Đường máng trượt bên dưới.
Thầy trò Đường Tăng đang lên núi thỉnh kinh, em có hỏi sao thầy không đi cáp treo lên núi cho khỏe, thầy trả lời : "Giống mày, đi bộ lên cho...khỏe!"
Last edited by a moderator:
Sau khi hạ sơn, em đến Tòa Thánh Tây Ninh, Thánh Đường Đạo Cao Đài lớn nhất nước.
Cổng chính của Tòa Thánh, chỉ mở khi đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia.
Một trong những cổng phụ của Tòa Thánh.
Tòa Thánh.
Cô bé này sau này lớn lên chắc xinh lắm.
Cổng chính của Tòa Thánh, chỉ mở khi đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia.
Một trong những cổng phụ của Tòa Thánh.
Tòa Thánh.
Cô bé này sau này lớn lên chắc xinh lắm.
Đứng từ tiền sảnh Tòa Thánh nhìn ra cổng chính.
Vài khu vực trong Tòa Thánh đang sửa chữa vĩa hè.
Vài khu vực trong Tòa Thánh đang sửa chữa vĩa hè.
Chia tay Tòa Thánh, em lên đường về Sài Gòn, về đến địa phận Hóc Môn thì ghé thăm chùa Hoằng Pháp, là trung tâm tu học lớn nhất miền nam.
Tòa Chánh Điện.
Tòa Chánh Điện.
Khu may phục trang cho các chư tăng sinh.
Thư viện.
Phòng phát hành kinh sách.
Tháp Sư Tổ.
Chia tay chùa Hoằng Pháp, em lên đường về Sài Gòn.
Về tới ngã 4 An Sương.
Chuyến đi của em đến đây là kết thúc, thỉnh thoảng làm một ngày lang thang thấy đầu óc thoải mái lắm các bác ah.
Thư viện.
Phòng phát hành kinh sách.
Tháp Sư Tổ.
Chia tay chùa Hoằng Pháp, em lên đường về Sài Gòn.
Về tới ngã 4 An Sương.
Chuyến đi của em đến đây là kết thúc, thỉnh thoảng làm một ngày lang thang thấy đầu óc thoải mái lắm các bác ah.
em quá bác ui,
quê em đó bác... từ ngày em chia tay vơ hai nên cũng ít về quê quá.
Lâu lâu nhìn lại thấy quê mình cũng đẹp
quê em đó bác... từ ngày em chia tay vơ hai nên cũng ít về quê quá.
Lâu lâu nhìn lại thấy quê mình cũng đẹp