Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Xời, thuê mịa nó cái em Mẹc Sprinter, đi bụi nó mới...sang + quý-xờ-tộc :D
Thì các bác cứ tính đi. À, chừng nào bác Bồ Câu vô đất liền, thì kiu, hén ? Có bác vsp74 cũng giống bác, nhưng ra khỏi đất liền, cũng khỏi anh-tẹt-nét lun :D
Đặc cách cho lão MAZ dẫn theo thằng lớn, chớ bắt nó học Hàn lâm theo sách vở riết, rồi lúc về nhà, nó lại đè lão ra...cải cách giáo dục, chắc tèo, lão ơi !:D
 
Hạng C
11/12/04
548
19
18
Saigon
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Bác Fer ơi, update liên tục nhé

Em mà thoát chuyến đi Phan Rang vào cuối tuần này với XẾP ở nhà là em bám càng bác đó
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Chưa biết ngày giờ chính xác...nhưng vẫn là thứ 7 nào đó. Các bác phải chịu khó o bế phu nhơn, mới dễ xin...vi-sa. Có thể đón ông Bà Ngoại + anh chị em con cháu bên Ngoại qua chơi cho phu nhơn đỡ bùn :D
Thiếu nhi U18 = nửa vé. Lâu lâu, mấy cha con cũng nên dầm mưa dãi nắng với nhau, chớ lị.
Trong phạm vi >< 160km from SG, nhất là hướng miền Đông, đi - về trong ngày, có khối chỗ...trèo đèo lội suối, đúng điệu Dã ngoại, he he. Để tui ngâm kú thiêm.
Trước mắt, để chờ Anh Bồ Câu về đất liền, sẽ tóm anh đi cùng, bắt anh thuyết minh giải thích về mấy cái turbine thủy điện, hoặc khi phát hiện có...tàu ngầm nguyên tử Al Qaedar chui trong đường ống dẫn nước :D
Đề nghị lão Guitarist ThichMAZ o bế lại tay nghề, lau chùi bảo dưỡng đàn cẩn thận đó nhe, để còn ra mắt bà con 2 họ :D Chứ ôm vô-lăng + cờ-lê mỏ-lết riết, 2 bàn tay đờn sĩ cứng còng hết bi chừ !
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Trời, e bỏ đàn gần 20 năm rùi bác ơi (chính xác là 18 năm). Nhân dịp từ giả bạn cũ ở Tiệp đi nhận công tác mới cách đó gần 400 Km, từ năm 1988, e cho bạn e cái vũ khí cầm tay kiếm ăn của e (chả là bên đó cũng thỉnh thỏang xách "vũ khí" đi uýnh trong đám (cưới, Sinh Nhật) kiếm chút cháo mừ...Vậy là từ đó long đong, tay không vũ khí, ai đưa cây nào uýnh cây đó...Nhưng uýnh cái không phải của mình ...chán vì hổng thấy có hồn và đâm ra lơ là, rùi do bận bịu (Chạy xe, ham làm giặc lái ... ) rùi bỏ luôn. Về nước năm 1990 cũng không cầm lại cây đàn lần nào nữa.

À, có 1 lần ra Hà Nội gặp người wen, hồi đó ở bên Tiệp hắn biết mình chứ không thân lắm. Có rủ về nhà chơi (nhà giả trên phố Bạch Mai) cũng máu nghệ sĩ ghê lắm, dù đã có cháu nội, vẫn rủ nhau lên lầu (ở ngoải gọi là gác) rồi trà lá, thuốc lào, bốc phét chuyện lính mình ngày xưa (giả cũng chỉ là bộ đội thực sự thời uýnh TQ năm 1979 thui chứ trước đó chưa kịp hành quân phương nam thì giải phóng mịe nó dzồi). .. Rùi cũng lấy cây guitare thùng cũ xì đen thùi của giả ra bập bùng, mình thóai thác rằng lâu quá nên cứng tay hết rùi....nhường ông...mà chẳng được, đành ngáp ruồi vài bài. Cây đờn gì thấy ghê quá...vừa để ngón tay lên sợi dây là cảm thấy ...chủ nhân nó cả năm chẳng màn nắn dây tơ rùi, hic...Lùa tay trên dây mà lỗ tai của chính mình còn thấy gớm...mình giả bộ "Tớ say thuốc lào", hic...

Kể từ dạo đó e không có cây đàn nào, ngón tay bây giờ không còn đàn, cũng không cờ lê mỏ lết - e mà giỏi chuyện này thì e giàu rùi, đâu cần đi bán vé số lấy tiền mua xăng đổ vô xe 4B nữa [:'(][:'(][:'(] - mà dùng để gõ bàn phím máy tính kiếm ăn (từ Tết vừa rùi trở về trước). Còn bi giờ: Nấu cơm, đưa đón con đi học, giặt ủi đồ,..hìhì.
 
Hạng B2
24/3/06
198
5
0
TPHCM
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Dzậy là chưa gút thứ 7 nào à. Em sẽ theo dõi topic, được cái là em bùm theo các bác 1 chuyến :D
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Các bác đi Thác Mơ sẽ qua Bình Dương đến BD hú em 1 phát em ra liền, còn nữa đường dạo này làm ngon lành lắm, tha hồ mà test xe nhé, nhưng có nhiều đoạn qua cầu thì vẫn chưa sửa xong, không biết bây giờ xong chưa? Em nói thật thịt rừng ở đó cũng y chang BD thôi, nhưng chế biến có khi còn tệ hơn nữa, mà giá cả thì hổng thua tí nào.
Em cũng đã PM cho bác Fẹt rồi có gì khó khăn thì hú em
@duki: Cái chữ ký của bác em thấy thiếu thiếu gì đó theo em là:
Chim chích mà đậu cành tre
Thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Tóm lại, mình sẽ thuê 16 chỗ cho phẻ. Thảnh thơi mờ...hưởng thụ. Bác nào biết chỗ thuê xe Ngon - Bổ - Rẻ thì hú cái. Tui mới hỏi sơ sơ mấy chỗ, thì biết như sau :
1/- Cá Mập xăng 15 chỗ : rẻ nhất.
2/- Mẹc "tròn" 140 : vừa vừa...
3/- Mắc nhất là Mẹc Sprinter + Cá Mập mới diesel, ngang giá.
Vì nhiều bác SV, OS Teen, vưỡn còn đang ôm mui trần. Nếu đông dzui, thì thuê thêm xe. Dễ ợt.
Núi Bà Rá + Thủy Điện Thác Mơ, kế bên nhau, ngay trung tâm Phước Long. Đường nhựa. Có thể thêm vài chục km ẹo qua Sóc Bom Bo luôn.
Như vậy, từ SG - Thác Mơ - Bom Bo : khoảng 200km x 2 = 400km. Về trong ngày. Phải xuất phát sớm lúc 07.00am. Bác nào bận việc thức khuya, cũng nên tới đúng giờ, lên xe ngủ tiếp. Xe 2 bánh gửi ở NVH Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch Q1. Xe 16 chỗ sẽ chờ ở đó.
:D Các bác nên mang theo đồ sạc điện thoại xe hơi. Vì hôm đi Tây Ninh vừa rồi, vừa ăn trưa xong, mobi tui hết pin, chịu trận cho tới lúc về tới nhà 8.30pm, he he :D
@ bác Puma : khi tới Ngã Tư Ông Bố, sẽ call bác. Bác sẽ chờ xe ngang Sân Vận Động Bình Dương.
Các bác xem có theo được, thì PM tui. Còn thứ 7 nào, chưa biết. :D
Chuyến đi này không hạn chế số lượng. Tất cả các bác OS member nào tham gia được thì xúm vô luôn. Cứ theo programm như thế. Bác nào có Guitare thì rinh theo :D
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

??? Đã nói là giang hồ bụi băm mà bác ? Chỉ vài cái Mẹc Sprinter, đâu cần ngừng lại nhiều lần sắp xếp đội hình dài thoòng, lại ghé có 3 chỗ, Không có phụ nữ trẻ em, cũng không ông cụ bà cụ, toàn thanh niên trai trẻ, thì về khuya làm cái giống giề , bác ?
Lên xe gặm bánh mì thịt cũng còn được :D
Xuất phát từ Sóc Bom Bo 2pm, tới SG gần 12h khuya, chắc đường sá + xe cộ hư hỏng hay sao, bác ?
 
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
RE: Núi BÀ RÁ + Thủy điện Thác Mơ

Em thấy thuê xe nó cứ thế thế nào ấy bác Fè...anh em OS nhiều xe lại máu lái thế mà lại phải đi xe thuê làm hành khách thì chán ốm[:-][:-] Cứ gom chừng 4-5 chiếc dỏm dỏm nhứt rồi anh em ta đi bụi cũng được vậy bác...Bác nào thích nghỉ ngơi hát hò bia bọt chụp ảnh..... thì cứ vô tư, em chắc cũng không ít bác giống em là thích làm lái hơn làm thượng đế...nhất là đường lạ nữa...chẹp chẹp

Các bác cứ nhất quyết t7 thế này thì gay em quá...chắc phải lập mưu gì kéo lão gia đi thì may ra chị 2 mới cấp cho cái Visa...hix