Bác cung chỉ nghe kể lại thôi nên khoan hãy phán xét ạ, đi đường thấy mấy bác xe ôm chở 3 hoài nhưng chắc xxx hiểu hoàn cảnh nên thương bỏ qua, nếu xxx NHC làm như bác kể thì thật nhẫn tâm. Nhưng có 1 điều lưu ý, kể khổ, kể mới bị mất đồ, mới bị xxx bắt là nghề của xe ôm nha bác, nhiều khi đó cũng là câu chuyện làm vui, nhiều khi đó cung là để tranh thủ lòng thương hại của khách, nói chung ở chốn Sài thành phồn hoa đô hội này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lúc trước em cũng gắn 1 kính ngắn bên trái, sau đó mua 2 lần xe mới đều giữ 2 kính zin theo xe, công nhận tầm nhìn tốt hơn, ai nói vướng víu chứ em thấy mình chú ý tí thì không đến nỗi nào vướng.
Hôm này quote luật luôn hénshopnguoilon_sg nói:Hic thấy tội bác xe ôm quá.1 ngày chạy đâu có được bao nhiêu đâu! Chắc in cái này tặng bác
Tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 34/2010/ NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định (trích)hạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng.
Theo Nghị định số 34/2010/ NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ chỉ xử phạt với các phương tiện nêu trên bên trái không có gương hoặc có nhưng không có tác dụng.
Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày19/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2010/ NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ không sửa đổi, bổ sung vấn đề nêu trên (không điều chỉnh Điều 20 của Nghị định số 34/2010/ NĐ-CP ngày 02/04/2010 nêu trên).
Tuy vậy, để thực hiện theo Luật Giao thông đường bộ thì xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy đúng kiểu loại tham gia giao thông phải có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển, bảo đảm an toàn cho chính bản thân bạn và người tham gia giao thông.
Chỉ biết chia buồn bác xe ôm thôi. Bọn chó đó thì cái shit gì mà nó chả táp, nghèo hay giàu gì như nhau. có thì nó cứ táp thôi.
xe 2 bánh để 2 kính quan sát tốt hơn, nhìn xe cân đối hơn,
em đang độ 2 kính hậu cho xe đạp của em!
em đang độ 2 kính hậu cho xe đạp của em!
nofear126 nói:Bác cung chỉ nghe kể lại thôi nên khoan hãy phán xét ạ, đi đường thấy mấy bác xe ôm chở 3 hoài nhưng chắc xxx hiểu hoàn cảnh nên thương bỏ qua, nếu xxx NHC làm như bác kể thì thật nhẫn tâm. Nhưng có 1 điều lưu ý, kể khổ, kể mới bị mất đồ, mới bị xxx bắt là nghề của xe ôm nha bác, nhiều khi đó cũng là câu chuyện làm vui, nhiều khi đó cung là để tranh thủ lòng thương hại của khách, nói chung ở chốn Sài thành phồn hoa đô hội này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Em đồng ý với Bác. xxx dù không tốt nhưng cũng chưa xấu đến mức ăn của người nghèo .
Nghe nói ra Cần Giờ lướ quớ cũng dính lỗi "chỉ có 1 kính chiếu hậu". Bữa ông DNT đi Cần Giờ, phải chạy đi mua kính gắn thêm cho chắc ăn.