Nỗi khổ của em khi chạy oto là ghét nhất mấy pa chạy kg chạy mà không chạy xin qua không cho mà cứ cản rản trước đầu xe rồi cứ nhấp đèn stop lên làm mình hết hồn.
Haiz! với mật độ dân số ở HCM như vậy thì ko biết khi nào mới hết tắc. Lô cốt thì vẫn còn đó.
Em là ngại lái nhất vào mấy tầm cao điểm, j chứ ngồi lên xe cái là thấy toát hết mồ hôi gáy, mặc dù có mở máy lạnh rồi.
Cũng may là em ko thường xuyên lái.
Em là ngại lái nhất vào mấy tầm cao điểm, j chứ ngồi lên xe cái là thấy toát hết mồ hôi gáy, mặc dù có mở máy lạnh rồi.
Cũng may là em ko thường xuyên lái.
e mới lái 1200k mà cũng mệt luôn.giờ mỗi lần đi đâu quanh tp biêt rõ đường và chắc chắn có chổ đậu thì e lái 4b,k e đi 2b.


Những gì bài viết đều đúng cả. Tôi cũng bị y trang, nhà cách văn phòng 4Km nhiều hôm mất cả 45 phút mới tới đích. Lái xe thường xuyên bị 2 bánh chạy lạng qua lạng lại rồi va quệt vào xe mình nữa. Đi bảo hiểm thì mất thời gian phải đấu tranh với bảo hiểm, vv ... và vv. ... nói chung bất tiện nhiều hơn là thuận tiện.
Chỉ có an ủi là đi mùa mưa thì không bị bị ướt chân và những khi đi chơi xa thì chủ động.
Giải pháp mới nhất của tôi (Bắt đầu từ hôm nay) là thuê riêng 1 lái xe để họ lo bớt những rắc rối trên cho mình. Hy vọng sẽ đỡ mệt hơn chăng, nhưng cũng chưa lường hết được phải như thế nào với lái xe nữa!
Chỉ có an ủi là đi mùa mưa thì không bị bị ướt chân và những khi đi chơi xa thì chủ động.
Giải pháp mới nhất của tôi (Bắt đầu từ hôm nay) là thuê riêng 1 lái xe để họ lo bớt những rắc rối trên cho mình. Hy vọng sẽ đỡ mệt hơn chăng, nhưng cũng chưa lường hết được phải như thế nào với lái xe nữa!
Em mới đọc báo sáng nay, theo thống kê, hiện nay TP. HCM có diện tích = 1% cả nước nhưng chiếm 1/3 tổng phương tiện giao thông, mỗi xe có 5m2 đường để lưu thông. Nói vậy các bác hình dung ra việc điều khiển chiếc xe của mình trong 5m2 nó ra sao rồi.
Từ ngày mua xe, toàn phủ bạt cất gara, cuối tuần mới dám mang ra chạy. Hôm nào ngựa chứng, lôi xe ra lái đi làm là lúc đi hết > 1 tiếng, lúc về gần 2 tiếng, còn hơn cả nhục ấy chứ!
Nhưng mà không có không được, cảm giác ngồi trên xe (đi chơi xa cuối tuần) thì rất đáng để "đầu tư"
Từ ngày mua xe, toàn phủ bạt cất gara, cuối tuần mới dám mang ra chạy. Hôm nào ngựa chứng, lôi xe ra lái đi làm là lúc đi hết > 1 tiếng, lúc về gần 2 tiếng, còn hơn cả nhục ấy chứ!
Nhưng mà không có không được, cảm giác ngồi trên xe (đi chơi xa cuối tuần) thì rất đáng để "đầu tư"

tâm trạng bác viết bài này đúng với em quá. Em giờ sẽ chuyển nhà ra ngoại thành ở cho nó lành đây 