Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Khupho2 nói:
Bây giờ mới đọc bài về tiếng chim yến của bác Xegi... Chắc bác chuyển qua viết tiểu thuyết lãng mạn đc rùi... :D. Biết được nhiều vậy chắc phải ăn dầm nằm dề với đàn yến, phải ko bác?

Ngày xưa em cũng ôm mộng văn chương nhưng cái thời khoai lang khoai mì không nuôi nổi giấc mơ hão. :) Ngày xưa viết hay lắm bác! Bây giờ đỡ nhiều lắm roài!! Haha;)
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Các em tên Yến nhìn chung là hấp dẫn và có cảm hứng cho việc miêu tả, hihihi

xegicungme nói:
Khupho2 nói:
Bây giờ mới đọc bài về tiếng chim yến của bác Xegi... Chắc bác chuyển qua viết tiểu thuyết lãng mạn đc rùi... :D. Biết được nhiều vậy chắc phải ăn dầm nằm dề với đàn yến, phải ko bác?

Ngày xưa em cũng ôm mộng văn chương nhưng cái thời khoai lang khoai mì không nuôi nổi giấc mơ hão. :) Ngày xưa viết hay lắm bác! Bây giờ đỡ nhiều lắm roài!! Haha;)
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
tu_beo nói:
Bác Xegicungme mô tả tiếng chim trong ngày rất hay. Bác lưu ý tiếng chim cãi nhau.

Nhưng tiếng chim cãi nhau nghe như thế nào vậy bác Xegicungme ?

Bác có thể cho biết rõ hơn để còn tránh. Chắc là "the thé" như tiếng DURESS.

Phải tự mình cảm nhận bác ạ!!! Ngôn từ em không đủ để diễn tả chính xoác! Nhưng bác nói đúng rồi đó... Tiếng này ở âm vực cao và chói tai! Chăc bác cũng đã từng thấy hai con mèo dzí nhau và cắn nhau? Âm thanh của nó chắc chắn không phải là tiếng meo meo dễ thương được đúng không?:D Hai con chim yến tranh cãi nhau hay oánh lộn thì cũng không khác là mấy đâu!!!
 
Hạng B2
14/4/07
206
3.379
93
xegicungme nói:
Dzung Khung nói:
Qua 2 ngày em thấy có cỡ 400 lượt download, như vậy là cũng có nhiều bác quan tâm nhưng chưa chịu lên thớt giao lưu.
Em xin phép đóng lại Link vào 17h

Kinh!!!!! Toàn là cao thủ im lặng!!! Giấu mình sau tán lá!
24.gif
Bác nói thế thì tội cho bọn em quá, làm sao mà dám lấy vải thưa mà che mắt thánh, các bác là bậc thầy rồi, em cũng mới bắt đầu thôi, còn non lắm, làm sao mà dám nghĩ mình là cao thủ chứ ạh.
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
van_nguyen113 nói:
xegicungme nói:
secret87 nói:
nhờ các bác mà bọn em mới có yến để mà dùng.

Cám ơn bác Secret87!:D Đôi khi chỉ 1 câu nói đơn giản nhưng lại động viên rất cao!!!:)
Thêm hành động đơn giản thì tinh thần còn được động viên cao nữa:D

Haha... Mợ Vân hiểu ý mình ghê! Khỏe không mợ???:D
 
xegicungme nói:
van_nguyen113 nói:
xegicungme nói:
secret87 nói:
nhờ các bác mà bọn em mới có yến để mà dùng.

Cám ơn bác Secret87!:D Đôi khi chỉ 1 câu nói đơn giản nhưng lại động viên rất cao!!!:)
Thêm hành động đơn giản thì tinh thần còn được động viên cao nữa:D

Haha... Mợ Vân hiểu ý mình ghê! Khỏe không mợ???:D
Nhờ phúc của bác vưỡn khẻo ợ.:D
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
zippy nói:
Hèn gì đi ngang mấy nhà chim, em hay nghe tiếng ...chẹc chẹc...
Em hiểu là thế này
1. Vậy tiếng gọi bên ngoài nên là tiếng:
- ..chẹc chẹc...của chim trưởng thành -> Nên mở tầm giờ chiều khi chim về tổ
- ...cheng chéc gọi nhau của chim trẻ hơn -> Lúc nào trong ngày cũng ok
- ...tiếng của chim độc thân tìm người yêu -> Nên mở vào buối sáng
=> Tất nhiên là sự kết hợp của các loại tiếng trên nhưng có thứ tự ưu tiên

2. Tiếng trong nhà nên là các tiếng
- Tiếng chim non mừng bố mẹ về
- Tiếng tâm tình của các cặp chim

==> các bác cao thủ cho em ít đá ...về xây nhà chim
Còn tiếng kịch kịch bằng việc phát ra sóng âm trong nhà nữa bác Zip ơi!
 
Hạng B2
18/7/12
164
128
43
Dzung Khung nói:
Thưa các bác, các anh, các chị, và các em, vậy là đã hơn 3 tháng kể từ ngày em đưa ra cái chương trình miễn phí về thiết kế, vẽ nhà, và cung cấp âm thanh, em cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình, cũng có nhiều bác liên hệ ủng hộ, và cũng có nhiều bác đã bỏ qua những thứ miễn phí.
Với hàng ngàn giờ lao động trong hơn 1 năm qua, và hơn 3 tháng tham gia diễn đàn, em cũng thấy diễn đàn rất bổ ích, và như các bác biết đấy, em biết có nhiều bác thực sự đam mê, và cũng có một số chỉ cưỡi ngựa xem hoa, và đôi khi làm lãng phí nhưng thời gian của chính bác đó và của người khác nữa.
Vì vậy, hôm nay, em xin được dừng chương trình miễn phí tại đây, các bác thấy có điều gì không phải thì chỉ giáo và đại lượng khoan dung
Và cũng nhân đây em cũng xin ý kiến về 1 việc, chả là sau bao công sức sưu tập thì em đã có khoảng 150 tiếng chim chất lượng cao, và khoảng 50 tiếng khác do bạn bè anh chị giao lưu mến tặng
Em mạo muội muốn dùng những thứ này để trao đổi hoặc bán với giá vô cùng hữu nghị. Thực sự thì em nghĩ xiền bạc không bao nhiêu, nhưng qua đó để có thể biết được ai là người cần, giống như viên thuốc, vô cùng hữu dụng với người này, nhưng ko có giá trị gì với người kia, người cần dùng mới bỏ tiền đi mua. Các âm thanh do anh chị em mến tặng thì em hứa với lòng, là sẽ dùng nó với sự trân trọng, em sẽ không dùng nó để bán. Em chỉ bán những thứ em tự kiếm ra bằng công sức của mình.
Các bác góp ý giùm em xem như vậy có nên hay không nhé
Trân trọng cảm ơn
Bác có gia hạn không ạ?:p
 
Status
Không mở trả lời sau này.