Thảo Luận Chung Niềm vui lái xe

Hạng F
16/7/15
6.397
28.059
113
Sau 1 loạt các sự kiện mất lái / đâm hàng loạt xe từ tình huống vượt xe (tạm thời suy luận là như vậy)...
Em quyết định, quyết tâm thay đổi cách chạy xe của mình - nói nhẹ nhàng như bà cả là háo thắng, nói như các bác trên đây là hổ báo

Chạy từ tốn hơn, không cố qua mặt các xe khác; qua ngã 3/4 với tốc độ vừa phải (~40km/h hay vì 60-80km/h + đèn/còi từa lưa như mọi khi), chú ý tới xe máy chạy xung quanh nhiều hơn, khi đèn xanh chờ 1-3s cho các xe qua hết mới bắt đầu chạy...

Và lần đầu tiên sau khoảng thời gian ~3 năm lái xe (~5 vạn km) từ lúc lấy bằng, em có được niềm vui khi lái xe:
- đi từ nhà tới cty với tinh thần thật thoải mái/sảng khoái
- em chạy sau các xe tải với tốc độ ~50km/h trên đoạn đường rất rất dài mà không cảm thấy bực bội
- em thấy chạy 60km/h là đã rất nhanh rồi.

Em lập thớt này để mỗi ngày/mỗi tuần vào tự nhắc nhỡ mình phải thật tịnh tâm khi ra đường - đường không phải là của riêng mình mà muốn chạy sao thì chạy.

Chữ NHẪN đúng là rất khó để học/đạt được; nhưng em nghĩ là quyết tâm thì sẽ thành công;
 
Hạng C
27/1/15
881
3.757
93
51
Minh chạy như vậy mà các xe khác có tha cho mình k là chuyện đáng nói bác An à
 
  • Like
Reactions: nta139
4/4/15
461
461
63
48
Bác chạy như vậy.nếu có dịp đi miền tây vào ban đêm bác sẽ thấy. Lúc đó bác chịu khó bẽ cái kính chiếu hậu xuống chư ko đèn của mấy xe sau nó pha bác chạy ko được đâu.hjhj.
 
Hạng F
16/7/15
6.397
28.059
113
,ANH EM OS SẼ LUÔN LUÔN NHỚ CHỮ NHẪN TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG THIÊN LÍ ,
CÁM ƠN BÁC ĐÃ CÓ .......TÂM........VỚI ANH EM OS
Nhẫn thiệt bác ơi, em không muốn 2 chữ đó đi chung đâu... :D:D
 
Hạng D
11/6/14
2.411
14.568
113
Dạo này e tập được tính kiên nhẫn rồi các bác ạ, con xe nhà e chắc hôm nào phải đi bảo dưỡng cái còi xe vì lâu lắm rồi e k dùng đến k biết nó có bị rỉ sét k nữa :)
 
  • Like
Reactions: nta139