Hạng B2
26/5/10
215
1
18
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

không tập sao đá hợp chiến thuật được bác moxie ơi, em muốn tham gia cho vui với các bác lắm chứ nhưng công việc của em và địa điểm tập xa quá nên em đành gác lại niềm đam mê.
moxie nói:
Bác quang ko tập được nhưng đá giải os được ko bác
 
Hạng C
26/9/11
589
7
18
TPHCM
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

Cái sân CN là ở đâu ta ! Phải sân Phú Thọ ko mấy pác :D:D:D
Em chỉ biết đá thôi , ko biết tên sân :D:D:D
 
Hạng F
9/8/09
6.390
76.960
113
TFC
xaydungquocgia.com
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

TinTin3107 nói:
Cái sân CN là ở đâu ta ! Phải sân Phú Thọ ko mấy pác :D:D:D
Em chỉ biết đá thôi , ko biết tên sân :D:D:D
Phương Đô nằm trong khu A41, chung cụm với Chảo lửa luôn đó ngoại:mad:
 
Hạng B2
10/8/09
405
67
28
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

THỦ MÔN
Chắc hẳn tất cả mọi người trong chúng ta đã quen với 2 từ này!!! Nhưng thực chất, chả có mấy aj hiểu được 2 từ này nếu ko đứng vào vị trí này mà chơi vài trận....
Như chúng ta đã biết, nhiệm vụ của thủ môn (gôn) chính là phá banh và chụp banh. Nhưng thực tế không phải chỉ có mỗi 2 cái nhiệm vụ đơn giản đấy là xog, mà còn là chỉ đạo, là tinh thần của cả đội bóng. Nếu bạn không phải dân trog nghề thì chắc hẳn bạn sẽ không biết câu:" Thủ môn là 1/2 và là linh hồn của đội bóng".

Một đội tốt thì cần phải có một gôn tốt, chả một đội nào tốt mà chỉ nhờ vào tiền đạo.

Một thủ môn tốt sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của cả đội.

Một thủ môn tốt sẽ phải biết mình làm gì để chỉ đạo hàng hậu vệ.

Một thủ môn tốt sẽ phải có một tâm lý tốt, một tinh thần vững chắc.

Một thủ môn tốt sẽ phải biết giữ cái đầu mình "lạnh", không hấp tấp vội vàng để dễ thủng lưới.

Một thủ môn tốt cần phải biết "hù" tiền đạo nếu có 1vs1.

Một thủ môn tốt sẽ biết cách mình phải chụp bóng thế nào để không đá bồi thêm.

Một thủ môn tốt sẽ phải biết làm sao để mình tập trung vào quả bóng mà đừng có mơ tưởng đến bóng hồg nào hay các cô nàng đang đứng cổ vũ.

Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ muốn bóng lăn ở phần sân mình thật nhìu, để mình có thể trổ tài với các pha bay người ngoạn mục, chứ không phải là bạn cảm thấy thích thú khi đội bạn chiến thắng mà không cần phải trổ tài gì cả


Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ cảm nhận được sự cô độc lẻ loi nếu như bóng cứ lăn mà phần sân bên kia, bạn sẽ cảm nhận được sự chán nản đến bùn ngủ nếu như thế. Cho dù bạn bùn ngủ đến mấy bạn cũng phải nhìn quả bóng đến phát chán chỉ vì cầu thủ có thế sút ở mọi vị trí.


Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ phải buộc mình tận dụng mọi cơ hội để phá bóng, hay sổ các món mình đã coi ra để thực hiện thành công cái nhiệm vụ vinh quang của mình.


Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ cảm nhận được sự đau đớn, sự làm ngơ của các cầu thủ nếu như một ngày bạn bị đau do phá bóng hay cầu thủ sút vào đầu bạn mà bạn không tránh được.

Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ cảm nhận được mọi sự chỉ trích lên đầu bạn nếu bạn để lọt 1 quả, và bạn chỉ biết đứng đấy câm lặng mà nhìn với cái đầu đang nghĩ:" Mày ngon thì mày vào đây mà chụp coi nó ra sao". Lúc đấy bạn cần 1 tâm lý vững chắc để không lãnh thêm 1 bàn nữa do áp lực tâm lý.

Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ phải tận dụng mọi miếng da trên cơ thể mình để làm mỗi công việc là phá bóng ra, vì mỗi miếng da đối với thủ môn rất đáng quý.

Bạn đã là thủ môn thì bạn sẽ phải lãnh 2 cái đau. Một là đau cổ tay. Haj là bị lác đùi, lác đầu gối. Đấy là chưa kể đến cách trường hợp bể mũi hay cắm bút chì. Một khi đã bị thì chả thằng mắm nào trong sân quan tâm ngoại trừ bạn gái mình ra thôi ^^.

Một khi bạn đã là thủ môn, thì phải hoàn toàn nổi bật( đúng nghĩa đen) để cho thấy mình chả giống aj.

Một khi bạn đã là thủ môn, thì bạn có một cái đầu hoàn toàn không bình thường tẹo nào.
Bạn đã là thủ môn thì cho dù bạn mệt đứt hơi cũng chả nói ra được lời vì mấy thằng cầu thủ sẽ bảo rằng:"Mày đứng có mỗi một chỗ mà mệt cái gì". Lúc đấy bạn cần phải giữ cái đầu nóng của mình thật lạnh.

Nếu bạn đang đứng ở vị trí thủ môn thì bạn nên hãnh diện về cái điều bạn đang làm dù bạn có là dở đến cỡ nào vì chỉ có bạn đứng được vị trí đấy. Vị trí mà bạn đang đứng là vinh quang, nó chính là chìa khóa để đội bạn có thể chiến thắng.

Còn nếu ai không đứng ở vị trí thủ môn thì tại sao lại không thử một lần


Bạn hãy tự hào, bởi vì
"Một khi đã là thủ môn, mãi mãi là thủ môn"

Trích từ clbthumon.com
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.025
113
39
Cà Mau
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

Vì bên sân SCSC có đá giải nên tối nay chúng ta không đá nhé các bác.
 
Hạng F
9/8/09
6.390
76.960
113
TFC
xaydungquocgia.com
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

17 điều của thủ môn thì má Tâm zui có đúng điều 17
21.gif
24.gif
24.gif

Một khi bạn đã là thủ môn, thì bạn có một cái đầu hoàn toàn không bình thường tẹo nào.
Bạn đã là thủ môn thì cho dù bạn mệt đứt hơi cũng chả nói ra được lời vì mấy thằng cầu thủ sẽ bảo rằng:"Mày đứng có mỗi một chỗ mà mệt cái gì". Lúc đấy bạn cần phải giữ cái đầu nóng của mình thật lạnh.
 
Hạng B2
10/8/09
405
67
28
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

và phải chịu như điều số 13 nữa :confused:
Một khi bạn đã là thủ môn, bạn sẽ cảm nhận được mọi sự chỉ trích lên đầu bạn nếu bạn để lọt 1 quả, và bạn chỉ biết đứng đấy câm lặng mà nhìn với cái đầu đang nghĩ:" Mày ngon thì mày vào đây mà chụp coi nó ra sao". Lúc đấy bạn cần 1 tâm lý vững chắc để không lãnh thêm 1 bàn nữa do áp lực tâm lý.
 
Hạng D
13/2/09
1.236
87
48
46
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

Thấy chưa , đòi cho bả về hưu bả tự kỷ rồi kìa , anh vui ơi là a vui
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.201
90.622
113
Re:Đội bóng đá hoặc tennis chi hội TFC

vimaru sẽ vẫn là GF số 1 của OSCL 2013