Re: Nỗi buồn 27/07 với mệnh lệnh "không được kiểm tra qua loa rồi cho đi!"
Tôi luồn qua đầu chiếc khách 55 chỗ, thắng gấp, quay ngoắt 180 độ để nhìn thẳng vào sự thật cay đắng phũ phàng!
Thì ra ...NGUYÊN NHÂN GÂY KẸT XE NGHIÊM TRỌNG TRÊN QL51 SÁNG CHỦ NHẬT 27/07 LÀ DO
NHỮNG NGƯỜI THỢ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN ANH HÙNG CỦA CHÚNG TA CHẶN ĐƯỜNG ĐỂ SỬA CHỮA NHẸ, BẢO TRÌ LỚP NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG BỊ BONG TRÓC.
lại tạt vô lề ở giao lộ đầu chỗ kẹt xe "ngã ba Mỹ Xuân" (Kẹt kéo dài tới ngã ba Nhơn Trạch nhé!)
Tôi không bị chùn bước vì kẹt xe, nhưng tôi thương cho các bác tài 4b sáng thứ bảy cuối tuần chở gia đình đi nghỉ mà gặp cảnh này thì ..."đi Vũng Sình làm quái gì cho nó mệt người ra"?
Họ đây, hiên ngang, hùng dũng cần mẫn "làm việc trong ngày nghỉ cuối tuần!
Xin hỏi các đại gia cầu đường, các kỹ sư XD, các "ngài Công ngài CHÁNH": Các ông có thể không làm một cái công việc lặt vặt của cái công trình nghìn tỉ ấy vào đúng sáng thứ bảy được không? các ông cứ phải chặn đường để đắp đáp vá vá lấp lấp liếm liếm đó vào đúng sáng ngày nghỉ cuối tuần giờ cao điểm trên tuyến yết hầu ra khu du lịch trọng điểm của cả nước ĐÚNG SÁNG THỨ BẢY MỚI ĐƯỢC HAY SAO?