RE: Nơi học lái xe ?
Bác đã nói vậy thì em nói thẳng, ngoải những ai bận bịu, không có nhiều thời gian thì đăng ký bên HG thì không nói, những ai còn lại mà học bên HG là những người sợ khó, lười biếng, đòi học xe xịn máy lạnh, lo lót. Xin thưa bác nào học bên HN mới thấy rõ giá trị công sức lao động chính mình bỏ ra để lấy được bẳng lái.
Bác àh, bác duoghang có hỏi TTHN em mới cảnh báo trước những khó khăn bác ấy sẽ gặp nếu học ở TTHN vì em học ở đây ra mà, ở đây giở giấc học không cố định, có khi học buổi sáng, có khi chiều, có khi học cả tuần, không có h học buổi tối, rất bất tiện cho những ngưởi đang đi làm. Như bác nói tiền mình bỏ ra chớ có xin ai đâu, có một vài người tự ái đòi nghỉ thì trường sẵn sàng trả lại tiền cho bác đi đăng ký chỗ khác. Học ở đây rất nghiêm túc và khắc khe, như trường chính quy vậy : lên lớp trễ -> về ( đi học bù buổi khác ); lên lớp không đem tài liệu hoặc bút -> về: lên lớp không thuộc bài -> về, lên lớp nói chuyện -> về; học lý thuyết yếu : dời khóa sau học lại; học thực hành yếu : dời khóa sau học tiếp; nghĩ học không phép : dời khóa.Sao được các Bac, tiền mình bỏ ra mà có phải xin ai đâu, mình đâu phải người ở đâu mà muốn chửi là được; tự ái của đàn ông nữa chứ Bac ! Em thấy các Bac có lẽ sợ thi khó , lâu có bằng nên mới chịu đựng . Đề nghị các Bac cứ mạnh dạn đăng ký, trung tâm nào cũng được, chủ yếu là do sức mình thôi ! Mà nói thiệt em có thấy ai trên OS này thi rớt đâu . Thân !
Bác đã nói vậy thì em nói thẳng, ngoải những ai bận bịu, không có nhiều thời gian thì đăng ký bên HG thì không nói, những ai còn lại mà học bên HG là những người sợ khó, lười biếng, đòi học xe xịn máy lạnh, lo lót. Xin thưa bác nào học bên HN mới thấy rõ giá trị công sức lao động chính mình bỏ ra để lấy được bẳng lái.
Last edited by a moderator: