Phú Nhuận nhiều tiệm ăn ngon.
Giờ em dứt bánh cuốn Hồng Nương, số 1 TranHuuTrang, bán tới 9am hết, quán chỉ có 2 bàn.
Dân quen thì đi ngang dặn trước vài hộp, chút quay lại lấy.
Ban, Hôm nay lúc 07:05Giờ em dứt bánh cuốn Hồng Nương, số 1 TranHuuTrang, bán tới 9am hết, quán chỉ có 2 bàn.
Dân quen thì đi ngang dặn trước vài hộp, chút quay lại lấy.
Xin phép đính chính lại là Bánh cuốn Hồng HươngPhú Nhuận nhiều tiệm ăn ngon.Ban, Hôm nay lúc 07:05
Giờ em dứt bánh cuốn Hồng Nương, số 1 TranHuuTrang, bán tới 9am hết, quán chỉ có 2 bàn.
Dân quen thì đi ngang dặn trước vài hộp, chút quay lại lấy.
Đường 15 chợ Tân Quy có tiệm bánh cuốn nhỏ (cách bánh mỳ Lương Phan 1 căn) chỉ 20k. Bánh tự tráng, chả và hành phi tự làm. Em rất ghét ăn chả nhưng riêng tiệm này và tiệm của tay cầu thủ nghiệp dư ở đường Trường Sơn -Tân Bình là em ăn vả được. Bà chủ tiệm này trước bán ở chợ Bắc Chu Mạnh Trinh Quận 1.synvn, Hôm nay lúc 18:37
Sáng nay em thèm bánh cuốn, lục lại topic đọc bài anh tìm ghé ăn, bột bánh thì chua, nước mắm quá loãng lạt nhách, ăn xong hơi thất vọng, được cái chả thì tạm ổn. Nói chung chắc ko quay lại.
Cuối đường số 1 ở khu chợ Tân Mỹ cũng có 1 quán bánh cuốn Hải phòng . Bánh cuốn chấm nước mắm thịt bằm cũng ngon lắm anh TưLangtugia1988,
Em tìm không ra quán nì anh ơi T.T