Hạng D
25/8/10
2.605
321
83
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

ghi tên BMT 15-17/10 nè:
1/ Keenlon
2/ Moxie
3/ A2.0
4/ Choi choi
máu lên các bác ui, cái gi mới cũng ham!!
 
Hạng C
29/10/09
879
85
28
51
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

bác A2.0 máu lửa quá
 
Hạng B1
2/4/10
89
0
8
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

tiếc quá e cũng đang mún làm một chuyến tây nguyên.đi một mình thì chẳng bít chổ ăn "chơi";).lần này các bác định đi mà e lại k đu theo được nữa gồi.tại lỡ xin nghỉ phép từ 5-9/10 mất rồi.bít sớm dời ngày lại
bash.gif
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

ha ha ha, A2.0 rất máu ! Em kết bác rồi đó.

Nhưng muốn đi BMT thì phải hỏi "thổ địa" Hocap và bà xuan.lv nhé. Hocap gần như là đang ở BMT luôn thì phải còn bác xuan.lv thì đi về hàng tuần. Nghe họ đồn là đường còn xấu nên Sedan phải hết sức kiềm chế.

Em cũng nhớ "è leo, è leo" và "hực hà hực hà" cũng như "cái nắng cái gió" của Tây Nguyên lắm nhưng Hocap đã kịp "dìm" nó xuống ! Nên em khuyên là chúng ta nên chờ ý kiến "thổ địa" Hocap nhé.

Hiện giờ Hocap đang ở BMT đó.

@Hocap: chị ơi, tình hình đường xá trong T10 ra sao chị ? anh em "máu" lên "tới đỉnh" rồi kìa chị ơi ! Chóng mặt ! ha ha ha, cảm ơn chị.
 
Hạng B2
14/8/10
468
5
18
54
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

A2.0 nói:
Đà Lạt thì đóng dấu Noel 24/12, miền Tây em đi vài lần, nhưng không thật ấn tượng lắm, nghe nói hội từng đi Buôn Mê Thuột? trong nhóm TFC có ai chưa đi hay muốn đi lại không? 15-17/10 nhé?

Bác A2 quả là rất sung. Đi BMT thì khá vất vả đấy vì QL14 nhỏ và đường đèo dốc khá nhiều.
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

Japan9 nói:
A2.0 nói:
Đà Lạt thì đóng dấu Noel 24/12, miền Tây em đi vài lần, nhưng không thật ấn tượng lắm, nghe nói hội từng đi Buôn Mê Thuột? trong nhóm TFC có ai chưa đi hay muốn đi lại không? 15-17/10 nhé?

Bác A2 quả là rất sung. Đi BMT thì khá vất vả đấy vì QL14 nhỏ và đường đèo dốc khá nhiều.

Đường này fải công nhận chạy cực và buồn thiệt(lần đó em đi tận Pleiku) vì chỉ có em với 1 anh bạn vào buổi tối nữa chứ,bạn em lo ngủ ko làm em lái cả đêm pùn bà cố luôn đã vậy còn gặp siêu nhân nữ nhào ra cản đường bất ngờ nữa chứ.

Em chỉ mong có thể tham gia được chuyến Đà Lạt là em mừng lắm rồi ạ.
 
Hạng D
25/8/10
2.605
321
83
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

hồi 2008, mình với 3 thằng em làm chuyến xuyên Việt đường HCM, sg - Đà Lạt - Daklak - Gialai - Đà Nẵng 3 ngày, tụi nó đùn đẩy, mình là cơ trưởng ôm luôn từ đầu đến cuối.
Đoạn Đà Lạt đi Daklak, qua Lak, ko biết phải đường 14 ko, rất tệ, nghe nói đi Daknong vòng xuống đường tốt hơn.
Hình như mình có thể đi sg- Bình Phước, đường HCM đi Daklak phải ko các bác?
Cái gì cũng vậy mới sung, cũ xìu, xìu khó xử??!!
Tui phái nhất cái vụ E200k dẫn đường bộ đàm nha, có nhiêu đạp hết
P/S: mụ vợ em làm bank, cuối năm làm báo cáo, Noel và Tết tây khả năng bị cấm cung, nên xúi các bác off sớm sớm!
 
Hạng C
19/6/08
862
13
18
www.otosaigon.com
Re:Bóng bàn chương trình đi off tháng 10, 11, 12

@A2.0 Sớm hơn 1 tuần được không bác. Ngày đó vợ cả em được 1 chuyến đi du lịch miễn phí rối, thành ra không thể theo bác được.
Em thì đi rồi nhưng vợ em thì chưa lần nào đi Tây Nguyên cả nên bả cũng thích lắm.