Hạng D
8/5/16
2.309
6.992
113
Tốt nhất là thủ đồ phòng vệ non-lethal. Chứ gậy gộc, dao kéo, côn, chày... như mấy bác trên, xui rủi động thủ gây sát thương án mạng thì chết!
Mà luật xứ ta có cho phép sở hữu mấy thứ đồ phòng vệ như bình xịt cay, chích điện... không ta?
 
Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Thằng này không có đồ chơi. Em hứa với các bác thằng đó mà gặp em thì có mồm nó máu không. Còn không thì có đường
 
Hạng D
25/3/14
1.568
860
113
Sao nhiều bác chọn cách bạo lực vậy nhỉ?
Đòi xử, đập, đánh... một người rõ ràng đang ở trạng thái tâm lý bất thường có ác quá không mấy bác? Với một người bị tâm thần, họ thậm chí còn được PL "bảo vệ" dưới dạng "không có năng lực hành vi".
Vậy nên chăng chúng ta xem họ như những "bệnh nhân" hay "đứa trẻ ngỗ nghịch", chỉ dùng những biện pháp mềm để đuổi người tâm thần đi, tốt nhất điện thoại hay nhờ người dân báo CA, chính quyền.
Bảo vệ tài sản cá nhân là chính đáng, nhưng làm hại đến thân thể sức khoẻ của người bệnh tâm thần mình cũng phạm luật ah.
Để rồi 1 ngày nào đó bác gặp tình huống giống vậy coi bác có nói miệng như thế đc ko?!nó tâm thần rồi nó có quyền gây nguy hiểm cho người khác hay là vợ con và người thân bác sao? Bác có thể chịu đc chứ e thì ko!bác có nghĩ là nó nhún nhảy 1 hồi rồi tót xuống chạy ra giưa đường chặn xe rồi nếu tx nào ko xử lí kịp hoặc để tránh né mà gây tai nạn liên hoàn thì sao?
 
Hạng D
25/3/14
1.568
860
113
Tốt nhất là thủ đồ phòng vệ non-lethal. Chứ gậy gộc, dao kéo, côn, chày... như mấy bác trên, xui rủi động thủ gây sát thương án mạng thì chết!
Mà luật xứ ta có cho phép sở hữu mấy thứ đồ phòng vệ như bình xịt cay, chích điện... không ta?
Ko nha bác! Mấy cái đó đc coi là công cụ hổ trợ nên đc cấp phép mới đc sử dụng nha!
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Hạng D
25/3/14
1.568
860
113
Không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, có chuẩn bị vẫn hơn bác à. Còn sử dụng thế nào thì tuỳ người, tuỳ tình huống.
Xe em có dao bấm, chích điện nhưng chỉ lấy rọi cốp thôi :)
Xe bác xe gì để mai mốt gặp e né cho lành!
 
Hạng B1
29/8/14
95
118
33
Tốt nhất là thủ đồ phòng vệ non-lethal. Chứ gậy gộc, dao kéo, côn, chày... như mấy bác trên, xui rủi động thủ gây sát thương án mạng thì chết!
Mà luật xứ ta có cho phép sở hữu mấy thứ đồ phòng vệ như bình xịt cay, chích điện... không ta?
Vs thằng này, xịt hơi cay thì nên xịt ở trên hay... ở dưới cho nó thốn bác nhể?
 
Hạng D
15/12/15
1.502
1.322
113
44
Vs thằng này, xịt hơi cay thì nên xịt ở trên hay... ở dưới cho nó thốn bác nhể?
theo em thì mình lấy cọng dây thun rồi mình rón rén lại phía sau, kế tiếp mình bắn vào bi như vậy là chuẩn
 
Hạng D
8/5/16
2.309
6.992
113
Để rồi 1 ngày nào đó bác gặp tình huống giống vậy coi bác có nói miệng như thế đc ko?!nó tâm thần rồi nó có quyền gây nguy hiểm cho người khác hay là vợ con và người thân bác sao? Bác có thể chịu đc chứ e thì ko!bác có nghĩ là nó nhún nhảy 1 hồi rồi tót xuống chạy ra giưa đường chặn xe rồi nếu tx nào ko xử lí kịp hoặc để tránh né mà gây tai nạn liên hoàn thì sao?
Ý mình là thay vì bạo lực như mấy bác ở trên nói, tìm xách xua cái thằng khùng đó đi ví dụ chỉ cần cây dù thôi (bác nào cũng có 1 cái trên xe). Còn mình co gặp tình huống này ko, bác đã hỏi mình xin chia sẻ luôn. Lúc bé nhà tui ở sát vách nhà có một anh bị tâm thần. Ko biết nặng nhẹ ra sau mà mỗi khi thời tiết nóng bức là anh ta lên cơn. Biểu hiện: cởi đồ đi ngoài đường, nói lảm nhảm và rất hung hăng, vô cớ đánh người ta ko phân biệt quen biết, già trẻ gì cả, thích đi ngang là bụp người ta một phát vậy đó. Sống gần người bệnh như vậy nên tui phát biểu là có cơ sở và suy nghĩ chứ ko phải anh hùng bàn phím đâu nha ;)