèo thấy thật là buồn.
 
Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Chuyện hôm nay em post ở đây thực tế xảy ra cách đây hơn tháng rồi, nhưng em vẫn mạnh dạn post đầu tiên kể các bác nghe, nếu có gặp tình huống tương tự mà tránh.

Trưa hôm đó có việc ở mạn Cầu Giấy, mấy anh em xuống, để xe ở đường (đường ngách phố Duy Tân) như mọi khi. Ngồi chưa ấm did thì chú bảo vệ hớt hải báo: xe các anh bị cẩu đi rồi. Chạy ra đến nơi thì thấy xe em đã bị dán tứ tung, niêm phong như kiểu tịch biên tài sản.

Em đang lon ton ra thì có 1 chú hất hàm hỏi luôn (chả chào gì cả): chủ xe à, vào kia kí biên bản đi… giỏi thật, mấy thằng cùng đi với nhau, thế nào nhận ra chủ xe, công nhận mắt tinh không chịu được…

Em vào, gặp một đồng chí tên Sơn. Đồng chí còn không cả cho em chào, chả thèm nhìn em lấy nửa con mắt (phong cách mới chăng???), phẩy tay bảo: có gì lên Đội Phản Ứng Nhanh CA Quận Cầu Giấy nhé.

Ông em cùng xe với em lon ton ra gặp đồng chí Sơn: anh ơi, anh nói chuyện giúp với anh trai em…
Đ/c Sơn: không phải nói với ai hết… nhé… lên đội làm việc…

Em hỏi 1 đồng chí khác đang đứng đấy: thế các đồng chí không để chủ xe kí biên bản vi phạm à…
(chả thấy nói gì… im như một chiến sỹ cách mạng trung kiên khi bị giặc bắt…)

Ông em nhà em: anh không phải ngại đâu, em alo ông anh bên quận rồi, tí cứ lên mà lấy xe về thôi…

Alo qua lại mấy câu, các đồng chí hẹn đầu giờ chiều lên nhé…

2h, hơi quá đầu giờ chiều tí… nhưng em sợ lên sớm quá lại không đảm bảo giấc ngủ của các đồng chí, như thế là không tốt… Mật thư báo em phải gặp cán bộ cách mạng hoạt động không bí mật tên Lê.

- Alo, anh Lê ạ…
- À, Kem hả, nghe rồi, biết rồi, lên phòng 403 nhé…

Phòng 403, Đội CSGT, TT, PƯN (cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh)

Đang lấp ló thì có tiếng gọi: Kem đấy à, vào đây… (em nghe tiếng anh mà tưởng tiếng Bác năm nào giữa quảng trường Ba Đình vang vọng…)

Anh Lê, đầu chải bóng như Tano: đưa xem giấy tờ nào… (ngắm nghía một lúc) ồi, xe cỏ chứ có cái gì mà, ngồi đây, ngồi đây anh giải quyết cho… (vầng, may thế, anh mà phán xe em xe cỏ tức là anh không quan tâm ruồi muỗi vớ vẩn rồi)

Lúc này em mới để ý, ngay trước mặt em, trên cái bàn làm việc của Đội, 1 xấp phong bì dễ phải đến 50 cái, để sẵn, hờ hững…

Một xxx trẻ, tên An, chắc mới ra trường, ra nhận giải quyết vụ của em theo truyền đạt của anh Lê.

Một lúc, anh Lê quay ra bảo: thế này nhé, lỗi của Kem là 700k, phí kéo xe 1200k… (ngần ngừ một tí) Kem xem cho An nó 1 củ nó làm cho nhanh, không là để xe ở bãi 7 ngày đấy…

- Vâng anh ạ, may nhờ được anh lấy được xe, chứ không để đấy mất việc lắm…

Một lát, An về, Lê ra bắt tay em, bảo phải đi tiếp CA TP gì đó… rồi kéo An ra ngoài, em nghe rất rõ: tổng là 2 củ 9 chứ cái del gì nữa, mày tính del ra à…. (câu này em xin để nguyên văn)

An vào, hồ hởi (sau khi nhét túi cái phong bì 1 củ): anh Kem ạ, thế này nhé, của anh tổng cộng hết 1.9 củ, anh đưa đây em đi nộp hộ cho, anh đỡ phải ra kho bạc mất công ra… anh cứ ra bãi xe… chỗ í – chỗ nọ…, alo cho em, em bảo để xe anh ra…

He he, túm lại là anh Lê từ casting, kịch bản, kiêm luôn cả đạo diễn. Biên bản vi phạm không có, quyết định xử phạt không có, xác nhận kéo xe cũng không có nốt, nhưng anh dọa người vi phạm, là Kem em, cái câu “giữ xe 7 ngày” làm Kem em hãi, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà đưa đủ.

Thú thật là em sai, nhưng em bị công an lừa trắng trợn thế, em nhìn các anh xấu hẳn…

Em vẫn còn lưu số của anh Lê và em An đây nhé, toàn số đẹp: 0909 398 999 và 0904 741 291
Em sợ cái vụ nhờ vã lắm, phải mang ơn, mà đôi khi bị xỏ mũi đi như bác ức lắm.
Chia buồn cùng bác.
 
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Mấy lần đi ăn toàn được giữ xe của quán bảo kê, lâu ngày thành nhầm lẫn chăng ? Mà có đi ăn thì vẫn tiếp tục đậu chứ biết để đâu bây giờ:3dcuoigif:
- giờ có chương trình phạt nguội. Quán không bảo kê được khoản này.
 
Hạng D
17/3/07
1.048
414
83
49
Mai mốt chúng đói lại xách camera đi quay mấy bãi xe gắn máy vĩa hè !! Hàng hàng lớp lớp các em 2b xoay đít chìa biển số vào máy quay thì có mà hốt bạc !!