Hạng F
3/10/15
9.818
12.059
113
Ai có tật mới giật mình thôi. Nếu mà gặp em thì chính cái đứa gọi nó mới giật mình.
Bởi vậy, sinh viên mà chạy xe hơi, đã thế có tông đụng rồi chuồn.
Nên mới run.
Lại còn có mấy trăm triệu! Bái sinh viên!
 
Hạng B1
4/6/17
99
177
58
41
Anh cũng thuộc dạng gà hơi mờ mờ tí. Điện thoại gọi đến nói kiểu tự động, kêu bấm số cũng bấm theo. Rồi cung cấp cả tên nữa...
Em thì gọi đến mà trả lời kiểu tự động thì tắt ngay và luôn đỡ phí mấy giây cuộc đời
Đang ngồi họp bạn ạ, không chú ý nhưng nghe xem là gì? Vì thấy mới có mấy vụ áp dụng CNTT sau Covid 19 nên thoáng nghĩ có thể có việc nên nghe. Tuy nhiên, nghe đến cái giọng cộng với cách nó hỏi là mình chú ý rồi.
 
  • Love
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
21/12/17
1.772
2.736
113
40
Sinh viên có tiền thì cũng bình thường, các anh ở trên thật lạ, các em thế hệ mới học giỏi, kiếm tiền giỏi, 800 triệu con số cũng bình thường , chúng ta phải mừng cho các em ấy.
Cái cần bàn ở đây là kẻ xấu lừa đảo để lấy tiền thì các anh ko quan tâm, lại quan tâm nữ sinh có 800 triệu, rồi còn tự suy diễn là SGBB của quan chức, các anh đang tự hạ thấp tư cách bản thân trong suy nghĩ của mình đấy.
Bác không hiểu vấn đề mà anh em nói, công nhận sinh viên giỏi, kiếm được nhiều tiền một cách chân chính là không ít đâu, và ai cũng ủng hộ các em này cả.

Tuy nhiên, chỉ mới là sinh viên, lại kiếm được nhiều tiền, thì các em này về tài năng và kỹ năng ứng phó với cuộc sống không phải tầm thường đâu.

Ấy vậy mà cái em sinh viên trong trường hợp này lại bị lừa một cách lãng xẹt, bằng một chiêu trò cũ rích mà hầu như chỉ lừa được những người lớn tuổi, những người nhẹ dạ cả tin, hoặc những người kém cỏi mà thôi, chứ còn sinh viên mà tài năng như thế thì xin lỗi, đố mà lừa được.

Anh em có ý kiến không phải vô cớ đâu bác ơi.
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Bác không hiểu vấn đề mà anh em nói, công nhận sinh viên giỏi, kiếm được nhiều tiền một cách chân chính là không ít đâu, và ai cũng ủng hộ các em này cả.

Tuy nhiên, chỉ mới là sinh viên, lại kiếm được nhiều tiền, thì các em này về tài năng và kỹ năng ứng phó với cuộc sống không phải tầm thường đâu.

Ấy vậy mà cái em sinh viên trong trường hợp này lại bị lừa một cách lãng xẹt, bằng một chiêu trò cũ rích mà hầu như chỉ lừa được những người lớn tuổi, những người nhẹ dạ cả tin, hoặc những người kém cỏi mà thôi, chứ còn sinh viên mà tài năng như thế thì xin lỗi, đố mà lừa được.

Anh em có ý kiến không phải vô cớ đâu bác ơi.

SV mà tự thân bán hàng kinh doanh kiếm trên 100tr thì đố mà lừa đc, bác nhỉ?
Đây hoảng sợ, có tật giật mình về 800tr bất minh, nên lừa ngọt xớt... :p :p :p :D :D :D
 
  • Haha
Reactions: khanhkntg
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Sáng nay 19/6/2021 có số máy gọi cho mình bảo mình có bưu phẩm, liên hệ nhận bưu phẩm thì nhấn phím số 9. Mình làm theo thì có người đàn ông bắt máy, rồi bảo mình cho tên, địa chỉ, số điện thoại. Mình bảo bưu cục nào? Gọi nhận bưu phẩm mà không biết tên người nhận là sao? Nó ú ớ rồi tắt máy.
Mà đợt này sao lắm kiểu này thế, lúc thì nợ tiền điện, lúc thì phạt giao thông? Hỏi thì không biết mã đường dây điện? Không biết tên khách hàng? Không biết tên + biển số xe bị phạt? Mình chửi được một câu là nó tắt máy luôn, chứ không là cụ tổ nó chết cũng phải ngóc đầu chạy

Nay mai nó lại hù mình : nó là thám tử tư, phát hiện mình bao sugar baby , không chuyển 800tr nó báo vk, có khi lại đc ha bác? :p :p :p :D :D :D
 
  • Like
Reactions: NissanEL
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Mở mắt ra là facebook với tiktok biết đến thời sự mới lạ. Có khi nhà hàng xóm cháy cũng chả biết gì
Sai nhen bác, nhà hàng xóm có chạy là nó 1 tay đt Livestream phê tê bốc, 1 tay quay clip TikTok, ngực treo Hero quay up Youtube á...:p:p:p:D:D:D
 
Hạng D
21/12/17
1.772
2.736
113
40
Có một điều sơ hở nhất, giả sử là người của Sở GTVT HCM thì chắc chắn 90% không có nhân viên nói tiếng bắc đặc sệt, mình đi làm ở HCM hơn 10 năm, chắc gặp vài bạn công chức trẻ người bắc làm cho chính quyền, mà có các bạn ấy có thể là COCC nên chả bao giờ đi làm cái vị trí nghe điện đóng phạt như chú gà này.
Đúng thế bác ạ, em cũng có nhiều ông bạn gốc Bắc ở SG lắm, chỉ trừ trường hợp người mới vào thôi, chứ những ông đã vào một thời gian mà nghe họ nói chuyện là biết ngay. Cách phát âm có thể là giọng Bắc, nhưng văn phong ít nhiều cũng bị "Nam hóa" thôi. Để ý chút là biết ngay.