Hạng C
6/12/10
586
15.504
93
tại mái a bán nhà hét dá cao quá , tiền đâu ngừ ta mua , bọn con buôn. lỗi tại chúng :D
 
để em hiền
1/4/05
3.799
93.122
113
Chuyện chắc phải 13 năm rồi, khi vợ em còn làm trong bv TMHH, 2,5 tr là tất cảc các khoản tiền mà nàng ấy kím đc trong 1 tháng, có ngày phải tiễn 5 bn về để ... chớt. Áp lực và đôi khi cảm thấy bất lực kinh khủng, giờ mỗi tháng dợ em đều trích tiền luong gởi vô đó giúp đỡ bệnh nhân.

Trong đó có 1 bé bn, em nghĩ bệnh án của nó cứ ám ảnh vợ em hoài, lâu lâu đọc được gì cô ấy lại liên hệ đến bệnh án cũ nhằm tìm câu trả lời cho thất bại của y học, 5 năm trước tụi em đã tìm ra nguyên nhân. Hơn 10 năm nay tụi em đều mỗi năm ghé nhà đó 1 lần nhân dịp ... đám giỗ của nhóc đó.

Đọc để bớt cay nghiẹt lại các anh ơi.

https://m.thanhnien.vn/suc-khoe/bai-du-thi-chuyen-cua-bin-8878.html

Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ vòi tiền
 

Attachments

  • Like
Reactions: phamhoanggiang
Hạng C
17/4/15
523
20.800
93
Chuyện chắc phải 13 năm rồi, khi vợ em còn làm trong bv TMHH, 2,5 tr là tất cảc các khoản tiền mà nàng ấy kím đc trong 1 tháng, có ngày phải tiễn 5 bn về để ... chớt. Áp lực và đôi khi cảm thấy bất lực kinh khủng, giờ mỗi tháng dợ em đều trích tiền luong gởi vô đó giúp đỡ bệnh nhân.

Trong đó có 1 bé bn, em nghĩ bệnh án của nó cứ ám ảnh vợ em hoài, lâu lâu đọc được gì cô ấy lại liên hệ đến bệnh án cũ nhằm tìm câu trả lời cho thất bại của y học, 5 năm trước tụi em đã tìm ra nguyên nhân. Hơn 10 năm nay tụi em đều mỗi năm ghé nhà đó 1 lần nhân dịp ... đám giỗ của nhóc đó.

Đọc để bớt cay nghiẹt lại các anh ơi.

https://m.thanhnien.vn/suc-khoe/bai-du-thi-chuyen-cua-bin-8878.html

View attachment 1873017 View attachment 1873018 View attachment 1873020 View attachment 1873021 View attachment 1873022 View attachment 1873023 View attachment 1873024
Đôi khi mềnh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì thời của mềnh mặc dù đã manh nha việc chạy ghế, chạy việc nhưng chưa nhiều, và mềnh bám trụ lại SG, xin vào bv công ko tốn tiền, nên nhân sinh quan của mềnh còn giữ được tý nào đó lương tri. Ko biết nếu mềnh phải tốn nhiều tiền hối lộ để chạy việc thì mềnh có giữ được tý lương tri đó ko nữa.
Sau hơn 10 năm bv công thì ....2 vc nhà nước, 2 đứa con thu nhập bằng lương là mềnh 4tr, vợ mềnh 2,6tr. Mà đó là lương lãnh đạo khoa đấy, bs thì chắc hơn 2,5tr tý. Nói không với tất cả các thể loại hoa hồng thuốc. mềnh đã phải chạy ngoài làm cộng tác viên với các BV tư. Một tuần mềnh trực BV công 2 ngày, BV tư 2 buổi tối và 1 ngày t7 hoặc chủ nhật, chỉ để nhận thêm khoảng 3tr 1 thàng. Trong hơn 10 năm đó không năm nào mềnh có mặt ở nhà vào.....đêm giao thừa. Chưa kể các buổi tối ở nhà mà có khẩn cấp cần hội chẩn lớn là mềnh lại phải vào bv bất kể 10h đêm hay 1 2h sáng.
Mềnh đã vậy, bài toán kinh tế của các anh em trong khoa luôn là bài toán mà mềnh trăn trở. Chuyển từ 2 ca 3 kíp sang 3 ca 4 kíp và tối đa 200h làm thêm/năm hồi đó làm anh em mất khoảng 1/4 đến 1/5 thu nhập.
Khi mà bắt đầu có tình trạng chạy tiền để được vào làm việc thì...mềnh quyết định nghĩ vì mềnh biết ko thể đòi hỏi y đức nữa với tình trạng này. Cả XH ăn hối lộ thì sao nghề Y ko thể ăn được? Ko cách này thì cũng cách khác, chỉ là tinh vi hay lộ liễu thôi.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
Hạng F
12/9/10
6.652
41.079
113
48
Bà Tó
Đôi khi mềnh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì thời của mềnh mặc dù đã manh nha việc chạy ghế, chạy việc nhưng chưa nhiều, và mềnh bám trụ lại SG, xin vào bv công ko tốn tiền, nên nhân sinh quan của mềnh còn giữ được tý nào đó lương tri. Ko biết nếu mềnh phải tốn nhiều tiền hối lộ để chạy việc thì mềnh có giữ được tý lương tri đó ko nữa.
Sau hơn 10 năm bv công thì ....2 vc nhà nước, 2 đứa con thu nhập bằng lương là mềnh 4tr, vợ mềnh 2,6tr. Mà đó là lương lãnh đạo khoa đấy, bs thì chắc hơn 2,5tr tý. Nói không với tất cả các thể loại hoa hồng thuốc. mềnh đã phải chạy ngoài làm cộng tác viên với các BV tư. Một tuần mềnh trực BV công 2 ngày, BV tư 2 buổi tối và 1 ngày t7 hoặc chủ nhật, chỉ để nhận thêm khoảng 3tr 1 thàng. Trong hơn 10 năm đó không năm nào mềnh có mặt ở nhà vào.....đêm giao thừa. Chưa kể các buổi tối ở nhà mà có khẩn cấp cần hội chẩn lớn là mềnh lại phải vào bv bất kể 10h đêm hay 1 2h sáng.
Mềnh đã vậy, bài toán kinh tế của các anh em trong khoa luôn là bài toán mà mềnh trăn trở. Chuyển từ 2 ca 3 kíp sang 3 ca 4 kíp và tối đa 200h làm thêm/năm hồi đó làm anh em mất khoảng 1/4 đến 1/5 thu nhập.
Khi mà bắt đầu có tình trạng chạy tiền để được vào làm việc thì...mềnh quyết định nghĩ vì mềnh biết ko thể đòi hỏi y đức nữa với tình trạng này. Cả XH ăn hối lộ thì sao nghề Y ko thể ăn được? Ko cách này thì cũng cách khác, chỉ là tinh vi hay lộ liễu thôi.
Họ nói , đó là những nghề cao quý mà bản thân người hành nghề phải nêu cao vd đạo đức .
Họ nói , các anh có thể sống bằng tiềm năng , ăn bằng tinh thần . Vì công việc là do anh chọn .
Họ khắt khe với tất cả các vấn đề xã hội .

Nhưng trên hết , bản thân họ chả ra giống ôn gì .


Em dùng từ HỌ . Ai muốn liên tưởng - suy diễn đối tượng nào thì tự nhiên :)
 
để em hiền
1/4/05
3.799
93.122
113
Đôi khi mềnh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì thời của mềnh mặc dù đã manh nha việc chạy ghế, chạy việc nhưng chưa nhiều, và mềnh bám trụ lại SG, xin vào bv công ko tốn tiền, nên nhân sinh quan của mềnh còn giữ được tý nào đó lương tri. Ko biết nếu mềnh phải tốn nhiều tiền hối lộ để chạy việc thì mềnh có giữ được tý lương tri đó ko nữa.
Sau hơn 10 năm bv công thì ....2 vc nhà nước, 2 đứa con thu nhập bằng lương là mềnh 4tr, vợ mềnh 2,6tr. Mà đó là lương lãnh đạo khoa đấy, bs thì chắc hơn 2,5tr tý. Nói không với tất cả các thể loại hoa hồng thuốc. mềnh đã phải chạy ngoài làm cộng tác viên với các BV tư. Một tuần mềnh trực BV công 2 ngày, BV tư 2 buổi tối và 1 ngày t7 hoặc chủ nhật, chỉ để nhận thêm khoảng 3tr 1 thàng. Trong hơn 10 năm đó không năm nào mềnh có mặt ở nhà vào.....đêm giao thừa. Chưa kể các buổi tối ở nhà mà có khẩn cấp cần hội chẩn lớn là mềnh lại phải vào bv bất kể 10h đêm hay 1 2h sáng.
Mềnh đã vậy, bài toán kinh tế của các anh em trong khoa luôn là bài toán mà mềnh trăn trở. Chuyển từ 2 ca 3 kíp sang 3 ca 4 kíp và tối đa 200h làm thêm/năm hồi đó làm anh em mất khoảng 1/4 đến 1/5 thu nhập.
Khi mà bắt đầu có tình trạng chạy tiền để được vào làm việc thì...mềnh quyết định nghĩ vì mềnh biết ko thể đòi hỏi y đức nữa với tình trạng này. Cả XH ăn hối lộ thì sao nghề Y ko thể ăn được? Ko cách này thì cũng cách khác, chỉ là tinh vi hay lộ liễu thôi.
Nghề éo gì mà sau 25 tủi mới kím đc mấy đồng lẻ đầu tiên, sau 10 năm nếu kiên trì sẽ bắt đầu kím đc nhìu tiền tí (đương nhiên là theo cách chính đáng). 10 năm đầu của nghề mà nặng gánh cơm áo gạo tiền thì dễ sa cmn ngã lắm.
 
Hạng C
17/4/15
523
20.800
93
Nghề éo gì mà sau 25 tủi mới kím đc mấy đồng lẻ đầu tiên, sau 10 năm nếu kiên trì sẽ bắt đầu kím đc nhìu tiền tí (đương nhiên là theo cách chính đáng). 10 năm đầu của nghề mà nặng gánh cơm áo gạo tiền thì dễ sa cmn ngã lắm.
Chưa tính tiền học thêm à? Trong 10 năm đó ít nhất phải học thêm cho được cái Sau đại học nữa chứ. Học phí là 20tr/ năm nếu chưa có biên chế nhà nước, có biên chế rồi thì khoảng 6tr/ năm. Ko biết bây giờ lên nhiêu rồi? Tiền làm luận án nếu có chắc khoảng 100tr cho việc lấy mẫu và xét nghiệm. Nên phải cám ơn mấy cái ....hoa hồng của mấy anh dược. Ko có mấy cái đó mấy chú bs đi học bằng mắt á. Thời mềnh làm, mềnh chỉ yêu cầu hãng dược 2 chuyện. 1/ Sách và báo chuyên môn cho khoa. 2/ Học phí cho anh em đi học. Cu trình dược nào vào mềnh đều hỏi: trong thư viện hãng của em có sách gì? báo gì? Nhờ vậy mà tủ sách khoa mềnh có đầy đủ hầu hết các ấn bản mới nhất của y khoa, cả nguyên bản và photo. Từ tạp chí Y khoa hàng quý của hiệp hội tim mạch Mỹ, Thận học của Nhật hay Niệu khoa, Nội tiết tá lã. Upto DAT, New England Journal v..vv. và nhờ vậy mà anh em bs trong khoa....giỏi anh văn, vì phải đọc suốt.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nghe nói trong năm 18, đầu năm 19 hơn 100 BS ở Đồng Nai nghỉ việc ra BV tư làm.
Mình nghĩ đó là điều tất yếu. Và mình trân trọng họ, ủng hộ họ.
Những ai yêu nghề và lương tâm còn chút trong sạch thì ko thể làm BV công được.
Với mức lương hiện tại, những BS chân chính mà ko làm thêm ngoài giờ hoặc ko có bn ngoài giờ sẽ ko sống đủ.
Để đủ sống cho con ăn học, họ buộc phải làm những điều mà đạo đức, y đức, lương tâm ko cho phép.
Cho nên rất đáng trân trọng những người có can đảm rời khỏi.
 
  • Like
Reactions: phamhoanggiang