việc các bác giao.đã xong.
Bác hoâcps gởi lên 18.000.000/ mua hết 18.370.000
bao gồm gạo 1 tấn = 7.500.000
sữa 200 họp = 1.700.000
mỳ tôm mặn và chay 200 thùn = 8.300.000
đương 60 ký = 870.000
cộng 18.370.000/đ
đã điều động Cty em 1 xe tải để chở hàng theo đoàn
hàng được tập trung về sân nhà em,bà cã kiểm tra và cho lên xe
vì không có người bà cả em gọi hàng xóm
nhảy qua hổ trợ cho lên xe
xong rồi chờ ngày xuất phát
Bác hoâcps gởi lên 18.000.000/ mua hết 18.370.000
bao gồm gạo 1 tấn = 7.500.000
sữa 200 họp = 1.700.000
mỳ tôm mặn và chay 200 thùn = 8.300.000
đương 60 ký = 870.000
cộng 18.370.000/đ
đã điều động Cty em 1 xe tải để chở hàng theo đoàn
hàng được tập trung về sân nhà em,bà cã kiểm tra và cho lên xe

vì không có người bà cả em gọi hàng xóm





xong rồi chờ ngày xuất phát

Hay quá, nhìn mấy cảnh này thấy trong lòng vui ghê. Nghĩ lại hồi xưa mình cũng từ cơ cực mà ra, hồi đó Đà Lạt trời lạnh khủng khiếp, áo xống thì mong manh, có lần được cho cái cũ áo do một tổ chức nước ngoài nào đó quyên góp rồi đấy tài trợ, mừng suýt ngất. Áo Tây nó bận rồi cho mình, hồi đó ốm tong teo, khoát cái áo dài tới đầu gối đi ngủ, hôm sau cứ thế bận đi học.
Chúc các bác có một chuyến đi thành công.

Chúc các bác có một chuyến đi thành công.
Last edited by a moderator: