Xe bạn em hôm đi đám Thôi Nôi cũng bị nước vô ngập khoảng 3cm mà đang đi xa, lấy khăn thấm hết nước + đậu phơi nắng. Ăn nhậu xong ra nổ máy chạy hơn 150km về nhà, để vậy chạy luôn tới giờ hơn 2 tuần chưa thấy sao cả. Còn sau này có sao không thì chưa biết.Kimdam nói:Để đở mất thời gian,bác cứ tháo 04 cục cao su ở dưới sàn xe,cho nước ra rồi phơi nắng,dùng máy sấy nếu là nhẹ...còn theo em bác cứ đem vào hảng,trong đó nó có phòng sấy làm ổn hơn,khỏi bị mùi mốc khó chịu sau này...ở ngoài củng có làm,nhưng k có phòng sấy...
Nghe bac noi mah ghe waThong.Nguyen nói:Chuyến này nước ngập kỹ lục thiệt, thấy có mấy em Kia, Matiz... nổi trôi bồng bền luôn
Phải tháo hết thảm, nỉ của xe đem ra phơi và phải làm cho thật kỹ, kẻo mùi hôi khó chịu lắm bác ..
Triều cường ác thật, nghe bác nói mà xót xa cái xe, đang đi tự dưng dính nước đen ngòm vào trong, lần sau rút kinh nghiệm không nên lội nước nếu thấy sâu quá.
Các bác mang ra mấy chỗ làm vệ sinh xe, kêu người ta tháo toàn bộ ghế, lột hết thảm nỉ mang giặt rồi phơi khô. Sẵn dọn xe luôn 