Hạng B2
1/10/08
125
4
18
F1racer nói:
Bác khuyên bạn bác siêng tập thể dục vào tình hình chắc khả quan hơn.
Em có ông bạn cũng bị như bạn của bác, nhờ em kiếm giúp ít viagra cũng vì trên bảo dưới không nghe, mấy hôm sau gặp ổng em hỏi thấy tác dụng chưa, ổng nói chưa có dịp thử vì vợ đi vắng, em bảo sao không kiếm cô hàng xóm mà thử; ổng nó " chú mày khéo lo, có được cô hàng xóm thì cần gì mấy viên vigra này :D:D"
Nhiều khi ăn cơm mãi tâm lý trì trệ bác ợ:D

Em lại ngược lại , với bà cả chả có chuyện gì nhưng với cô hàng xóm lại bị mới đau chứ:D
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
Ferrari Dino nói:
Qua hội Đá banh, Ten-lít nhà mình tập là bảo đảm như giai mới nhớn thoai!

hội này chỉ mê banh, hõng mê ..im đâu pác ui
 
Hạng B2
2/12/08
419
5
18
Theo em, bác nên đi khám cẩn thận.

BS sẽ bước đầu là tư vấn về điều chỉnh sinh hoạt, ăn uống..., nếu chưa đạt thì cho thuốc uống hoặc bôi gì đó, nếu vẫn chưa đủ, họ sẽ làm bước cuối cùng là cắt bớt dây thần kinh ở đầu thằng nhỏ (do nhạy quá).

Như vậy bác chắc chắn chữa khỏi, cứ yên tâm.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Đúng đấy, thử dùng với lộn xem sao,
trthphuc nói:
Dùng rau thì thay cho rau răm khi ăn hột vịt lộn. [8D] Tôi nghe người ta nói thế!
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
vioswhite nói:
khoa nói:
vioswhite nói:
e siêng tập thể dục nè, k bia, k lá mà sao vẫn.... huhu

Lý do : làm việc đó quá nhiều ==> yếu , cái gì mà xài nhiều mà k hư hỏng đâu ! hehe
[8D]

xe chạy nhiều, bảo dưỡng tốt, thay đồ định kỳ --> hết ga và vào cua vẫn ngọt nhé

hix, hõng lẽ U35 mà phải dùng thuốc sao, pác nào có cao kiến j k ?

Ack ack người có thay thế mấy bộ phận đó được đâu pa , xài nhiều quá giờ sắp hư rồi nên nó như thế ! keke
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.578
113
thủ ô
canh Thiên
trứng vịt Lộn

bác nhìn ra toa thuốc thần kỳ do tiền nhân để lại chưa... là đường chéo của ô chữ này...và đọc ngược lại tý nhá....
 
Theo tui, một trong những điều kiện để chữa được chứng "trên bảo dưới không nghe" là dưới vẫn còn nghe được chút chút. Chứ còn dưới mà đã thật sự không nghe trên thì bó tay thôi, chẳng có thuốc nào chữa khỏi cả. Lúc đó có điều hẳn một cần cẩu hạng nặng tới cẩu dựng lên thì khi buông ra nó vẫn ...lê văn quẹo thôi !!! Hi hi hhhhhhhiiiiiiiiiii