Quả thật là trong lúc chờ nhóm sau đến điểm tập kết, tôi cũng ngồi suy nghĩ về chẳng đường mà mình sắp được thử thách với kiến thức đi rừng là "zero", cũng như mấy ngày trước đó thì cũng chỉ sơ xài bằng cách sáng sáng thay vì đi thang máy lên văn phòng thì tôi leo thang bộ, gọi tạm là tập leo dốc
- gần 50km đi trong rừng với địa hình hoàn toàn mù tịt, và cả yếu tố thời tiết mấy ngày này ảnh hưởng trực tiếp khu vực mà đoàn sắp khám phá, cũng làm cho tôi có 1 chút dao động.
Nhưng khám phá là đam mê, thì quả thực không gì có thể cản bước, cả đoàn từ lúc xuất phát đến lúc hạ sơn đều tràn ngập trong tiếng cười, tiếng cười này còn lay lan sang cả nhóm "khuân vác" mặc dù ngôn ngữ vẫn có 1 chút bất đồng
- hy vọng sắp tới với những bài viết và hình ảnh sống động sẽ được bác Nguyen "tủ lạnh" chia sẻ đến các bác những gì chúng tôi đã trải nghiệm qua.
Nhưng khám phá là đam mê, thì quả thực không gì có thể cản bước, cả đoàn từ lúc xuất phát đến lúc hạ sơn đều tràn ngập trong tiếng cười, tiếng cười này còn lay lan sang cả nhóm "khuân vác" mặc dù ngôn ngữ vẫn có 1 chút bất đồng

Khi vừa đến Ninh Chữ bọn em được 1 anh cán bộ thuộc VQG tiếp đón rất nhiệt tình, dù gió rất mạnh có thể làm lạng xe máy nếu không cứng tay, anh vẫn đến hướng dẫn bọn em tìm khách sạn rồi chọn 1 quán ăn kín gió mà vẫn nhìn ra biển (dù chẳng nhìn thấy gì cả). Khi trao đổi thì được biết tất cả các công tác hậu cần phục vụ cho chuyến đi đã được hoàn tất như: Tất cả các porter đều biết đường lên đỉnh, thực phẩm đủ dùng cho 2 ngày 1 đêm, ngoài ra thứ không thể thiếu là 1 can rượu 5l. Nhưng thực tế lại là hoàn toàn khác nhưng điều đó lại làm cho chuyến đi của bọn em có thêm nhiều cảm xúc. Sau 1 đêm ngon giấc, 6h30 ngày 27/12 bọn em tâp trung để chuẩn bị hành trang và di chuyển vào cửa rừng. Lần này thì cả đoàn đã được Sơn Béo 3A mời ăn sáng do xuống trễ 2 phút.
2 con chiến mã
Những gương mặt mốc
Dũng, cán bộ VQG với đống đồ lỉnh kỉnh
Con gà can rượu
Đường vào Vịnh Vĩnh Hy (Vịnh Vĩnh hy cũng nằm trong khu vưc VQG) trời mây u ám
Đường đep nhưng rất nhỏ, ko đủ cho 2 xe vượt nhau
Phải đi qua 1 số ngầm
Xa xa núi chúa lờ mờ hiện ra như đang mời gọi
2 con chiến mã

Những gương mặt mốc

Dũng, cán bộ VQG với đống đồ lỉnh kỉnh

Con gà can rượu

Đường vào Vịnh Vĩnh Hy (Vịnh Vĩnh hy cũng nằm trong khu vưc VQG) trời mây u ám

Đường đep nhưng rất nhỏ, ko đủ cho 2 xe vượt nhau


Phải đi qua 1 số ngầm


Xa xa núi chúa lờ mờ hiện ra như đang mời gọi

Bọn em xuất phát theo hướng Đường Đá Hang Núi Chúa.
Bắt đầu từ cuốc bộ từ Thôn Đá Hang
Bà con đã tập trung chờ đón đoàn
Trai làng làm dáng
Bạn gái V-kool
Sơn béo làm dáng với bạn
Share hình
Đồ nghề của bọn em
Thdwin hớn hở khai trương giày mới
Thành viên cuối cùng của đoàn, anh kiểm lâm vui tính
Đã chuẩn bị xong
Đội ngũ Porter đa năng
Những cuộc điện thoại cuối cùng, người thì tươi tắn
Người thì âu lo
Hiệp dê với Galaxy Chúa
Và đây là tổ trưởng tổ hậu cần
Gửi 2 con chiến mã tại đầu làng
Đến giờ phút này bọn em mới biết chỉ có thức ăn mặn cho 11 người chỉ có 2 con gà, mọi lỗ lực đi mua lúc này đều không có kết quả vì gà đã được thả đi kiếm ăn và không thể đuổi được. Thôi thì đành bấm bụng lên đường mà không biết vận may đang mỉn cười phía trước.
Bắt đầu từ cuốc bộ từ Thôn Đá Hang

Bà con đã tập trung chờ đón đoàn

Trai làng làm dáng

Bạn gái V-kool


Sơn béo làm dáng với bạn

Share hình

Đồ nghề của bọn em

Thdwin hớn hở khai trương giày mới

Thành viên cuối cùng của đoàn, anh kiểm lâm vui tính

Đã chuẩn bị xong

Đội ngũ Porter đa năng

Những cuộc điện thoại cuối cùng, người thì tươi tắn

Người thì âu lo

Hiệp dê với Galaxy Chúa

Và đây là tổ trưởng tổ hậu cần

Gửi 2 con chiến mã tại đầu làng

Đến giờ phút này bọn em mới biết chỉ có thức ăn mặn cho 11 người chỉ có 2 con gà, mọi lỗ lực đi mua lúc này đều không có kết quả vì gà đã được thả đi kiếm ăn và không thể đuổi được. Thôi thì đành bấm bụng lên đường mà không biết vận may đang mỉn cười phía trước.
Last edited by a moderator:
nhờ có thằng "Cửu Vạn" tên Kool đi theo mới vui như thế nhỉ
thằng đó hóm hỉnh, tếu táo phết! Leo núi với nó thì đường xa thành gần
chứ đi với ai kia thì Bác suốt ngày nghe lão ấy báng bổ Núi là nhức hết đầu rồi
may mà "giám đốc" sợ độ cao nên ở nhà..."khấn" cho anh em gặp...nạn


thdwin nói:cả đoàn từ lúc xuất phát đến lúc hạ sơn đều tràn ngập trong tiếng cười, tiếng cười này còn lay lan sang cả nhóm "khuân vác" mặc dù ngôn ngữ vẫn có 1 chút bất đồng![]()
Last edited by a moderator:
Bắt đầu con đường nghịch dại
Đi được hơn 1km thì 1 hồ nước ngọt lờ mờ hiện ra
Hành quân dọc theo hồ đầy hứng khởi
Đích đến vẫn còn lẩn khuất trong rặng núi phía xa
Vkool hiếu động, nhảy lên xe win đua với chó
Bắt đầu có những cái dốc thoai thoải nhưng phủ đầy bóng mát của cây rừng
Đường lổn nhổn, không cẩn thận có thể trẹo cổ chân bất cứ lúc nào
Suối nhỏ ven đường
Nhẹ nhàng lên dốc
Hậu quả của nó, lười dài hẳn ra
Hiệp dê leo núi với trang phục đi họp tổ dân phố --------> chắc lên họp với mấy con khỉ già đây

Đi được hơn 1km thì 1 hồ nước ngọt lờ mờ hiện ra

Hành quân dọc theo hồ đầy hứng khởi


Đích đến vẫn còn lẩn khuất trong rặng núi phía xa

Vkool hiếu động, nhảy lên xe win đua với chó

Bắt đầu có những cái dốc thoai thoải nhưng phủ đầy bóng mát của cây rừng

Đường lổn nhổn, không cẩn thận có thể trẹo cổ chân bất cứ lúc nào


Suối nhỏ ven đường

Nhẹ nhàng lên dốc

Hậu quả của nó, lười dài hẳn ra

Hiệp dê leo núi với trang phục đi họp tổ dân phố --------> chắc lên họp với mấy con khỉ già đây

Last edited by a moderator:
Đi như người máy
Chơi quả maraton vượt chướng ngại vật
Mệt chết mịa mà còn cố cười
Nặng nề leo qua
Người ta vác 1 đống, mà qua nhẹ nhàng
Sau khi vượt rào, thì một màu xanh mát mắt hiện ra
Lúa mọc chen vào đá
V-Kool đi thăm đồng
Xen giữa 1 màu xanh non của mạ là những thửa ruộng vừa mới gặt xong

Chơi quả maraton vượt chướng ngại vật

Mệt chết mịa mà còn cố cười

Nặng nề leo qua

Người ta vác 1 đống, mà qua nhẹ nhàng

Sau khi vượt rào, thì một màu xanh mát mắt hiện ra

Lúa mọc chen vào đá




V-Kool đi thăm đồng

Xen giữa 1 màu xanh non của mạ là những thửa ruộng vừa mới gặt xong

Last edited by a moderator:
Hết ruộng đồng thì 1 dòng suối mát trong hiện ra
Dù mệt nhưng trước cảnh đẹp hiếm khi có được, bác Thdwin cũng phải rút "cục xà bông" ra tác nghiệp
Trên núi cũng có "cái bang"
Thật là 1 địa điểm lý tưởng để dừng chân
Giày đã được lột ra cho chân thở



Dù mệt nhưng trước cảnh đẹp hiếm khi có được, bác Thdwin cũng phải rút "cục xà bông" ra tác nghiệp

Trên núi cũng có "cái bang"

Thật là 1 địa điểm lý tưởng để dừng chân

Giày đã được lột ra cho chân thở
