Tới Bảo Lộc có quán cơm Nam Huê 80K/phần hoặc ngon bổ rẻ chạy lên xíu đối diện nhà hàng Tâm Châu có tiệm nhỏ nhỏ Cơm gà Như Ý " ngon bổ rẻ "
Bác cho xin thông tin quán của món này luôn đi bácQ7 đạp 1 phát tới DL đi ăn heo tộc vào buổi trưa, ngon ngon
Em thường đi xuất phát từ Q7 lúc 5h (đi cao tốc-769) đến Dầu Giây là 7h ăn sáng tại quán ROSA cách DG khoang 2km bên tay trái, do có mấy F1 nên ăn sáng khá lâu khoảng 1 tiếng sau đó em lên tới Bảo Lộc tầm 11h30 ăn trưa tại Tam Châu (2 người lớn +1 F1 ăn 3 món khoảng 150k)
Thứ 5 em cũng lên ĐL. Tính ghé Dambri ăn trưa & chơi. Không biết có kịp không nhỉ?Em xuất phát 5am mà ăn sáng ở Gia Kiệm thì hơi sớm (nhà em ăn tầm 8am), các bác hay đi tư vấn em có thể chạy đến Trạm Tân Phú nỗi không ? Đến Bảo Lộc em định ghé vào Dambri, trong đó có nhà hàng ăn trưa phải không ạ ?
Em xuất phát từ KCN Tân Bình thì nên chạy QL hay ra cao tốc-769 các bác? Đường nào nhanh hơn?
Ghé Kiều Giang no bụng buổi sáng rồi dzọt phát tới ĐL ăn trưa thịt rừng ở Suối Vàng....tê tê rồi về check in ngủ chút tối chiến tiếp bác ơi... Ăn dọc đường mấy ngày lễ giống như đi nạp tiền ngu vậy...chém giờ là xưa rồi, chơi toàn dao mỗ không...có chổ còn nội soi nửa chứ...
Chỗ đó đang làm đường, bụi lắm !Em thường đi xuất phát từ Q7 lúc 5h (đi cao tốc-769) đến Dầu Giây là 7h ăn sáng tại quán ROSA cách DG khoang 2km bên tay trái, do có mấy F1 nên ăn sáng khá lâu khoảng 1 tiếng sau đó em lên tới Bảo Lộc tầm 11h30 ăn trưa tại Tam Châu (2 người lớn +1 F1 ăn 3 món khoảng 150k)
