Không cho phép chạy, không có nghĩa là mình hoàn toàn không được chạy trên làn đường đó các bác à.
Nó là nét đứt, mình được quyền chạy vô 1 chút cũng được. Không thể cứ bám sát 1 xe chạy 30km/h trên đoạn đường đó hoài được.
Thông thường, khi các bác vượt xe, bác cũng đã "lấn sân" qua đường chạy ngược chiều chứ còn gì nữa????Luật cũng đâu cho bác chạy trên làn đường ngược chiều???
Còn vượt phải theo em có nghĩa là: xe trước bác chạy 50km/h trên tuyến đường 50km/h, bác vô làn trong chạy 60km/h để vượt qua xe đó thì gọi là vượt phải ạ. Còn xe đó chạy 30km/h, bác vô làn trong chạy 40k/m một đoạn rồi lại đi ra thì không gọi là vượt phải ạ.
Các bác cho ý kiến.
Nó là nét đứt, mình được quyền chạy vô 1 chút cũng được. Không thể cứ bám sát 1 xe chạy 30km/h trên đoạn đường đó hoài được.
Thông thường, khi các bác vượt xe, bác cũng đã "lấn sân" qua đường chạy ngược chiều chứ còn gì nữa????Luật cũng đâu cho bác chạy trên làn đường ngược chiều???
Còn vượt phải theo em có nghĩa là: xe trước bác chạy 50km/h trên tuyến đường 50km/h, bác vô làn trong chạy 60km/h để vượt qua xe đó thì gọi là vượt phải ạ. Còn xe đó chạy 30km/h, bác vô làn trong chạy 40k/m một đoạn rồi lại đi ra thì không gọi là vượt phải ạ.
Các bác cho ý kiến.
Một ví dụ nữa cho các bác có suy nghĩ là mình không được vô làn trong:
Khi các bác muốn vô nhà, hoặc vô quán ăn hay gì gì đó, các bác có chạy vô làn trong không???Vậy khi chạy vô, các bác có phạm luật không?????
Khi các bác muốn vô nhà, hoặc vô quán ăn hay gì gì đó, các bác có chạy vô làn trong không???Vậy khi chạy vô, các bác có phạm luật không?????
Đã có rất nhiều top nói về vượt phải và cả hướng dẫn vượt phải sao cho đúng. Xin mời google otofun, otosaigon ra cả đống. E không nói lại dài dòng
Luật đôi khi nó cách xa thực tế nhiều và cái đỉnh cao của luật là viết ra xong hiểu theo cách nào cũng đúng.
Ko đề cập đến văn hóa, văn vật gì cả. E xin hỏi 1 câu (nói là hỏi nhưng e tham khào là chính, câu trả lời e nắm rồi)
H1. Sai ở đâu? vì sao sai. Và ngược lại
H2. Sai ở đâu? vì sao sai. Và ngược lại
Luật đôi khi nó cách xa thực tế nhiều và cái đỉnh cao của luật là viết ra xong hiểu theo cách nào cũng đúng.

Ko đề cập đến văn hóa, văn vật gì cả. E xin hỏi 1 câu (nói là hỏi nhưng e tham khào là chính, câu trả lời e nắm rồi)
H1. Sai ở đâu? vì sao sai. Và ngược lại
H2. Sai ở đâu? vì sao sai. Và ngược lại


vấn đề là đổi line qua bên phải bao lâu thì mới được chuyển lại line bên trái.mit.jacmo84 nói:Không cho phép chạy, không có nghĩa là mình hoàn toàn không được chạy trên làn đường đó các bác à.
Nó là nét đứt, mình được quyền chạy vô 1 chút cũng được. Không thể cứ bám sát 1 xe chạy 30km/h trên đoạn đường đó hoài được.
Thông thường, khi các bác vượt xe, bác cũng đã "lấn sân" qua đường chạy ngược chiều chứ còn gì nữa????Luật cũng đâu cho bác chạy trên làn đường ngược chiều???
Còn vượt phải theo em có nghĩa là: xe trước bác chạy 50km/h trên tuyến đường 50km/h, bác vô làn trong chạy 60km/h để vượt qua xe đó thì gọi là vượt phải ạ. Còn xe đó chạy 30km/h, bác vô làn trong chạy 40k/m một đoạn rồi lại đi ra thì không gọi là vượt phải ạ.
Các bác cho ý kiến.
Nếu đổi line mà vẫn đi thẳng thì không xem là vượt ?
Nguyễn tất Thành q4, éo có bảng phân làn mà éo có chú nào dám chạy. thỉnh thoảng có vài chú liều chạy thì 2b trợn mắt lên nó chưỡi. mà đúng ra, ko phân làn là trộn làn, bắt cũng khó. xưa nay cứ theo cái ...quán tính nên sợmit.jacmo84 nói:Trước khi tranh luận vấn đề, các bác phải làm rõ:1. Có bảng phân làn hay không2. Tốc độ cho phép ở đây là bao nhiêu.
@ Kiến: chỉ nhìn mỗi hai hình kia thì chưa thấy cái nào sai cả, còn nếu đưa ra các giả thiết để chuyển thành các hình động mới biết được sai hay đúng. Ví dụ H1, xe mà cam vượt bên phải xe xanh mà xe xanh xi nha rẽ trái thì okie, nếu không thì dính lỗi vượt bên phải xe khác ở nơi không được phép. H2 nếu không có biển báo j khác thì chả có gì bất thường.
Bác cho câu trả lời mà bác đã biết để anh em bình loạn!
Bác cho câu trả lời mà bác đã biết để anh em bình loạn!
Ko có bảng hướng dẫn phân luồng thì mặc định xe ô tô từ 4c trở lên (B2..C..D..E) mặc định ôm sát tim đường bác ạ.windoto nói:Nguyễn tất Thành q4, éo có bảng phân làn mà éo có chú nào dám chạy. thỉnh thoảng có vài chú liều chạy thì 2b trợn mắt lên nó chưỡi. mà đúng ra, ko phân làn là trộn làn, bắt cũng khó. xưa nay cứ theo cái ...quán tính nên sợ
Em vẫn thí dụ tiếp theo ý bác LTTVTVN cũng trên đoạn đường NTT này thì nếu xe Container chạy 30km/h,thì bác có quyền chạy vào line trong???