Chạy xe mà bác không dùng còi hay thật, ngày ngày không nhiều thì ít em cũng phải bópDạo này e tập được tính kiên nhẫn rồi các bác ạ, con xe nhà e chắc hôm nào phải đi bảo dưỡng cái còi xe vì lâu lắm rồi e k dùng đến k biết nó có bị rỉ sét k nữa![]()
E tập mãi mới được đó bác, e ra đường e nhường tất xe to, xe bé, ngưới đi bộ gì e cũng nhường. Kỷ lục của e là hôm e đi đám cưới ở Thành Thái, từ nhà e ở Phạm Văn Đồng 18h15 đi qua Gò Vấp đón bà cả ở Thống Nhất rồi đi ra Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu, Trần Quốc Thảo, Kỳ Đồng, Nguyễn Thông, Rạch Bùng Binh, CMT8, Tô Hiến Thành, Thành Thái mà k còi miếng nào (19h45 em mới đến nơi)Chạy xe mà bác không dùng còi hay thật, ngày ngày không nhiều thì ít em cũng phải bóp![]()
E tập mãi mới được đó bác, e ra đường e nhường tất xe to, xe bé, ngưới đi bộ gì e cũng nhường. Kỷ lục của e là hôm e đi đám cưới ở Thành Thái, từ nhà e ở Phạm Văn Đồng 18h15 đi qua Gò Vấp đón bà cả ở Thống Nhất rồi đi ra Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu, Trần Quốc Thảo, Kỳ Đồng, Nguyễn Thông, Rạch Bùng Binh, CMT8, Tô Hiến Thành, Thành Thái mà k còi miếng nào (19h45 em mới đến nơi)![]()

Bác tu thành chánh quả rồi hả? Chúc mừng bác.
Chả phải ai cũng học được.
Chả phải ai cũng học được.
Còn e thì từ 1 thằng lái xe lão luyện 5 năm trời qua tay biết bao dòng xe cao cấp và chưa tai nạn, va chạm lần nào mà còn phải giã từ volang, (chỉ chạy xe cho gd khi cần thôi). Ra đường thấy tai nạn, lưu thông bon chen, gặp chuyện là đánh nhau nên e cũng chùn chân. Nhẫn nhịn lắm mà đôi khi vẫn bị xe máy tạt đầu, sinh sự, chửi bới. Do đâu?, do sự ích kỉ cá nhân mà thôi. Dù gì thì e cũng ủng hộ tinh thần của bác chủ, đi xe gì cũng phải nhẫn và nhịn. Các bác có bao h bị ủi đít xe mà phải quay ngược lại xin lỗi ko? E thì thường phải làm vậy để bảo toàn tính mạng đó
