xegicungme nói:Mọi người thân mến... Mình không post được hình trên đây nhưng đã post 1 ít trên blog của mình theo dạng phóng sự nhỏ... Mọi ngườii xem rôi góp ý nhen... Thanks all.
viết hay quá, cứ thế phát huy nha anh

xegicungme nói:Mọi người thân mến... Mình không post được hình trên đây nhưng đã post 1 ít trên blog của mình theo dạng phóng sự nhỏ... Mọi ngườii xem rôi góp ý nhen... Thanks all.
romario nói:"CHI HỘI YẾN SÀO" hehe hy vọng là đủ mạnh để tương lai có một chi hội như thế. Vì vậy các bác hãy tích cực tham gia nhé, đừng để topic này lặn mất tiêu ạ!
Nhat Quang nói:Hôm kia về rồi mình phải đi công tác Tiền Giang, sáng nay mới vào OS, thấy mọi người cũng còn đông vui quá.
Cám ơn bác Thanh và bác Khôi đã tổ chức cho anh em một chuyến tham quan rất bổ ích và rất vui. Cảm ơn hai anh đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm. Hy vọng mai mốt trên OS mình có riêng chi hội YẾN SÀO nữa.
NắngSG nói:Báo cáo các bác, em vừa nói chuyện với sư phụ em, ngày mai có bác nào rảnh thì em mời xuống Cần giờ tham quan nhà Yến của em, sư phụ em đang cho công nhân thi công một căn mới cho em, như vậy các bác sẽ dễ hiểu hơn chứ em ngu lắm, đi theo hoài mà ko hiểu mô tê gì cả đâu ạ. Trăm nghe ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một... sờ các bác ạ. Em cũng muốn giúp đỡ chia sẻ nhưng cái đầu em nó ... nói như bác xegicungme là... cũng cũ quá rồi nên ko tiếp thu được nhiêu, nhưng em rất mong giúp đỡ được các bác niu bi, vì khi em mới vô nghề có sư phụ kinh nghiệm lâu năm mà vẫn run lập cập nên em hiểu những ai muốn vô nghề mà chưa có đủ thông tin. Mong gặp lại các bác một lần nữa ạ.
rangnhon nói:NắngSG nói:Báo cáo các bác, em vừa nói chuyện với sư phụ em, ngày mai có bác nào rảnh thì em mời xuống Cần giờ tham quan nhà Yến của em, sư phụ em đang cho công nhân thi công một căn mới cho em, như vậy các bác sẽ dễ hiểu hơn chứ em ngu lắm, đi theo hoài mà ko hiểu mô tê gì cả đâu ạ. Trăm nghe ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một... sờ các bác ạ. Em cũng muốn giúp đỡ chia sẻ nhưng cái đầu em nó ... nói như bác xegicungme là... cũng cũ quá rồi nên ko tiếp thu được nhiêu, nhưng em rất mong giúp đỡ được các bác niu bi, vì khi em mới vô nghề có sư phụ kinh nghiệm lâu năm mà vẫn run lập cập nên em hiểu những ai muốn vô nghề mà chưa có đủ thông tin. Mong gặp lại các bác một lần nữa ạ.
Mai mấy giờ Chị Nắng ui? Cho em đu theo với. Em mới thấy cái tổ yến chứ chưa thấy con yến bao giờ ạ.![]()
NắngSG nói:ha ha... con yến nó đen thùi lùi àMai khoảng 2h nha em, để coi có ai đi ko nữa rồi tập trung đi luôn, nếu vài người thì đi coi xong rồi về, còn đông hơn thì có lẽ em sẽ bàn với bác cuongbodoi nhờ bác ấy đặt giùm vài món nhậu lai rai rồi về cũng đc ạ.
rangnhon nói:NắngSG nói:Báo cáo các bác, em vừa nói chuyện với sư phụ em, ngày mai có bác nào rảnh thì em mời xuống Cần giờ tham quan nhà Yến của em, sư phụ em đang cho công nhân thi công một căn mới cho em, như vậy các bác sẽ dễ hiểu hơn chứ em ngu lắm, đi theo hoài mà ko hiểu mô tê gì cả đâu ạ. Trăm nghe ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một... sờ các bác ạ. Em cũng muốn giúp đỡ chia sẻ nhưng cái đầu em nó ... nói như bác xegicungme là... cũng cũ quá rồi nên ko tiếp thu được nhiêu, nhưng em rất mong giúp đỡ được các bác niu bi, vì khi em mới vô nghề có sư phụ kinh nghiệm lâu năm mà vẫn run lập cập nên em hiểu những ai muốn vô nghề mà chưa có đủ thông tin. Mong gặp lại các bác một lần nữa ạ.
Mai mấy giờ Chị Nắng ui? Cho em đu theo với. Em mới thấy cái tổ yến chứ chưa thấy con yến bao giờ ạ.![]()
Danny Hoang nói:chị Nắng ơi, em đi làm thuê nên cuối tuần mới rảnh, vậy cuối tuần nàyem xuống tham quan chị có tiếp em ko heh?![]()