KhaiQuang nói:
dung_gialai nói:
KhaiQuang nói:
Chú tiểu nói:
Em đồng ý với bác Dũng Gia Lai. Như thế nào là ko nguyên bản?
Cái nguyên bản của 1 chiếc xe ko phải là cassete ko được thay bằng đầu đĩa DVD, v.v... He he
Tuy nhiên, làm sao nguyên bản 100% được. Ví dụ: cái két nước đã được thay hoặc đã thay nắp trên bằng đồng. Nguyên bản của nó là nhựa. Ví dụ vậy.
Em ko nhất trí với bác Khai Quang.
dung_gialai nói:
@KhaiQuang: Bác nhìn qua hình chỗ nào không còn nguyên bản bác chỉ giúp em với để được mở rộng tầm nhìn, để bỏ đi cái quan điểm mà em cứ lâu nay khư khư là xe XNL AC 86 như bác Gấu là tìm hơi bị hiếm, mặt dù em cũng chỉ nhìn qua hình kể từ khi bác ấy rước em nó từ bên XNL
Không khéo đợt này bác Gâu đổi vợ thôi
Cảm ơn bác.
Em không có ác ý gì cả

,em chỉ nói những gì em biết thui.Xe này gốc là của 1 người ban thân của em .....chạy đến thời phải tổng đại tu thì bán cho một bác trên OS sau đó bác này dọn dẹp hết 30tr rồi chạy vài năm bán lại cho chủ mới ở hình trên ,và em accord này tiếp tục dọn tổng thể 1 lần nữa trước khi lên đường ra TH.Cho nên xe rất đẹp
(nguyên bản hay ko thì người dọn xe biết ngay mà

)
Tưởng gì, xe cũ dọn là bình thường mà bác, thậm chì qua bao nhiêu tay cũng được nhưng em nghĩ người mua xe luôn quan niệm 1 điều dù như thế nào thì có những cái mua về bỏ xiền ra sẽ dọn được, còn có những đều dù có bỏ ra bao nhiêu thì có làm cũng k được, cũng như con người đau té ngã bị phần mềm thì k sao miễn sao đừng bị cái xương sống là được
Nếu xe ai cũng đòi nguyên bản, còn như mới thì k ai bán được xe (trong đó có bạn rất thân của bác),và cũng k ai mua được xe và ...cũng ứ có cái OS này để chúng ta giao lưu, kết bạn
Còn em dù có biết vợ ai mười mươi em cũng k bao giờ...dám nói cho người chồng của cô ta đặt biệt là cho nhieuf người biết, vì là hạnh phúc của mỗi người mừ, và hãy để cho cái gì nó tự nhiên nó đến thì nó đến sẽ hay hơn bác ợ
Thank bác!
Ui da.......em xin lổi bác nhé.Chắc bác nhiều tuổi lắm nhỉ
Dạ bác hỏi dậy em ngại lắm, nếu là Đảng viên thì 1 người 20 tuổi gọi 1 người 70 tuổi cũng là đồng chí, người 70 tuổi gọi 1 người 20 tuổi cũng là đồng chí nốt- không phân biệt (Phải không Chutieu), cũng như mọi nguời đã vào đây thì đều là oser, cùng niềm đam mê xe là chính, trong đó có em và bác, cùng giao lưu hảo hảo, cùng kết bạn hiền
Sẵn đây em cũng nhớ luôn , kể mọi người nghe luôn câu chuyện quê em: Chắc các bác biết Bầu Đức của HAGL, ở Gia lai em có nhiều xưởng gỗ rất hoành tráng của Bầu Đức, trong các xưởng có nhiều người bà con của ổng lắm, hôm nọ có 1 anh cũng bà con của Bầu Đức làm việc không trách nhiệm, bị quản đốc phiền hà, anh ta ỷ thế mình là bà con của Bầu Đức nên không sợ, khi việc này tới tai Bầu Đức, Đức kêu anh ta lên và bảo: bà con chỉ có khi ngày cúng giỗ gặp mặt, còn ở đây chỉ có 1 chuyện để nói đó là Gỗ