Em hỏi ngu với Bác LYDUNG chút xíu: Bác LYDUNG từ chỗ chưa biết lai thành tay lái lụa luôn mà không qua tập lái à.lydung nói:Mà kể ra cũng oải mấy bạn xe tập lái, cứ bò bò mà xin thì hông cho qua.
Phải thông cảm người ta tập lái mà cho đời thêm vui đi các Bác ơi.
Clouds8 nói:Luật cấm vượt phải hơi nhảm nhỉ? Tại sao lại cấm vượt phải? Trong khi nếu vượt trái sẽ đâm đầu xe đối diện, nếu xin đường thì xe phía trước cũng phải tạt sang phải để mình vượt lên, vậy cấm làm quái gì?
Sao mình không nghĩ rằng cách hiểu về vượt phải của mình và nhiều người khác mới là nhảm, chứ không phải tại luật nhảm?
em nghĩ rằng do mình vô lăng nằm bên trái nên chúng ta quan sát phía bên trái được dễ dàng hơn, vượt thì chỉ khi nào có đủ điều kiện an toàn thì mới vượt thì làm sao mà đâm đầu xe đối diện đượcClouds8 nói:Luật cấm vượt phải hơi nhảm nhỉ? Tại sao lại cấm vượt phải? Trong khi nếu vượt trái sẽ đâm đầu xe đối diện, nếu xin đường thì xe phía trước cũng phải tạt sang phải để mình vượt lên, vậy cấm làm quái gì?
Đường có hai làn. Nếu chạy vào làn trong, vượt qua một đoạn rồi ra lại thì xxx không thể phạt vượt phải được! Nếu xxx hiểu luật thì sẽ áp đi sai làn. Tuy nhiên nếu đầu đường không có bảng phân làn thì vẫn có thể chiến đấu, dĩ nhiên, nếu các bác hiểu luật, có thời gian, và khéo léo trong tranh luận!