Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
kenzon nói:
Xuanque nói:
Tối qua tầm 18h, có vài chiệc bị nằm ở Trần Não, q2, khúc cái cầu gần ra đại lộ. Em bị thằng ku chạy ầm ầm ngược chiều, nước tràn lên kiếng luôn, không thấy đường đi. Thế là gài số 1, em gầm gừ đi qua nguyên đoạn, thấy 1 bác 4B nằm thẳng cẳng trong lề đang alo cầu cứu, em muốn cứu cũng ko được. Qua khỏi đoạn đó tim em đập mạnh hơn trống trận.
Qua đoạn đó em xuống kiểm tra xe ko bị gì cả, may thiệt.
kiểm tra thế nào hả bác
- Nước trong xe: hẻm cóa
- Bình điện / cầu chì: khô, nước ko lên đến.
- Máy phát điện: khô
- Bộ phận tản nhiệt: không bị gì, tản nhiệt tốt, quạt chạy ầm ầm
- Họng gió: nước cũng không lên tới, khô queo
- Nẹt bô xem có nước văng ra không: không có
- Đèn đóm: còn nguyên, trong đèn không có nước
......
Tối nay về check lần nữa, kiểm tra lại nhớt máy xem có bị đục cà fe sữa ko, nếu có em gọi xe kéo ra gara thay nhớt lun cho nhanh:(, xem có hiện tượng nước vào trong xe 1 lần nữa. Em sợ nhất là nước vào máy thui, hix.
42.gif



Bác có cao kiến gì giúp em với
63.gif