Em cưới civic nó hơn 1 năm. Cảm nhận của em là em nó không kiêu sa, lộng lẫy. Em nó bản chất mộc mạc, bình dị nhưng chất lượng ok. Em nó phục vụ cực tốt cho những chuyến đi xa, cảm giác luôn yên tâm khi có em bên cạnh. Em ấy không mè nheo nũng nịu, không ốm vặt sổ mũi...Em từng chạy xe Hàn 1 thời gian, xe đời 2009 em mua 2012 chạy được mấy chục ngàn km. Em về bão dưỡng thay 1 loạt phụ tùng nhưng vẫn hay đau đầu sổ mũi. Có 2 lần phải nằm đường do cháy cầu chì và chết diamo. Em cạch xe Hàn từ đó quyết định đổi em civic 1.8 AT và em thấy quyết định của mình là sáng suốt. Mức chi phí cho em nó chỉ bằng 1/2 chiếc Carnival cũ.
Hôm CN vừa rồi gđ em 2 lớn + 2 F1 đi miền tây. Em ghé đổ xăng tại An Phú BD và reset Trip A. Qua đoạn Gò Dưa kẹt xe chừng 5 phút do có xe va quẹt. Tới phà Vàm cống em chụp lại với kết quả thật bất ngờ, em ấy tiêu hao có 4.88l/100km. Một con số không thể tin nổi. Càng chạy chỉ số càng tốt lên. Có lẽ nhiều bác không tin sẽ bảo không chính xác nhưng em tin là thông tin hiển thị trên màn hình là tương đối chính xác vì em đã thử nhiều lần. Em gửi hình cụ thể.
Tại Vàm Cống
Cách Vàm Cống 5 km