Kaka... Lúc đó ở nhà có công ty nên tự làm hết... Sau đó, em nhớ là, có bổ sung thêm một số chi phí kỹ thuật nữa khoảng 100 chai để hoàn tất luôn phần trang thiết bị... Lúc đó cũng không chụp hình ảnh gì nhiều... Hôm nào bác rảnh thì ta lại đi thực địa cho nó được cái gọi là mục kích sở thị...tuando nói:xegicungme nói:@bác HT: Lúc đó cũng ngốn của em hết gần 700 chai.... chưa kể tiền đất... Phần hoàn vốn sẽ nhanh hay chậm tùy theo tốc độ phat triển của bầy đàn chim... Nhưng 1 khi đã hoàn vốn thì phần tiếp theo là cấp số nhân bác ợ... Nhưng em luôn chú ý mọi người: Không phải ai nuôi cũng thành công nếu không đầu tư nghiên cứu kĩ lưỡng cho dù mình có sử dụng dịch vụ tư vấn hay tự làm...![]()
Còn về phần off, bác cứ đến tham dự.... Ai thì không biết chứ bác HT thì phải còn ghế chứ....Với lại em không biết có thể tổ chức thêm lần nữa không.... Kết bạn với được khoảng vài chục anh em cùng đam mê cũng là niềm vui của em rồi... Chắc cũng đến lúc phải dừng thôi bác ợ....
Quý hồ tinh bất quý hồ đa! Em đang suy nghĩ như vậy, không biết có đúng đa???
Cảm ơn bác lần nữa. Vậy nếu có thể sắp xếp thêm được 1 ghế thì bác cho em đăng ký nhé. Không biết địa chỉ chuyển lúa ở trang nào nhỉ, để em góp lúa.
Cái nhà Nhơn Trạch diện tích xây dựng bao nhiêu m2? Xây kết cấu bê-tông/tường gạch hay bằng vật liệu gì mà tốn có 700tr vậy bác? Bác có hình ảnh căn nhà Nhơn Trạch không, cho em xem qua để học hỏi?
Về phần lúa thì em xin phép không thu của hai bác HT và HP.