Hạng D
30/6/07
1.404
1.265
113
TP.HCM
Thứ sáu tớ phi 1 lèo từ ks inter continetal ra the grand ho tram strip đúng 2 tiếng 17 phút. Y chang như cu googole map tiên đoán. Thánh thật. Đi đúng tốc độ đàng hoàng. Chỉ hơi nhầm lúc quẹo cổng chào Bà rịa lẽ ra phải đợi đến vòng xoay to chà bá sau trung tâm thương mại đễ vào Trường chinh thì lại quẹo trái trước 2km đi qua cổng Tp Bà rịa nên theo đường CMT8. Rút cuộc 2 đường này cùng gặp nhau ra Ql 55! Khi đi theo đường ven biển lúc dìa theo đường qua bến xe Xuyên mộc cũng giống nhau. Trên đường đến Hồ tràm biển chỉ dẩn rất rất to đùng. Không sợ lạc. Nói chung đến ngã ba quẹo phải hướng đi Long hải thì theo biển chỉ đường. Quẹo trái đi Xuyên mộc thì cứ Ql 55 thẵng tiến nhưng nhớ quẹo phải khi đến bến xe Xuyên mộc. Search địa chỉ vùng này xài được mỗi cụ gúc gồ. Em Syngic và Vietmap rất ngô ngọng. Đánh The grand ho tram hoặc ho tram thì tết công gô họa may mới ra.
Ra đến nơi thấy vắng teo như chùa Bà đanh nên quay về Sài gòn lun. Đến Long thành mưa tối tăm mày mặt đành chui vào bò sữa Long thành 9 trú tạm. Ăn tô mỳ 40k mà nước lèo tưỡng như nước ốc. Làm 1 chai sữa 1l hết 40k làm quà. Về SG vô coop mar giá 38k! 20k gói nem mua xong về vứt cho mèo còn chê! Tự hỏi bò sữa Long thành nào mới là chính hiệu vì ở đây đến cã chục cái bò sữa! Thề o bao giờ ăn ở các trạm dọc đường. Và cũng o mua bất cứ gì về làm quà vì SG nhiều khi rẻ hơn! Sáng chủ nhật lại chạy ra đón xếp về. Quyết định ghé Coop mart Bà rịa mua thức ăn cho nó nhẹ cái cửa mình.
Nếu quẹo từ thị xả Ngải giao thì củng ra đường đi Xuyên mộc. Cứ qua trung tâm thương mại Bịa ria gặp bùng binh to gấp đôi bùng binh ngã ba Chú Ía cặp lane trái theo Trường chinh phi ql55 1 đường bay là ok nhất.
Lúc trước em cũng đi ql 55 tới ngã 3 bến xe Xuyên Mộc quẹo phải,dễ đi ít xe và đường rộng hơn đi hướng từ Long Hải nhiều
 
Hạng B2
27/11/14
296
328
63
Gò vấp
Sáng chủ nhật chạy ra đón khách quyết tâm làm lại cuộc đời! Ấy vậy mà tới cổng Bà rịa mình cũng cầm lòng o đậu rẻ vào Năm cua. Nổ như pháo là đại diện công đoàn nhà máy đi khảo sát tiền trạm. Hỏi giá quanh quẩn một vòng cua thịt 400k, cua gạch 450k. Ốc hương bé rẹo tèo teo 450k. Cuối cùng chỉ đại ốc len nhờ làm1 đĩa 50k xào dừa gọi là nếm thử. Đem ra mới thấy mình lầm. Như đĩa này ăn ở quán ốc bình dân đường Nguyễn Oanh chổ đài liệt sỹ Gò vấp hay ốc sinh viên đường Bùi hữu Nghia chợ Bà chiểu quá lắm là 30k! Mình hận cái tánh hay khảo sát bờ bụi trên đường du lịch của mình quá. Trưa đến Hồ Tràm dứt khoát o thèm ăn ở quán dọc bờ biển, mình quyết ra chợ Bà Tô ăn cho nó lành. Từ The Grand Ho tram Strip đi ngược lại 3km gặp ngả ba rẻ phải đi Phước Bữu. Cuối đường gặp bến xe Xuyên mộc bên tay phải tại giao lộ với Ql 55. Đây chính là đường Xuyên Phước Cơ. Nếu rẽ trái cứ phi thẳng 1 lèo theo Ql 55 sẽ ra Trường chinh. Còn quẹo phải 1km gặp bùng binh bên trái đi Thị xã Ngãi Giao, bên phải là Lộc an, Hồ tràm. Đi thẳng Bình châu. Kế bên bùng binh là chợ Bà Tô nhỏ xíu. Làm tô hủ tíu giò nạc kèm ly sữa đậu xanh tổn thất 31k. Hơn 1 nghìn so với tiêu chuẩn của mình nhưng thôi kệ. Du lịch mà, xông xênh tý. Chợt tính lại chạy 24km đi về từ Hồ tràm thì em Fò tủn hèn lắm cũng uống 3l xăng. Vị chi 60k. Vậy nếu ăn ở quán 59 gần Hồ tràm mà bà con chỉ thì mình có thể hưỡng xuất 91k. Lại đở tốn 25p đi đi lại lại. Và o biết gì về thức ăn vùng biển.
Sao bổng dưng mình muốn chửi thề quá!
 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.689
113
Sài Gòn
E đang thi công công trình ở Xuân Sơn, Hoà Bình, cách Hồ Tràm khoảng 25km.

Khi xuống kiểm tra e tranh thủ vù thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa là tới Hồ Tràm. Ở gần mấy quán ven biển có mấy chỗ họ rọng ghẹ, nghêu, cá mực tươi ... Với giá rất ư là dễ chịu, VD như ghẹ ngon nói 200k/kg trả 150k bán luôn, cộng 10k công hấp nữa họ mang ra tận ghế bố (30k/cái) cho mình. Ken lon thì 22k, chấp nhận được... Nhảy xuống làm tí tắm biển, lên ghế ngả lưng làm kg ghẹ, vài lon bia bên người đẹp thì còn gì bằng. Ôi cuộc sống mến yêu !
 
Thứ sáu tớ phi 1 lèo từ ks inter continetal ra the grand ho tram strip đúng 2 tiếng 17 phút. Y chang như cu googole map tiên đoán. Thánh thật. Đi đúng tốc độ đàng hoàng. Chỉ hơi nhầm lúc quẹo cổng chào Bà rịa lẽ ra phải đợi đến vòng xoay to chà bá sau trung tâm thương mại đễ vào Trường chinh thì lại quẹo trái trước 2km đi qua cổng Tp Bà rịa nên theo đường CMT8. Rút cuộc 2 đường này cùng gặp nhau ra Ql 55! Khi đi theo đường ven biển lúc dìa theo đường qua bến xe Xuyên mộc cũng giống nhau. Trên đường đến Hồ tràm biển chỉ dẩn rất rất to đùng. Không sợ lạc. Nói chung đến ngã ba quẹo phải hướng đi Long hải thì theo biển chỉ đường. Quẹo trái đi Xuyên mộc thì cứ Ql 55 thẵng tiến nhưng nhớ quẹo phải khi đến bến xe Xuyên mộc. Search địa chỉ vùng này xài được mỗi cụ gúc gồ. Em Syngic và Vietmap rất ngô ngọng. Đánh The grand ho tram hoặc ho tram thì tết công gô họa may mới ra.
Ra đến nơi thấy vắng teo như chùa Bà đanh nên quay về Sài gòn lun. Đến Long thành mưa tối tăm mày mặt đành chui vào bò sữa Long thành 9 trú tạm. Ăn tô mỳ 40k mà nước lèo tưỡng như nước ốc. Làm 1 chai sữa 1l hết 40k làm quà. Về SG vô coop mar giá 38k! 20k gói nem mua xong về vứt cho mèo còn chê! Tự hỏi bò sữa Long thành nào mới là chính hiệu vì ở đây đến cã chục cái bò sữa! Thề o bao giờ ăn ở các trạm dọc đường. Và cũng o mua bất cứ gì về làm quà vì SG nhiều khi rẻ hơn! Sáng chủ nhật lại chạy ra đón xếp về. Quyết định ghé Coop mart Bà rịa mua thức ăn cho nó nhẹ cái cửa mình.
Nếu quẹo từ thị xả Ngải giao thì củng ra đường đi Xuyên mộc. Cứ qua trung tâm thương mại Bịa ria gặp bùng binh to gấp đôi bùng binh ngã ba Chú Ía cặp lane trái theo Trường chinh phi ql55 1 đường bay là ok nhất.
Số bác nhọ thật á .... :3dcuoi:
 
Hạng C
15/6/13
772
524
93
E đang thi công công trình ở Xuân Sơn, Hoà Bình, cách Hồ Tràm khoảng 25km.

Khi xuống kiểm tra e tranh thủ vù thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa là tới Hồ Tràm. Ở gần mấy quán ven biển có mấy chỗ họ rọng ghẹ, nghêu, cá mực tươi ... Với giá rất ư là dễ chịu, VD như ghẹ ngon nói 200k/kg trả 150k bán luôn, cộng 10k công hấp nữa họ mang ra tận ghế bố (30k/cái) cho mình. Ken lon thì 22k, chấp nhận được... Nhảy xuống làm tí tắm biển, lên ghế ngả lưng làm kg ghẹ, vài lon bia bên người đẹp thì còn gì bằng. Ôi cuộc sống mến yêu !
Bác cho em thêm thông tin về chỗ bán hải sản bác nói đi, cuối tuần này em định đi HT, đang lo ko có nhiều chỗ bán hải sản giá mềm. Tks bác.
 
Hạng B2
2/4/13
126
123
43
Buổi tối ở đó chỉ nằm ks hưởng không khí ré sở thôi bác ơi. Khu an dưỡng mà chơi gì nữa.
 
  • Like
Reactions: phuongnha1983
Hạng D
11/8/15
1.617
1.665
113
Còn mình đi Long Hải, chỗ bãi tắm nhà hang Thuỳ Dương thì phải đi vào cổng chào Bà Rịa hả các bác?

Em thấy biển khu này tắm sạch lắm.