Hạng B1
19/9/08
82
0
0
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

borin nói:
vicky01 nói:
eheheheh!!!!! càng đông càng vui borin ui!!! mình đâu có sợ hao bánh sữa!!! chủ nhật ra chơi nhá borin!!!mà hình như bác đi ủng hộ bác Ar chit phải hok?

Đi tham gia vụ chia bánh tráng sữa
m16.gif
Ủng hộ Vicky01 quánh cặp với bác Akilink nữa chứ...
m9.gif
m10.gif

hihihi!!!xin cảm ơn rất nhìu!!! chưa đi đánh mà có cổ động viên từ ở nhà roài !!! ui vic vui quá xa!!!cám ơn borin nhìu nha!!!
 
Hạng B1
19/9/08
82
0
0
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

bobotai nói:
ok CN này ra sân bảo đảm 1 người 1 cái nhe , có ăn bánh nhớ ủng hộ cho 2 đôi sk.lee + baxa , Hòa + Trang ( bobotai ) nhe , cám ơn những CĐV viên xinh đẹp và dễ thương
ủa??? dzậy còn đây là ai??
 
Hạng C
16/6/08
715
0
16
46
đảo Dừa
nhac.vui.vn
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

sk.lee là tư lệnh của em , còn Hòa + Trang là bạn của tư lệnh em , còn em cô đơn lang thang nè
 
Hạng B1
19/9/08
82
0
0
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

bobotai nói:
sk.lee là tư lệnh của em , còn Hòa + Trang là bạn của tư lệnh em , còn em cô đơn lang thang nè

ui !!! bác ko tham gia được thì tiếc nhể!!! thoai có jj tới đó tụi em ủng hộ cho tư lệnh của bác cho đở ghiền cũng được !!!
 
Chi hội phó OTC
10/7/07
2.109
0
36
Sai Gon
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

Tính ra làm CDV sớm hả vicky ? Ráng chiến vào vòng sao gặp anh nữa chứ :D
 
Hạng B1
19/9/08
82
0
0
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

architecthcm nói:
Tính ra làm CDV sớm hả vicky ? Ráng chiến vào vòng sao gặp anh nữa chứ :D

ehheheh!!! đứng chung với Bác Akilnh thì tự tin roài!!! nhưng mình cũng phải cố gắng để ko phụ lòng, và nản lòng Bác íh!!!hy vọng sẽ gặp bác Ar chít vài vòng trong nữa nhá!!
 
Hạng B1
19/9/08
82
0
0
Re: RE: Nơi AE OTC tha hồ giao lưu với nhau..

bobotai nói:
@vicky ; em chỉ ủng hộ cho bác 2 trận thôi nhe , trận còn lại vì màu cờ sắc áo

1/2 trận thoai là em cũng dzui roài bác!!! chỉ sợ Bác coi mới có 2 trái bác thấy em quánh bác nổi nóng Bác ủng hộ cho em đôi dép nữa thì khổ!!!