Hạng D
25/3/14
1.568
860
113
Ý mình là thay vì bạo lực như mấy bác ở trên nói, tìm xách xua cái thằng khùng đó đi ví dụ chỉ cần cây dù thôi (bác nào cũng có 1 cái trên xe). Còn mình co gặp tình huống này ko, bác đã hỏi mình xin chia sẻ luôn. Lúc bé nhà tui ở sát vách nhà có một anh bị tâm thần. Ko biết nặng nhẹ ra sau mà mỗi khi thời tiết nóng bức là anh ta lên cơn. Biểu hiện: cởi đồ đi ngoài đường, nói lảm nhảm và rất hung hăng, vô cớ đánh người ta ko phân biệt quen biết, già trẻ gì cả, thích đi ngang là bụp người ta một phát vậy đó. Sống gần người bệnh như vậy nên tui phát biểu là có cơ sở và suy nghĩ chứ ko phải anh hùng bàn phím đâu nha ;)
Ông đó đánh bác lần nào chưa?rồi cảm giác bác lúc đó ra sao? Theo e hồi nhỏ còn sợ chứ giờ thì ko?!
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
ngáo đá thì dần cho nó 1 trận còn tâm thần thì kêu gọi mọi người xúm lại cột nó lại giải lên công an cho họ làm tập tiếp theo
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng B2
24/9/14
109
229
43
Xem mà máu nóng nó xông lên. Hai bác tài kia hiền quá, gặp em vào tình huống này chắc ko nhịn được. Bình thường thì cũng ráng nhịn cho xong, nhưng thế này thì một là depa cho nó lăn xuống, hai là xuống quất một phát vô xxx cho nó sụm ngồi chỗ luôn. Tâm thần hay ngáo gì kcm nó chứ